FILIPPO MONTEFORTE | FILIPPO MONTEFORTE


Tạp chí Aleteia, số ngày 11/11/25, cho hay: Thứ Bảy tuần trước, Đức Leo XIV đã gặp gỡ tại Vatican 15 nạn nhân người Bỉ bị giáo sĩ lạm dụng tình dục. Đó là một cuộc gặp gỡ dài, và nhóm này đã có những phản ứng không giống nhau.

Cuộc gặp gỡ dự kiến kéo dài 90 phút, nhưng cuối cùng đã kéo dài gần ba giờ. Bầu không khí rất căng thẳng, nhưng Đức Giáo Hoàng vẫn rất chú ý. Ngài cũng đã ban Bí tích Xức Dầu cho một thành viên trong nhóm, người đang mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Một ngày sau cuộc gặp gỡ kéo dài và chưa từng có này, Lieve Brouwers, xuất thân từ Flanders, đã không giấu được cảm xúc. Cô là một trong những thành viên tận tâm nhất của nhóm nạn nhân Bỉ này. Theo lời cô, "Mọi việc diễn ra rất tốt đẹp. Một hồng ân!"

Tiếp bước Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã gặp gỡ đại diện của chính nhóm nạn nhân bị lạm dụng này tại Tòa Sứ thần Tòa thánh ở Brussels vào tháng 9 năm 2024. Vị Giáo hoàng người Argentina đã bày tỏ mong muốn tiếp tục đối thoại tại Rome một năm sau đó. Giờ đây, vị tiền nhiệm của ngài cuối cùng đã có thể thực hiện cam kết này.

Cô nói: “Đức Giáo Hoàng rất cởi mở. Ngài đợi chúng tôi ở cửa và bắt đầu bằng cách chào hỏi chúng tôi, hỏi tên từng người trong số 15 thành viên của nhóm. Ngài quan tâm đến gia đình và hoàn cảnh của từng người”.

Các nạn nhân được tháp tùng bởi Viện trưởng Học viện Giáo hoàng Bỉ, Cha Geert Morlion, người phiên dịch; cùng với Đức Giám Mục Luis Manuel Ali Herrera, Thư ký Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên; và bởi một trợ lý.

Ngoài thời gian trình bày ba chủ đề do các thành viên trong nhóm lựa chọn — đời sống tâm linh, bồi thường và bảo vệ — Đức Giáo Hoàng đã tham gia một cuộc đối thoại thân mật kéo dài một tiếng rưỡi.

Lieve Brouwers nói: "Ngài đã cho chúng tôi thời gian để đặt ra tất cả các câu hỏi, bao gồm cả những câu hỏi rất khó, bởi vì nhóm của chúng tôi bao gồm cả những người có đức tin và không có đức tin, một số người trong số họ vẫn còn bất đồng với Giáo hội. Ngài yêu cầu chúng tôi bày tỏ cảm xúc, chấp nhận cả những biểu hiện tức giận. Ngài đã tiếp thu tất cả và nói rằng ngài sẽ nói chuyện với các giám mục để truyền đạt những gì chúng tôi cảm nhận".

Cô giải thích: "Về phần mình, tôi cởi mở với những gì Giáo hội có thể làm. Chúng tôi biết rằng cần có thời gian. Đức Giáo Hoàng không đơn độc trong việc đưa ra quyết định. Có một ủy ban đang làm việc về vấn đề này, và chúng tôi cũng đã gặp họ".

Tiếp tục cuộc đối thoại

Trước sự thất vọng lớn lao của các nạn nhân, một cuộc họp dự kiến tại Bộ Giáo lý Đức tin đã bị hủy bỏ. Tuy nhiên, nhóm đã được Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên tiếp đón. Chủ tịch Ủy ban, Đức Tổng Giám Mục Thibault Verny, đã dành thời gian thảo luận dài với nhóm, trong bầu không khí đôi lúc căng thẳng và thử thách, nhưng với lời hứa sẽ tiếp tục liên lạc thường xuyên.

Chuyến đi Rome này do đó là cơ hội để nhóm đào sâu hơn nữa cuộc đối thoại mang tính định chế. Trước đó, nhóm đã có một khởi đầu khó khăn, khi một số thành viên bày tỏ sự tức giận trước sự thiếu phản hồi từ Hội đồng Giám mục Bỉ và Vatican đối với yêu cầu gặp mặt của họ.

“Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng chúng ta phải hợp tác — không chỉ với ngài, mà còn với tất cả các giám mục và tất cả các nạn nhân. Ngài ngồi thành vòng tròn để nói chuyện với chúng tôi. Ngài rất cởi mở; ngài nói chuyện với sự đồng cảm”, Liewe Brouwers nhớ lại.

