
Amira Abuzeid của hãng tin CNA, ngày 18 tháng 8 năm 2025, cho hay: Linh mục Gabriel Romanelli, cha sở của nhà thờ Công Giáo duy nhất tại Gaza, Giáo xứ Thánh Gia, cho biết hôm thứ Hai rằng lực lượng Israel đã ban hành lệnh sơ tán khu phố al-Zaytun xung quanh giáo xứ ở Thành phố Gaza.
Lệnh ngày 18 tháng 8 là một phần trong kế hoạch rộng lớn hơn của Israel nhằm di dời người Palestine từ phía bắc Gaza, nơi giáo xứ tọa lạc, đến các khu vực được chỉ định ở phía nam. Đầu tháng này, Israel đã tiết lộ kế hoạch chiếm đóng Gaza. Tuy nhiên, Cha Romanelli bày tỏ lo ngại về tính khả thi của việc di dời 2.3 triệu cư dân Gaza, đặt câu hỏi: "Họ có thể tìm đâu ra chỗ cho tất cả cư dân?" Ngài cho biết Israel đang phân phát lều trại để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sơ tán.
Quân đội Israel cho biết kế hoạch di dời là cần thiết để bảo vệ thường dân trong bối cảnh cuộc chiến kéo dài hai năm đang diễn ra, dẫn đến một cuộc khủng hoảng nhân đạo do tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng lương thực, nước uống và vật tư y tế, với Caritas Jerusalem báo cáo rằng "người dân đang chết đói" và "tất cả trẻ em đều bị suy dinh dưỡng".
Bất chấp lệnh sơ tán, Cha Romanelli lưu ý "những dấu hiệu mâu thuẫn", cho biết một nhóm cứu trợ vẫn tiếp tục phân phát rau cho người dân.
Quần thể Giáo xứ Thánh Gia, bao gồm một trường học, tu viện, một trung tâm đa năng và một tòa nhà của Hội Truyền giáo Bác ái, đã là một nơi trú ẩn quan trọng kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào tháng 10 năm 2023. Nơi đây đã là nơi trú ẩn của hơn 600 người, phần lớn là người Chính thống giáo, Tin lành và Công Giáo, cũng như ít nhất 50 trẻ em Hồi giáo khuyết tật và gia đình của các em.
Giáo xứ Thánh Gia ‘vô tình’ bị tấn công vào tháng 7
Cha Romanelli và tám người khác bị thương và ba thường dân thiệt mạng sau khi đạn dược của Israel tấn công nhà thờ vào tháng 7.
Đáp lại vụ tấn công, Đức Giáo Hoàng Leo XIV tuyên bố “đã đến lúc chấm dứt cuộc tàn sát này” và nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Dải Gaza, bày tỏ mong muốn đối thoại, hòa giải và hòa bình lâu dài trong khu vực.
Trên nền tảng mạng xã hội X vào ngày xảy ra vụ tấn công, tài khoản của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nêu rõ: “Israel vô cùng hối tiếc vì một quả đạn lạc đã tấn công Nhà thờ Thánh Gia ở Gaza. Mỗi sinh mạng vô tội bị mất đi đều là một thảm kịch. Chúng tôi chia sẻ nỗi đau buồn của các gia đình và các tín hữu.”
Tài khoản của Thủ tướng viết tiếp: “Chúng tôi biết ơn Đức Giáo Hoàng Leo vì những lời an ủi của ngài. Israel đang điều tra vụ việc và vẫn cam kết bảo vệ thường dân và các địa điểm linh thiêng”.
Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết họ lấy làm tiếc về vụ tấn công và sau cuộc điều tra vẫn khẳng định rằng vụ tấn công là vô tình, gọi đó là “sự lệch hướng của đạn dược”.
Vào ngày 18 tháng 7, Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Latinh, đã đến thăm Giáo xứ Thánh Gia cùng với Đức Thượng phụ Chính thống giáo Hy Lạp Theophilos III để bày tỏ sự ủng hộ sau vụ tấn công.
Người Israel phản đối kế hoạch chiếm đóng Gaza của Netanyahu
Tại Tel Aviv, hàng trăm nghìn người đã biểu tình phản đối chính phủ Israel vào cuối tuần qua, yêu cầu chấm dứt chiến tranh và lập luận rằng kế hoạch chiếm đóng Gaza của Israel có thể gây nguy hiểm cho khoảng 20 con tin vẫn đang bị Hamas giam giữ.
Về việc chiếm đóng, Israel có một kế hoạch năm bước bao gồm giải giáp Hamas, trả tự do cho tất cả các con tin còn sống và đã chết, phi quân sự hóa Dải Gaza, thiết lập quyền kiểm soát tạm thời của Israel đối với vùng đất này, và cuối cùng thay thế Hamas bằng một chính quyền dân sự Ả Rập thân thiện.
Netanyahu nói về các cuộc biểu tình hôm Chúa nhật, dẫn đến hàng chục vụ bắt giữ: "Những người hôm nay kêu gọi chấm dứt chiến tranh mà không đánh bại Hamas không chỉ củng cố lập trường của Hamas và trì hoãn việc thả các con tin của chúng tôi, mà còn đảm bảo rằng những nỗi kinh hoàng của ngày 7 tháng 10 sẽ lặp lại", ám chỉ vụ tấn công của Hamas năm 2023 khiến 1,200 người thiệt mạng và khơi mào chiến tranh.
Trong Thánh lễ Chúa nhật hôm qua tại Nhà thờ Thánh Gia, một vụ nổ đã làm hư hại một bể chứa nước gần đó, mặc dù không có thương vong nào được báo cáo từ vụ việc.
Romanelli nói: "Một Chúa nhật chiến tranh nữa".