Nguyễn Trung Tây
Cõi chết!
Bài đọc sách ngôn sứ Malachi và Tin Mừng Chúa Nhật (33 mùa thường niên năm C) đều diễn tả cùng một thực tại: ngày sau hết của đời người và thế giới hữu hình. Theo ngôn sứ Malachi, ngày ấy sẽ đến với mọi người, không ai tránh khỏi. Nhưng điều an ủi lớn lao dành cho những ai kính sợ Thiên Chúa là linh hồn người tín hữu sẽ không bao giờ mất đi, vì họ thuộc về Thiên Chúa và được Ngài gìn giữ mãi mãi.
Tin Mừng cũng nhắc đến số phận của Đền Thờ Giêrusalem, ngôi đền nguy nga do vua Salômôn xây dựng, đã bị đế quốc Rôma phá hủy vào năm 70. Đền thờ, dù tráng lệ đến đâu, cũng không tồn tại vĩnh viễn. Điều này gợi lại một chân lý sâu xa: mọi sự trong trần gian đều có khởi đầu và có kết thúc.
Cuộc sống là một hành trình bắt đầu ở điểm xuất phát và sẽ kết thúc ở điểm cuối. Từ xưa đến nay, mọi sự sống đều vận hành theo quy luật ấy. Có lúc phát sinh và có lúc tàn úa. Con người, thú vật, cây cỏ, thậm chí núi đồi cũng đều có một thời để hiện hữu và một thời để biến mất.
Trước khi chấm dứt nơi thế giới hữu hình, mọi tạo vật đều mang những dấu hiệu báo trước. Con người, trước khi chấm dứt hành trình, tóc đổi màu muối tiêu, sức khỏe suy giảm, bệnh tật tăng lên, những “tín hiệu” âm thầm nhắc nhở về ngày cuối đời đang chầm chậm ghé vào. Ngôi Đền trong bài Tin Mừng trước ngày sụp đổ cũng mang những dấu hiệu báo trước.
Trong nhiều nền văn hóa, người ta tin rằng cái chết không phải là dấu chấm hết, vì linh hồn người đã khuất vẫn tiếp tục tồn tại. Bởi niềm tin đó, nhiều gia đình Việt Nam thường chôn cất người thân ngay trong mảnh đất của gia đình, như một cách khẳng định người ra đi vẫn còn thuộc về dòng tộc, vẫn đồng hành với con cháu.
Tuy nhiên, niềm tin Kitô giáo đi xa hơn thế. Chúng ta tin rằng những ai đã chịu chung một phép rửa với Đức Giêsu thì cũng sẽ được sống lại với Người. Đức Giêsu đã chết, nhưng Người đã phục sinh để mở đường cho chúng ta bước vào sự sống mới.
Vì thế, ngày kết thúc của đời sống trần thế không phải là nỗi sợ hãi, nhưng là cửa ngõ đưa người Kitô vào sự sống đời đời, sự sống mà chính Thiên Chúa đã hứa ban cho những ai trung tín bước theo Người.
Cõi chết!
Bài đọc sách ngôn sứ Malachi và Tin Mừng Chúa Nhật (33 mùa thường niên năm C) đều diễn tả cùng một thực tại: ngày sau hết của đời người và thế giới hữu hình. Theo ngôn sứ Malachi, ngày ấy sẽ đến với mọi người, không ai tránh khỏi. Nhưng điều an ủi lớn lao dành cho những ai kính sợ Thiên Chúa là linh hồn người tín hữu sẽ không bao giờ mất đi, vì họ thuộc về Thiên Chúa và được Ngài gìn giữ mãi mãi.
Tin Mừng cũng nhắc đến số phận của Đền Thờ Giêrusalem, ngôi đền nguy nga do vua Salômôn xây dựng, đã bị đế quốc Rôma phá hủy vào năm 70. Đền thờ, dù tráng lệ đến đâu, cũng không tồn tại vĩnh viễn. Điều này gợi lại một chân lý sâu xa: mọi sự trong trần gian đều có khởi đầu và có kết thúc.
Cuộc sống là một hành trình bắt đầu ở điểm xuất phát và sẽ kết thúc ở điểm cuối. Từ xưa đến nay, mọi sự sống đều vận hành theo quy luật ấy. Có lúc phát sinh và có lúc tàn úa. Con người, thú vật, cây cỏ, thậm chí núi đồi cũng đều có một thời để hiện hữu và một thời để biến mất.
Trước khi chấm dứt nơi thế giới hữu hình, mọi tạo vật đều mang những dấu hiệu báo trước. Con người, trước khi chấm dứt hành trình, tóc đổi màu muối tiêu, sức khỏe suy giảm, bệnh tật tăng lên, những “tín hiệu” âm thầm nhắc nhở về ngày cuối đời đang chầm chậm ghé vào. Ngôi Đền trong bài Tin Mừng trước ngày sụp đổ cũng mang những dấu hiệu báo trước.
Trong nhiều nền văn hóa, người ta tin rằng cái chết không phải là dấu chấm hết, vì linh hồn người đã khuất vẫn tiếp tục tồn tại. Bởi niềm tin đó, nhiều gia đình Việt Nam thường chôn cất người thân ngay trong mảnh đất của gia đình, như một cách khẳng định người ra đi vẫn còn thuộc về dòng tộc, vẫn đồng hành với con cháu.
Tuy nhiên, niềm tin Kitô giáo đi xa hơn thế. Chúng ta tin rằng những ai đã chịu chung một phép rửa với Đức Giêsu thì cũng sẽ được sống lại với Người. Đức Giêsu đã chết, nhưng Người đã phục sinh để mở đường cho chúng ta bước vào sự sống mới.
Vì thế, ngày kết thúc của đời sống trần thế không phải là nỗi sợ hãi, nhưng là cửa ngõ đưa người Kitô vào sự sống đời đời, sự sống mà chính Thiên Chúa đã hứa ban cho những ai trung tín bước theo Người.