Hồng Y Dri, một Hồng Y của Lòng Thương Xót qua Bí tích Hòa giải

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV gửi lời chia buồn về sự ra đi của Đức Hồng Y Luis Pascual Dri, OFMCap., người được biết đến với sứ vụ không biết mệt mỏi trong việc ngồi tòa giải tội.

Đức Hồng Y Luis Pascual Dri, OFMCap., đã qua đời tại Buenos Aires, Argentina, vào ngày 30 tháng 6 năm 2025, thọ 98 tuổi. Đức cố Giáo hoàng Phanxicô phong ngài làm Hồng Y vào năm 2023 và phong cho ngài danh hiệu Hồng Y Phó tế của Đền thờ Thiên Thần ở Pescheria.

Ngày 2 tháng 7, Đức Lêô XIV đã chia buồn qua bức điện tín do Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Pietro Parolin ký và gửi đến Đức Tổng Giám Mục Jorge Ignacio García Cuerva, Tổng Giám mục Buenos Aires. Đức Giáo Hoàng cho biết ngài đã nhận được tin về sự ra đi của Đức Hồng Y Dri và đã gửi lời chia buồn đến những người thân và các thành viên của Dòng Anh em Hèn mọn Capuchin. Ngài gọi Đức Hồng Y Dri là “một mục tử vị tha - được Đức Giáo Hoàng Phanxicô kính trọng - người đã dành nhiều năm để phục vụ Chúa và Giáo hội với tư cách là người giải tội và linh hướng”. Đức Giáo Hoàng Lêô đã đảm bảo “lời cầu nguyện tha thiết của ngài cho sự an nghỉ vĩnh hằng”, và xin Chúa ban cho ngài “vương miện vinh quang bất diệt” trên trời.

Đức Hồng Y Dri cầm một bức ảnh chụp ngài với Đức Giáo Hoàng Phanxicô… Đức Hồng Y Dri chụp với Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Ngài đã phục vụ như một nhà truyền giáo và hướng dẫn tâm linh thần, và mục vụ thánh của ngài theo gương của Cha Thánh Pio thành Pietrelcina và Thánh Lêôpold Mandić.

Khi suy ngẫm về cuộc đời, Đức Hồng Y Dri đã từng nói: “Tôi không có bằng cấp, không có chức tước. Nhưng cuộc sống đã dạy cho tôi rất nhiều điều. Vì sinh ra trong hoàn cảnh nghèo, tôi cảm thấy được kêu gọi để trao ban lời thương xót, giúp đỡ và gần gũi với tha nhân...”