Ý cầu nguyện tháng 7 của Đức Giáo Hoàng: 'Xin ơn phân định'

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV công bố ý cầu nguyện tháng 7 và mời gọi chúng ta cầu xin để chúng ta biết cách chọn con đường đúng đắn cho cuộc sống và từ chối bất cứ điều gì khiến chúng ta xa rời Chúa Kitô.

Tin Vatican - Devin Watkins

“Chúng ta hãy cầu nguyện để chúng ta có thể học lại cách phân định, biết cách chọn con đường sống và từ chối mọi thứ khiến chúng ta xa rời Chúa Kitô và Phúc âm.”

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã đưa ra lời mời đó trong ý cầu nguyện của tháng 7 năm 2025, được công bố trên The Pope Video, đi kèm với ý cầu nguyện hàng tháng của ngài.

Trong video do Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng thực hiện, Đức Thánh Cha đã nguyện xin để hướng dẫn các Kitô hữu trong quá trình phân định (xem bên dưới).

Ngài nguyện xin Chúa Thánh Thần soi dẫn các quyết định của chúng ta và để chúng ta có thể học cách lắng nghe một cách chăm chú tiếng nói nhẹ nhàng của Chúa.

Khi lắng nghe, chúng ta học cách “phân định những con đường ẩn giấu trong trái tim mình” và hiểu được điều thực sự quan trọng đối với Chúa.

“Tôi cầu xin Chúa ban ơn để biết cách dừng lại,” ngài cầu nguyện, “để nhận thức được cách tôi hành động, những cảm xúc đang ngự trị trong tôi, và những suy nghĩ đang lấn át tôi, mà tôi thường không nhận ra.”

Đức Giáo Hoàng Lêô dẫn dắt người xem cầu nguyện cho những lựa chọn của chúng ta có thể dẫn chúng ta “đến với niềm vui của Phúc âm,” bất chấp những khoảnh khắc nghi ngờ và mệt mỏi, liên tục tìm cách bắt đầu lại.

“Bởi vì, ở cuối hành trình, sự an ủi của Chúa là hoa trái của quyết định đúng đắn,” ngài khẳng định.

Đức Giáo Hoàng kết thúc lời cầu nguyện của mình bằng cách cầu xin Chúa giúp chúng ta hiểu rõ hơn “điều gì thúc đẩy tôi, để tôi có thể từ chối những gì khiến tôi xa rời Chúa Kitô, và yêu mến Người và phục vụ Người trọn vẹn hơn.”

Lời cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng về sự phân định, theo đó, xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta đi đúng con đường cho cuộc sống của mình bằng cách lắng nghe sâu sắc tiếng nói của Người trong trái tim chúng ta.

Đoạn video cho thấy một phụ nữ trẻ đang đi lạc trong rừng khi cô ấy tìm kiếm con đường đúng đắn. Khi cô ấy tìm kiếm con đường để đi, cô ấy giải thoát bản thân khỏi những gánh nặng không cần thiết và tìm thấy một la bàn và bản đồ để chỉ đường cho các bước đi của mình. Sau khi mở Phúc âm, người phụ nữ đến một hang động có hình ảnh Đức Mẹ Maria, nơi cô cầu nguyện trong thinh lặng để được hướng dẫn.

Lời cầu nguyện ban đầu của Đức Giáo Hoàng lặp lại lời cầu nguyện nổi tiếng của Thánh Augustine trong quyển “Tự Thú”: "Lạy Chúa, xin cho con biết chính mình để con có thể biết Chúa!"

"Để phân định, cần phải đặt mình vào sự thật trước Chúa, đi vào chính mình, thừa nhận những điểm yếu của chính mình và cầu xin Chúa chữa lành", thông cáo báo chí giải thích. "Đây là những bước để tái sinh thông qua mối quan hệ chân thực với Chúa".

Quá trình này được gọi là sự phân định và giúp các Kitô hữu khám phá ra con đường hướng đến Thiên Chúa - được thể hiện trong các hành động hằng ngày - vốn đã nằm sâu trong trái tim chúng ta.

Trong thông cáo báo chí, Cha Cristóbal Fones, SJ, Giám đốc quốc tế của Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Giáo hoàng, giải thích rằng mỗi người chúng ta phải học và được hướng dẫn để có thể phân định tốt.

Việc hình thành sự phân định, ngài nói, “bao gồm cầu nguyện, suy ngẫm cá nhân, nghiên cứu Kinh thánh và hướng dẫn tâm linh. Nuôi dưỡng mối quan hệ sâu sắc với Chúa Giêsu là khía cạnh quan trọng nhất”.

Lời cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV về sự phân định

Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài là ánh sáng của sự hiểu biết của chúng con,

là hơi thở nhẹ nhàng hướng dẫn các quyết định của chúng con,

xin ban cho con ân sủng để chăm chú lắng nghe tiếng nói của Ngài

và phân định những con đường ẩn giấu trong trái tim con,

để con có thể nắm bắt được điều thực sự quan trọng đối với Chúa,

và giải thoát trái tim con khỏi những rối loạn.

Con cầu xin Chúa ban ơn để con biết dừng lại,

để nhận thức được cách con hành động,

về những cảm xúc ngự trị trong con,

và về những suy nghĩ lấn át con mà con thường không nhận ra.

Con mong muốn những lựa chọn của mình dẫn con đến với niềm vui của Phúc Âm.

Ngay cả khi con phải trải qua những khoảnh khắc nghi ngờ và mệt mỏi,

ngay cả khi con phải đấu tranh, suy ngẫm, tìm kiếm và bắt đầu lại…

Bởi vì, ở cuối hành trình, sự an ủi của Chúa là hoa trái của quyết định đúng đắn.

Xin ban cho con sự hiểu biết sâu sắc hơn về điều thúc đẩy con,

để con có thể từ chối những gì kéo con ra xa lìa Chúa Kitô,

và yêu mến Người và phục vụ Người trọn vẹn hơn.


Amen.