
Daniel Esparza của Aleteia, ngày 03/10/25, cho biết: Khi Giáo hội chuẩn bị tôn vinh một vị thánh bác sĩ vào ngày 19 tháng 10, thông điệp của Đức Giáo Hoàng đã đến một cách rõ ràng và kịp thời.
Ngày 2 tháng 10 năm 2025 - Lễ kính các Thiên thần Hộ mệnh - Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã nói với các đại diện của Liên đoàn Y khoa Mỹ Latinh và Caribe (CONFEMEL) rằng trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ y học nhưng không bao giờ được phép thay thế sự gặp gỡ giữa con người, cốt lõi của việc chăm sóc. "Thuật toán không thể thay thế một cử chỉ gần gũi hay một lời an ủi", ngài phát biểu trong buổi tiếp kiến tại Hội trường Công nghị.
Phát biểu trước một tổ chức quy tụ hơn hai triệu bác sĩ trên khắp khu vực, Đức Giáo Hoàng đã định hình mối quan hệ bác sĩ-bệnh nhân như một cuộc gặp gỡ giữa hai con người -- "với cơ thể, nội tâm và lịch sử của họ" -- đòi hỏi sự đối thoại, tin tưởng và tiếp xúc.
Ngài đã dựa vào ngôn ngữ của Thánh Augustinô khi nói về Chúa Kitô với tư cách vừa là “bác sĩ” vừa là “thuốc men”, nhấn mạnh rằng lời nói và xác thịt, giao tiếp và sự hiện diện thể lý, đều thuộc về bất cứ hành động trị liệu nào.
Giống như Chúa Kitô và các thánh, Đức Lêô XIV hoan nghênh tiến bộ kỹ thuật nhưng cũng thẳng thắn về những giới hạn: Trí tuệ nhân tạo (AI) “có thể và nên là một trợ thủ đắc lực trong việc cải thiện chăm sóc lâm sàng, nhưng không gì có thể thay thế được bác sĩ”, ngài nói, đồng thời nhắc lại lời Đức Bênêđictô XVI mô tả các bác sĩ là “kho dự trữ tình yêu, mang lại sự thanh thản và hy vọng cho những người đau khổ”.
Để củng cố lời kêu gọi của mình, Đức Giáo Hoàng đã chỉ ra cảnh Chúa Giêsu chạm vào người đàn ông bị phong cùi trong Tin Mừng- một sự chữa lành không phải là “một cử chỉ máy móc” mà là một cuộc gặp gỡ đích thân giúp phục hồi sức khỏe và phẩm giá.
Ngài cũng nêu gương Chân phước José Gregorio Hernández, “bác sĩ của người nghèo” người Venezuela, người đã kết hợp sự xuất sắc của khoa học với việc phục vụ những người khó khăn nhất.
Việc nhắc đến Hernández mang một ý nghĩa đặc biệt trong tháng này: Đức Giáo Hoàng Leo XIV sẽ phong thánh cho bảy vị chân phước vào Chúa nhật, ngày 19 tháng 10 năm 2025 — trong số đó có Bác sĩ Hernández — trong một buổi lễ tại Quảng trường Thánh Phêrô. Đối với nhiều người ở Mỹ Latinh, chứng tá của vị bác sĩ-thánh nhân này là một hình mẫu sống động cho việc chăm sóc nhân đạo, lấy con người làm trung tâm trong thời đại đổi mới nhanh chóng.
Tại sao điều này quan trọng ngoài phạm vi Công Giáo
Các hệ thống chăm sóc sức khỏe ở khắp mọi nơi đang tích hợp AI vào chẩn đoán, phân loại và quy trình làm việc. Thông điệp của Đức Giáo Hoàng không bác bỏ những công cụ này; nó đặt chúng vào việc phục vụ lương tâm của bác sĩ lâm sàng và câu chuyện của bệnh nhân. Trên thực tế, điều đó có nghĩa là các thuật toán đưa ra quyết định, nhưng chúng không đưa ra tin xấu, nắm tay, hay tạo dựng niềm tin. Công việc đó vẫn mang tính nhân văn — và thánh thiêng đối với cả những người có đức tin và không có đức tin.
Khi Giáo hội chuẩn bị tôn vinh một vị thánh-bác sĩ vào ngày 19 tháng 10, thông điệp của Đức Giáo Hoàng đã đến một cách rõ ràng kịp thời: hãy để kỹ thuật hỗ trợ, nhưng hãy để quá trình chữa lành bắt đầu bằng một khuôn mặt, một cái tên và một đụng chạm.