Nhân dịp lễ Mân Côi ngày 7 tháng 10, Đức Lêô nhắc lại: Chúng ta phải học lại cách đối thoại

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV thảo luận về cuộc tấn công của Hamas vào Israel hai năm trước và những gì đã xảy ra sau đó, cho biết chuyến đi sắp tới của ngài tới Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon nhằm mang thông điệp hòa bình đến cho Trung Đông.
(Tin Vatican - Daniele Piccini & Castel Gandolfo)
“Hai năm qua là hai năm vô cùng bi thương. Hai năm trước, 1.200 người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công khủng bố. Chúng ta phải suy ngẫm về mức độ thù hận đang tồn tại trên thế giới và bắt đầu tự hỏi mình phải làm gì. Trong hai năm, khoảng 67.000 người Palestine đã thiệt mạng. Chúng ta phải giảm bớt thù hận, chúng ta phải tìm lại khả năng đối thoại, tìm kiếm các giải pháp hòa bình.”
Đó là những lời của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV, phát biểu nhân kỷ niệm hai năm cuộc tấn công khủng bố của Hamas vào Israel, khởi đầu cho một cuộc xung đột đã tàn phá Gaza và khiến hàng ngàn thường dân Palestine thiệt mạng.
Những lời này được đưa ra với các nhà báo đang chờ đợi Đức Giáo Hoàng bên ngoài cổng vào Villa Barberini ở Castel Gandolfo, nơi ngài đã dành phần lớn thời gian vào các ngày thứ Ba.
Lập trường chống khủng bố và bài Do Thái
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV lên án cả chủ nghĩa khủng bố lẫn những phong trào bài Do Thái gần đây, tái khẳng định thông điệp hòa bình của Phúc Âm.
Ngài nói: “Chắc chắn rằng chúng ta không thể chấp nhận những nhóm tham gia khủng bố; kiểu thù hận này trên thế giới phải luôn bị bác bỏ. Đồng thời, sự tồn tại của chủ nghĩa bài Do Thái, dù có gia tăng hay không, cũng rất đáng lo ngại. Chúng ta phải luôn cổ súy hòa bình và tôn trọng phẩm giá của mỗi người. Đây là thông điệp của Giáo hội.”
Sức mạnh của lời cầu nguyện không ngừng
Cuối cùng, Đức Giáo Hoàng mời gọi tất cả các tín hữu tiếp tục cầu nguyện cho cuộc xung đột đẫm máu ở Đất Thánh chấm dứt, và tái khẳng định cam kết của Giáo hội trong việc thúc đẩy đối thoại và hòa giải.
“Giáo hội,” ngài nói, “đã kêu gọi mọi người cầu nguyện cho hòa bình, đặc biệt là trong tháng này [tháng Mười]. Chúng ta cũng sẽ tìm cách, bằng những cách thức khả thi của Giáo hội, để thúc đẩy đối thoại mọi nơi mọi lúc.”
Trả lời câu hỏi về phản ứng chỉ trích của Đại sứ quán Israel đối với cuộc phỏng vấn của Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa thánh, với truyền thông Vatican, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nói rằng “Đức Hồng Y đã bày tỏ rất rõ ràng lập trường của Tòa thánh về vấn đề này.”
Chuyến đi Thổ Nhĩ Kỳ: Khoảnh khắc hiệp nhất
Hôm nay, Tòa thánh chính thức công bố chuyến tông du đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đến Thổ Nhĩ Kỳ và Li-băng, sẽ diễn ra từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12. Các nhà báo đã yêu cầu Đức Giáo Hoàng giải thích lý do cho chuyến đi đến một khu vực nhạy cảm và căng thẳng chính trị như vậy.
“Chuyến đi Thổ Nhĩ Kỳ,” ngài nói, “được thúc đẩy bởi lễ kỷ niệm 1.700 năm Công đồng Nicaea. Tôi tin rằng đây là một khoảnh khắc thực sự quan trọng. Đó là một hành trình mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô muốn thực hiện. Đối với tất cả các Kitô hữu, đây sẽ là một khoảnh khắc hiệp nhất đức tin đích thực. Chúng ta không được bỏ lỡ cơ hội lịch sử này. Nhưng đây không phải là nhìn lại quá khứ - mà là hướng về tương lai.”
Mang niềm an ủi của Phúc Âm đến Lebanon
Trong khi đó, Đức Giáo Hoàng Lêô cho biết, chuyến thăm Lebanon của ngài chủ yếu nhằm mang lại sự an ủi cho những người dân đã phải chịu đựng hết cú sốc này đến cú sốc khác kể từ vụ nổ cảng Beirut ngày 4 tháng 8 năm 2020.
“Tại Lebanon,” Đức Giáo Hoàng giải thích, “tôi sẽ có cơ hội một lần nữa công bố thông điệp hòa bình ở Trung Đông, tại một đất nước đã chịu quá nhiều đau khổ. Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng muốn đến đó. Ngài muốn ôm lấy người dân Lebanon sau vụ nổ, sau tất cả những gì họ đã phải chịu đựng. Chúng tôi sẽ cố gắng mang thông điệp hòa bình và hy vọng đến cho vùng đất này.”

