CỬA HẸP: ÉP ĐỂ ĐẸP

Chúa Giêsu chỉ ra cách để được cứu độ: “Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào.” Nghe thôi đã thấy khó vì ai cũng thích cửa rộng, đường dễ. Nhưng lạ thay, chính cửa hẹp mới dẫn đến sự sống, còn cửa rộng lại đưa tới hư mất. Muốn được cứu, ta phải đi qua cửa hẹp. Tại sao?

1. ÉP. Cửa hẹp đồng nghĩa với ép. Cuộc sống là một chuỗi những khuôn khổ ép mình: Vận động viên phải ép tập luyện đổ mồ hôi. Người mẫu phải ép ăn uống để giữ vóc dáng. Người lao động phải ép tiến độ để hoàn thành. Nghệ nhân phải ép nguyên liệu vào khuôn mới thành sản phẩm. Con người muốn trưởng thành phải ép mình sống kỷ luật, từ bỏ tội lỗi. Ép nào cũng thấy khó chịu gò bó, nhưng lại là con đường để thành công và trưởng thành. Ép không phải là làm khổ mà là thương yêu.

2. ĐẸP. Nhờ ép mà đẹp được khai sinh. Vận động viên chịu khổ luyện mới đạt thành tích huy hoàng. Khối đá chịu hàng nghìn nhát khoan cắt đục đẽo mới lộ ra bức tượng sống động. Cây cần uốn nắn cắt tỉa mới thành cây bonsai dáng đẹp. Không ép thì không đẹp. Đời sống đức tin cũng vậy: những lời sửa dạy, những gọt giũa Chúa dùng có thể làm chúng ta đau đớn nhưng lại trở nên đẹp đẽ.

Thế giới ngày nay nhiều quốc gia đề cao tuân thủ pháp luật - cũng là một thứ “cửa hẹp” để xã hội được trật tự tốt đẹp. Nhưng trớ trêu thay, luật quan trọng nhất giúp làm đẹp cuộc đời là Luật Chúa thì người ta lại gạt bỏ. Hậu quả là một xã hội tự do quá trớn, lộn xộn và hỗn loạn.

Ép để đẹp. Cửa hẹp hóa cửa đẹp. Hãy bước qua cửa hẹp của Luật Chúa để lòng người và cuộc đời được đẹp hôm nay, và mở cánh cửa Nước Trời đời đời vinh quang và hạnh phúc. Amen.