
Victoria Cardiel, trong bản tin ngày 13 tháng 11 năm 2025 của hãng tin CNA, cho hay: Trong bài diễn văn tại Vatican hôm thứ Năm, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã kêu gọi đánh giá “thận trọng” các hiện tượng siêu nhiên để tránh rơi vào mê tín dị đoan.
“Để tránh rơi vào ảo tưởng mê tín, cần phải đánh giá các sự kiện như vậy một cách thận trọng, thông qua sự phân định khiêm nhường và phù hợp với giáo huấn của Giáo hội”, Đức Thánh Cha nói với những người tham dự buổi họp do Bộ Phong Thánh tổ chức ngày 13 tháng 11, nhằm suy tư về mối liên hệ giữa các hiện tượng huyền nhiệm và sự thánh thiện của đời sống.
Hội nghị tập trung vào chủ đề “Huyền nhiệm, Hiện tượng Thần bí và Sự thánh thiện”. Khi tiếp đón các tham dự viên tại Vatican, Đức Giáo Hoàng lưu ý rằng, thông qua sự cam kết liên tục, huấn quyền, thần học và các tác giả tâm linh đã đưa ra “những tiêu chuẩn để phân biệt các hiện tượng tâm linh đích thực, có thể xảy ra trong bầu không khí cầu nguyện và chân thành tìm kiếm Thiên Chúa, với những biểu hiện có thể gây hiểu lầm”.
Đối với Đức Giáo Hoàng, huyền nhiệm và các hiện tượng tâm linh là “một trong những chiều kích đẹp nhất của kinh nghiệm đức tin”, và ngài bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hợp tác của các tham dự viên trong việc làm sáng tỏ một số khía cạnh cần được phân định.
Đời sống thần bí: Kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa
Đức Giáo Hoàng lưu ý: “Qua suy tư thần học cũng như việc rao giảng và dạy giáo lý, Giáo hội đã nhận ra trong nhiều thế kỷ rằng cốt lõi của đời sống thần bí nằm ở nhận thức về sự kết hiệp mật thiết của tình yêu với Thiên Chúa”.
Đức Giáo Hoàng giải thích rằng do đó, huyền nhiệm học được mô tả “như một trải nghiệm vượt lên trên kiến thức lý trí thuần túy, không phải nhờ công đức của người trải nghiệm, mà nhờ một ân huệ tâm linh, có thể biểu lộ theo nhiều cách khác nhau, thậm chí với những hiện tượng đối lập, chẳng hạn như thị kiến sáng ngời hay bóng tối dày đặc, đau khổ, hay xuất thần.” Tuy nhiên, ngài nói tiếp, những sự kiện đặc biệt này “là thứ yếu và không thiết yếu đối với huyền nhiệm học và bản thân sự thánh thiện.”
Đức Thánh Cha nói rằng chúng có thể là “dấu chỉ” của sự thánh thiện vì chúng là “những đặc sủng độc nhất”, mặc dù mục đích thực sự luôn là “sự hiệp thông với Thiên Chúa”.
Ngài nhấn mạnh: "Những hiện tượng phi thường có thể gợi lên trải nghiệm thần bí không phải là điều kiện tiên quyết để công nhận sự thánh thiện của một tín hữu".
Đức Lêô chỉ ra rằng, nếu chúng hiện diện, "chúng củng cố các nhân đức của họ không phải như những đặc quyền cá nhân, mà là hướng đến việc xây dựng toàn thể Giáo hội, nhiệm thể Chúa Kitô."
Duy trì "sự cân bằng"
Ngài nói: "Điều quan trọng nhất và cần được nhấn mạnh trong việc xem xét các ứng viên cho việc phong thánh là sự tuân phục trọn vẹn và liên tục của họ với thánh ý Thiên Chúa, được mặc khải trong Kinh Thánh và trong truyền thống tông đồ sống động". Vì lý do này, Đức Thánh Cha kêu gọi Bộ Phong Thánh duy trì “sự cân bằng”.
Ngài nói thêm: “Cũng như việc phong thánh không nên được thúc đẩy chỉ khi có những hiện tượng đặc biệt, thì những hiện tượng đó cũng không nên bị nhìn một cách tiêu cực nếu chúng phản ảnh cuộc sống của những người tôi tớ Chúa.”
Đức Thánh Cha lưu ý: “Trọng tâm của việc phân định một tín hữu là lắng nghe danh tiếng thánh thiện của họ và xem xét nhân đức trọn vẹn của họ, như những biểu hiện của sự hiệp thông Giáo hội và sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa.”
Trong một cuộc họp khác được tổ chức trong tuần này tại Giáo hoàng Đại học Urban, Đức Hồng Y Victor Manuel Fernández, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, đã trình bày về các quy tắc của Bộ về việc phân định các hiện tượng siêu nhiên, đã được phê duyệt vào năm ngoái. Vị giáo phẩm đã đề cập đến sự phức tạp và những thách thức mà Giáo hội phải đối diện trong việc công nhận những loại biểu hiện này.
Đức Hồng Y lưu ý rằng, mặc dù có khoảng 3,500 trường hợp được phong chân phước và phong thánh trong 50 năm qua, nhưng chỉ có ba hoặc bốn tuyên bố về các hiện tượng có nguồn gốc siêu nhiên được ban hành, điều này nhấn mạnh sự khó khăn trong việc xin được sự công nhận chính thức loại này.
Theo Vatican News, ngài phát biểu: "Thật khó để công nhận chúng".