
Kathleen N. Hattrup của tạp chi Aleteia, ngày 12/10/25, cho hay: Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã kéo chú ý về quê hương thứ hai của mình trước khi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật tuần này.
Một "tia hy vọng" đã lóe lên từ thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Gaza, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã phát biểu như vậy vào cuối Thánh lễ được cử hành vào ngày 12 tháng 10 năm 2025, tại Quảng trường Thánh Phêrô nhân dịp Năm Thánh về Linh đạo Đức Mẹ.
Đức Giáo Hoàng cầu nguyện:
Chúng ta cầu xin Thiên Chúa, Đấng là Hòa bình đích thực của nhân loại, chữa lành mọi vết thương và dùng ân sủng của Người giúp chúng ta thực hiện điều mà giờ đây dường như không thể đối với con người: hãy nhớ rằng người khác không phải là kẻ thù, mà là anh chị em cần được nhìn nhận, tha thứ và trao ban hy vọng hòa giải.
Thỏa thuận ngừng bắn được ký kết trong tuần này dưới áp lực của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã cho phép 500,000 người Palestine trở về phía bắc vùng đất này, nơi họ thấy nhà cửa của mình chỉ còn là đống đổ nát. Theo Hamas, việc trả tự do cho những con tin Israel cuối cùng dự kiến sẽ diễn ra vào sáng thứ Hai, ngày 13 tháng 10.
"Cùng với toàn thể Giáo hội, tôi xin chia sẻ nỗi đau vô hạn của các bạn", Đức Giáo Hoàng nói.
Lòng cảm thương với Ukraine
Đức Giáo Hoàng cũng bày tỏ sự đau buồn trước các cuộc tấn công mới ở Ukraine.
Mùa đông đang đến gần, cơ sở hạ tầng năng lượng mới đã bị Nga ném bom đêm qua, đặc biệt là ở các khu vực Donetsk, Odessa và Chernihiv. Theo văn phòng tổng thống Ukraine, tổng cộng, trong một tuần, lực lượng Nga đã phóng hơn 3,100 máy bay không người lái, 92 tên lửa và khoảng 1,360 quả bom lượn.
Ngay từ đầu nhiệm kỳ giáo hoàng của mình, Đức Giáo Hoàng đã bày tỏ mong muốn nỗ lực chấm dứt cuộc chiến này. Ngài đã tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hai lần, vào tháng Năm tại Vatican và vào tháng Bảy tại Castel Gandolfo. Ngài cũng đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 4 tháng Sáu.
"Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến những người đang chịu đau khổ, những người đã sống trong đau khổ và thiếu thốn trong nhiều năm. Tôi xin nhắc lại lời kêu gọi chấm dứt bạo lực, chấm dứt sự hủy diệt, mở ra đối thoại và hòa bình!"
Kêu gọi đoàn kết tại Peru
Ngài phát biểu, hai ngày sau khi Tổng thống Dina Boluarte bị luận tội: "Tôi gần gũi với người dân Peru thân yêu trong thời điểm chuyển giao chính trị này. Tôi cầu nguyện cho Peru tiếp tục con đường hòa giải, đối thoại và thống nhất dân tộc".
Quốc hội đã bỏ phiếu luận tội tổng thống với đa số 122 phiếu thuận và 130 phiếu chống, sau nhiều ngày biểu tình của giới trẻ phản đối tham nhũng và bạo lực. Chủ tịch Quốc hội José Jeri hiện đang giữ chức nguyên thủ quốc gia cho đến cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào tháng 4 năm 2026.
Bản thân Đức Giáo Hoàng là công dân Peru kể từ khi nhập tịch vào năm 2015, khi ngài trở thành giám mục của Chiclayo.
Chuyến tông du tương lai của Đức Giáo Hoàng đến Peru, nơi ngài đang được mong đợi, sẽ phụ thuộc vào sự ổn định chính trị trong nước. Do đó, khả năng Đức Giáo Hoàng sẽ đến thăm trước cuộc bầu cử vào tháng Tư tới là rất thấp.
Sau đây là toàn văn bài suy niệm của ngài trước khi đọc Kinh Truyền Tin:
~
Anh chị em thân mến, trước khi kết thúc buổi cử hành, tôi xin gửi lời chào nồng nhiệt đến tất cả anh chị em đã tụ họp tại đây để cầu nguyện trong “phòng tiệc ly” vĩ đại này cùng với Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu. Anh chị em đại diện cho nhiều hiệp hội, phong trào và cộng đồng được khơi nguồn cảm hứng từ lòng sùng kính Đức Maria, vốn là điều đặc trưng của mỗi Kitô hữu. Tôi xin chân thành cảm ơn và khuyến khích anh chị em luôn đặt nền tảng linh đạo của mình trên Kinh Thánh và Truyền Thống Giáo Hội.
Tôi xin chào tất cả các nhóm hành hương, đặc biệt là giáo dân dòng Augustinô tại Ý và Dòng Cát Minh Không Giày.
Trong những ngày gần đây, thỏa thuận khởi động tiến trình hòa bình đã thắp lên tia hy vọng tại Đất Thánh. Tôi khuyến khích các bên liên quan hãy can đảm tiếp tục con đường mình đã chọn, hướng tới một nền hòa bình công bằng và lâu dài, tôn trọng những nguyện vọng chính đáng của người dân Israel và Palestine. Hai năm xung đột đã gây ra chết chóc và tàn phá trên khắp đất nước, đặc biệt là trong trái tim của những người đã mất con cái, cha mẹ, bạn bè và tài sản một cách tàn khốc. Cùng với toàn thể Giáo hội, tôi gần gũi với nỗi đau vô bờ bến của anh chị em. Sự dịu dàng của Chúa đặc biệt hướng về anh chị em hôm nay, với niềm tin chắc rằng ngay cả giữa bóng tối sâu thẳm nhất, Người vẫn luôn ở bên chúng ta: “Dilexi te, Ta đã yêu thương con.” Chúng ta cầu xin Thiên Chúa, Đấng là Hòa bình đích thực của nhân loại, chữa lành mọi vết thương và giúp chúng ta bằng ân sủng của Người để thực hiện điều mà giờ đây dường như không thể đối với con người: hãy nhớ rằng người khác không phải là kẻ thù, mà là anh chị em cần được nhìn nhận, tha thứ và trao ban hy vọng hòa giải.
Với nỗi đau buồn, tôi đã theo dõi tin tức về các cuộc tấn công bạo lực gần đây nhắm vào nhiều thành phố và cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine, gây ra cái chết của nhiều người vô tội, bao gồm cả trẻ em, và khiến nhiều gia đình không có điện và hệ thống sưởi ấm. Tôi xin chia buồn cùng những người đang phải chịu đựng, những người đã và đang sống trong đau khổ và thiếu thốn. Trong nhiều năm qua. Tôi xin nhắc lại lời kêu gọi chấm dứt bạo lực, chấm dứt hủy diệt, mở ra đối thoại và hòa bình!
Tôi gần gũi với người dân Peru thân yêu trong thời điểm chuyển giao chính trị này. Tôi cầu nguyện cho Peru tiếp tục trên con đường hòa giải, đối thoại và thống nhất dân tộc.
Hôm nay tại Ý, chúng ta tưởng nhớ các nạn nhân của tai nạn lao động: chúng ta hãy cầu nguyện cho họ và cho sự an toàn của tất cả người lao động.
Và giờ đây, chúng ta hãy hướng về Mẹ Maria với lòng tin tưởng của người con thảo.