
Philip Kosloski của tạp chí Aleteia, ngày 06/10/25, cho hay: Chỉ con người mới có thể bị quỷ ám, nhưng bất cứ vật thể vật chất nào cũng có thể bị các thực thể tâm linh sử dụng cho mục đích của chúng.
Với sự phát triển nhanh chóng của Trí tuệ Nhân tạo (AI), nhiều người trên internet đặt câu hỏi liệu AI có bị quỷ ám hay không, và một số người còn đi xa hơn khi cho rằng AI chính là phản Chúa hay chính là Satan.
Việc sàng lọc thông tin trên internet để tìm ra sự thật có thể rất khó khăn (đặc biệt là nếu bạn nhờ AI giúp đỡ!)
Liệu AI có thể là hiện thân của Satan không?
Hay chúng ta có thể gán cho nó cái mác “thuyết âm mưu” rồi ngủ quên?
Sự thật, cũng như nhiều điều khác, nằm ở đâu đó giữa hai điều này.
Chỉ con người mới có thể bị quỷ ám
Cuốn sách “Thiên thần (và Ác quỷ)” của Peter Kreeft đưa ra câu trả lời được nghiên cứu kỹ lưỡng và dựa trên nền tảng thần học vững chắc. Liên quan đến câu hỏi “Liệu quỷ có thể nhập vào mèo không? Còn máy tính thì sao?”, ông viết như sau:
Quỷ dữ muốn nhập vào linh hồn con người, ngăn cản sự cứu rỗi vĩnh cửu của họ và ăn thịt họ dưới địa ngục. Chúng không muốn mèo; chúng muốn bạn.
Sự nhập vào đơn giản là không xảy ra với các vật thể vật chất.
Mặt khác, điều này không loại trừ khả năng quỷ dữ sử dụng vật thể vật chất để tác động đến một con người cụ thể.
Quỷ dữ có thể tác động đến các vật thể vật chất
Peter Kreeft nói: “Đôi khi chúng thậm chí có thể di chuyển vật chất một cách siêu nhiên. Điều này thậm chí còn hiếm hơn cả sự can thiệp siêu nhiên của thiên thần, nhưng nó vẫn xảy ra.”
Ngoài ra còn có thực tại là vật chất có thể bị “nguyền rủa”.
Một bài viết trên Catholic Answers đưa ra lời giải thích về những vật thể bị nguyền rủa:
Lời nguyền rủa đơn giản là một con quỷ được phái đến để gây hại. … Các vật thể bị nguyền rủa là những vật thể đã nhận được điều ngược lại với phước lành. Thay vì ân sủng được gắn vào một vật thể để làm cho nó trở nên thánh thiện, một con quỷ đã gắn vào vật thể đó để khiến nó liên kết với cái ác.
Liệu AI hay những chiếc máy tính tạo ra chúng có bị nguyền rủa không? Không có cách nào chắc chắn để biết, và có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ biết được, ngay cả khi xét đến số lượng máy tính khổng lồ đang tham gia, điều đó dường như không thể xảy ra.
AI là sự phản chiếu của chính chúng ta
Một phần khác của cuộc thảo luận này là thực tại: AI có thể là một tấm gương phản chiếu những gì chúng ta muốn thấy. Nó đã được đào tạo để tiếp thu tất cả thông tin trên internet, vốn dĩ đã là một mớ hỗn độn. Nếu chúng ta nhận thấy ảnh hưởng tiêu cực đến AI, thì rất có thể là do tất cả thông tin mà nó đã thu thập.
Bản thân internet đã bị ngập tràn dữ liệu tiêu cực.
Tòa thánh Vatican đã cảnh báo về ảnh hưởng tiêu cực của AI và cách nó có thể bị sử dụng cho những mục đích bất chính:
Giống như bất cứ sản phẩm sáng tạo nào của con người, AI có thể hướng đến mục đích tích cực hoặc tiêu cực. Khi được sử dụng theo cách tôn trọng nhân phẩm và thúc đẩy hạnh phúc của cá nhân và cộng đồng, nó có thể đóng góp tích cực vào thiên chức của con người. Tuy nhiên, như trong tất cả các lĩnh vực mà con người được kêu gọi đưa ra quyết định, bóng ma của cái ác cũng lờ mờ ở đây. Khi tự do của con người cho phép khả năng lựa chọn điều gì là sai trái, thì việc đánh giá đạo đức kỹ thuật này cần phải xem xét cách nó được định hướng và sử dụng.
Như Paul Kingsnorth đã viết trong một bài báo trên Touchstone, "Nhà siêu nhân học Martine Rothblatt nói rằng bằng cách xây dựng các hệ thống AI, 'chúng ta đang tạo ra Thiên Chúa.'"
Sau đó, ông giải thích việc khao khát Thiên Chúa đã trở thành trọng tâm của nhiều người đằng sau việc xây dựng AI:
Ray Kurzweil, nhà siêu nhân học và bậc thầy Google, đặt câu hỏi: "Thiên Chúa có tồn tại không?. Tôi sẽ nói, 'Chưa.'" Những người này không chỉ cố gắng đánh cắp lửa từ các vị thần. Họ đang cố gắng đánh cắp chính các vị thần — hoặc xây dựng phiên bản của riêng họ.
Trên hết, chúng ta cần yên tâm rằng Thiên Chúa đang kiểm soát khoảnh khắc này trong lịch sử. Người có thể cho phép nhiều điều xảy ra, nhưng nếu chúng ta đặt niềm tin và sự tin tưởng vào Người, không gì có thể làm lung lay đức tin của chúng ta.
"Nếu Thiên Chúa ở cùng chúng ta, ai có thể chống lại chúng ta?" (Rô-ma 8:31)