Sự hoài nghi từ những nạn nhân đã mất niềm tin

Nạn nhân người Flemish chia sẻ: “Đức Lêô XIV cũng đã nhiều lần bày tỏ lời cầu xin tha thứ, giải thích rằng ngài đã từng làm việc với những người bị lạm dụng ở Peru và Rome và ngài hiểu được sự tức giận của họ”. Tuy nhiên, bà thừa nhận rằng một số thành viên trong nhóm vẫn còn hoài nghi sau cuộc họp. Điều này đã ngăn cản họ soạn thảo tuyên bố chung đã được lên kế hoạch để tóm tắt cuộc họp.

Jean-Luc Laluyé, người xuất thân từ Beauraing, vùng Wallonia, một thị trấn nổi tiếng với những lần Đức Mẹ hiện ra vào năm 1932 và 1933, thừa nhận: “Có một sự rạn nứt, một sự chia rẽ trong nhóm giữa những người tin và những người không còn tin nữa”.

Jean-Luc Laluyé đã bị một phó tế, tình cờ là con trai của một trong những người được thị kiến ở Beauraing, lạm dụng. Tuy nhiên, ông vẫn không mất đức tin và vẫn gắn bó với lòng sùng kính Đức Mẹ thấm nhuần trong đời sống cộng đồng của mình. Ông giải thích: “Tôi đã có những lúc nghi ngờ và tức giận, nhưng tôi cũng được các linh mục giúp đỡ, và tôi vẫn ở lại trong Giáo hội”.

Ông nói: “Tôi phân biệt giữa câu chuyện bản thân của kẻ lạm dụng tôi và trải nghiệm về những lần Đức Mẹ hiện ra này”.

Ông đến với bức tượng Đức Mẹ Beauraing được cha sở đền thánh giao phó, và ông đã trao trực tiếp bức tượng này cho Đức Giáo Hoàng trong cuộc đối thoại này, điều mà Đức Giáo Hoàng vô cùng trân trọng.

Một trải nghiệm gây thanh thản và xúc động

Jean-Luc Laluyé chia sẻ: “Từ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là ‘gây thanh thản’, cảm giác rất thanh thản. Ngài rất chăm chú, và chúng tôi cảm thấy ngài sẽ hành động”. Ông không co cùng quan điểm cứng rắn của một số thành viên khác trong nhóm. Ông nói, “Mọi thứ đang diễn ra quá chậm, đúng là vậy, nhưng cuộc đối thoại với Giáo hội Bỉ vẫn cởi mở và đang từng bước tiến triển”.

Hơn một năm sau cuộc gặp với Đức Giáo Hoàng Phanxicô tại Brussels, Jean-Luc Laluyé đã thực hiện chuyến đi đến Rome với một chút e ngại. “Lúc đầu, Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho tôi ấn tượng là một ‘người cha tốt’, và vị tân giáo hoàng dường như kém lôi cuốn hơn đối với tôi, vì vậy tôi không mấy hào hứng. Nhưng tôi rời khỏi cuộc gặp với cảm giác thanh thản và xúc động, đặc biệt là khi ngài ban bí tích xức dầu cho một thành viên trong nhóm chúng tôi đang mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối”, ông nói thế, vẫn còn xúc động trước nghi thức bất ngờ này trong bối cảnh như vậy.

Ông nói: “Thành viên này trong nhóm đã hỏi Đức Giáo Hoàng, mà chúng tôi không biết, liệu ông ấy có thể lãnh nhận bí tích này không. Đức Giáo Hoàng đã đồng ý, và ngài mời những người muốn cùng cầu nguyện với ngài. Đó là một khoảnh khắc vô cùng xúc động”.

Các nạn nhân ở hàng ghế đầu

Một điểm nhấn khác vào sáng Chúa nhật là khi 12 thành viên của phái đoàn được tham dự Thánh lễ do Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cử hành tại Vương cung thánh đường Thánh Gioan Latêranô. Jean-Luc Laluyé nói: “Chúng tôi được ngồi ở hàng ghế đầu. Điều này cho thấy sự quan tâm chân thành của Đức Giáo Hoàng đối với chúng tôi, những nạn nhân”.

Cuộc gặp gỡ này với Đức Giáo Hoàng khuyến khích ông kiên trì trên con đường hòa giải với Giáo hội. Ông nói: “Tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với Giáo hội Bỉ và mọi việc sẽ tiến triển”. Ông từ giã với sự phấn khởi trước nỗ lực lắng nghe này, điều này giờ đây sẽ giúp các nạn nhân cảm nhận được sự hỗ trợ của Roma.