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV thảo luận về cuộc tấn công của Hamas vào Israel hai năm trước và những gì đã xảy ra sau đó, cho biết chuyến đi sắp tới của ngài tới Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon nhằm mang thông điệp hòa bình đến cho Trung Đông.
(Tin Vatican - Daniele Piccini & Castel Gandolfo)
“Hai năm qua là hai năm vô cùng bi thương. Hai năm trước, 1.200 người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công khủng bố. Chúng ta phải suy ngẫm về mức độ thù hận đang tồn tại trên thế giới và bắt đầu tự hỏi mình phải làm gì. Trong hai năm, khoảng 67.000 người Palestine đã thiệt mạng. Chúng ta phải giảm bớt thù hận, chúng ta phải tìm lại khả năng đối thoại, tìm kiếm các giải pháp hòa bình.”
Đó là những lời của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV, phát biểu nhân kỷ niệm hai năm cuộc tấn công khủng bố của Hamas vào Israel, khởi đầu cho một cuộc xung đột đã tàn phá Gaza và khiến hàng ngàn thường dân Palestine thiệt mạng.
Những lời này được đưa ra với các nhà báo đang chờ đợi Đức Giáo Hoàng bên ngoài cổng vào Villa Barberini ở Castel Gandolfo, nơi ngài đã dành phần lớn thời gian vào các ngày thứ Ba.
Lập trường chống khủng bố và bài Do Thái
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV lên án cả chủ nghĩa khủng bố lẫn những phong trào bài Do Thái gần đây, tái khẳng định thông điệp hòa bình của Phúc Âm.
Ngài nói: “Chắc chắn rằng chúng ta không thể chấp nhận những nhóm tham gia khủng bố; kiểu thù hận này trên thế giới phải luôn bị bác bỏ. Đồng thời, sự tồn tại của chủ nghĩa bài Do Thái, dù có gia tăng hay không, cũng rất đáng lo ngại. Chúng ta phải luôn cổ súy hòa bình và tôn trọng phẩm giá của mỗi người. Đây là thông điệp của Giáo hội.”
Sức mạnh của lời cầu nguyện không ngừng
Cuối cùng, Đức Giáo Hoàng mời gọi tất cả các tín hữu tiếp tục cầu nguyện cho cuộc xung đột đẫm máu ở Đất Thánh chấm dứt, và tái khẳng định cam kết của Giáo hội trong việc thúc đẩy đối thoại và hòa giải.
“Giáo hội,” ngài nói, “đã kêu gọi mọi người cầu nguyện cho hòa bình, đặc biệt là trong tháng này [tháng Mười]. Chúng ta cũng sẽ tìm cách, bằng những cách thức khả thi của Giáo hội, để thúc đẩy đối thoại mọi nơi mọi lúc.”
Trả lời câu hỏi về phản ứng chỉ trích của Đại sứ quán Israel đối với cuộc phỏng vấn của Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa thánh, với truyền thông Vatican, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nói rằng “Đức Hồng Y đã bày tỏ rất rõ ràng lập trường của Tòa thánh về vấn đề này.”
Chuyến đi Thổ Nhĩ Kỳ: Khoảnh khắc hiệp nhất
Hôm nay, Tòa thánh chính thức công bố chuyến tông du đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đến Thổ Nhĩ Kỳ và Li-băng, sẽ diễn ra từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12. Các nhà báo đã yêu cầu Đức Giáo Hoàng giải thích lý do cho chuyến đi đến một khu vực nhạy cảm và căng thẳng chính trị như vậy.
“Chuyến đi Thổ Nhĩ Kỳ,” ngài nói, “được thúc đẩy bởi lễ kỷ niệm 1.700 năm Công đồng Nicaea. Tôi tin rằng đây là một khoảnh khắc thực sự quan trọng. Đó là một hành trình mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô muốn thực hiện. Đối với tất cả các Kitô hữu, đây sẽ là một khoảnh khắc hiệp nhất đức tin đích thực. Chúng ta không được bỏ lỡ cơ hội lịch sử này. Nhưng đây không phải là nhìn lại quá khứ - mà là hướng về tương lai.”
Mang niềm an ủi của Phúc Âm đến Lebanon
Trong khi đó, Đức Giáo Hoàng Lêô cho biết, chuyến thăm Lebanon của ngài chủ yếu nhằm mang lại sự an ủi cho những người dân đã phải chịu đựng hết cú sốc này đến cú sốc khác kể từ vụ nổ cảng Beirut ngày 4 tháng 8 năm 2020.
“Tại Lebanon,” Đức Giáo Hoàng giải thích, “tôi sẽ có cơ hội một lần nữa công bố thông điệp hòa bình ở Trung Đông, tại một đất nước đã chịu quá nhiều đau khổ. Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng muốn đến đó. Ngài muốn ôm lấy người dân Lebanon sau vụ nổ, sau tất cả những gì họ đã phải chịu đựng. Chúng tôi sẽ cố gắng mang thông điệp hòa bình và hy vọng đến cho vùng đất này.”