
Daniel Esparza của Aleteia, ngày 05/10/25, tường trình rằng: Được cco6ng bố hai năm một lần kể từ năm 1999, báo cáo của ACN vẫn là nghiên cứu hoàn cầu, phi chính phủ duy nhất xem xét tự do tôn giáo ở tất cả các quốc gia và cộng đồng tôn giáo.
Những người sống sót sau cuộc đàn áp, các nhà lãnh đạo Giáo hội cấp cao và các chuyên gia hoàn cầu sẽ tập trung tại Rôma để tham dự bưởi công bố Báo cáo Tự do Tôn giáo trên Thế giới năm 2025 của Tổ chức Giúp đỡ Các Giáo hội Cần Giúp đỡ (ACN). Được tổ chức tại Viện Giáo hoàng Augustinianum, biến cố sẽ có bài phát biểu quan trọng của Quốc vụ khanh Tòa thánh, Đức Hồng Y Pietro Parolin, và những lời chứng thực trực tiếp từ những người đã phải trả giá đắt cho lương tâm—bao gồm cả hai phụ nữ từng bị kết án tử hình vì đức tin của họ.
Được công bố hai năm một lần kể từ năm 1999, báo cáo của ACN vẫn là nghiên cứu hoàn cầu, phi chính phủ duy nhất xem xét tự do tôn giáo ở tất cả các quốc gia và cộng đồng tôn giáo.
Tổng biên tập Marta Petrosillo, người sẽ công bố những phát hiện của năm nay, cho biết: "Kể từ lần xuất bản đầu tiên của Báo cáo Tự do Tôn giáo, tình hình đã ngày càng trở nên tồi tệ hơn, và thật không may, xu hướng tiêu cực này dự kiến sẽ tiếp tục".
Trọng tâm chính là Châu Phi, nơi bạo lực thánh chiến đang lan rộng đến những nơi trước đây tương đối ít bị ảnh hưởng bởi xung đột liên tôn, bao gồm Mozambique và Cộng hòa Dân chủ Congo.
Để dữ liệu được dựa trên kinh nghiệm thực tế, chương trình tập hợp tiếng nói từ một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất: Giám mục Matthew Kukah của Sokoto (Nigeria), Tổng Giám mục Jacques Mourad của Homs (Syria), Tổng Giám mục Linus Neli của Manipur (Ấn Độ), và chuyên gia về Mỹ Latinh Marcela Szymanski.
Hai lời chứng sẽ là điểm nhấn của ngày hôm nay. Mariam Ibrahim, người bị kết án tử hình ở Sudan năm 2014 vì trở lại Ki-tô giáo trước khi cuối cùng được tị nạn tại Hoa Kỳ, sẽ chia sẻ về lòng dũng cảm, gia đình và quyết định tốn kém để công khai tuyên bố đức tin của mình.
Shagufta Kausar, người đã trải qua tám năm trong nhà tù Pakistan sau khi bị kết án báng bổ nhưng sau đó đã được đảo ngược, sẽ chia sẻ những điều đã giúp bà vượt qua những năm tháng bất ổn và sợ hãi.
Chính phủ Ý sẽ được đại diện bởi Alfredo Mantovano, Thứ trưởng Ngoại giao kiêm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng - một sự thừa nhận rằng việc bảo vệ tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng đòi hỏi sự hợp tác vượt xa khuôn khổ Giáo hội.
Một phiên thảo luận thứ hai hướng đến các xã hội phương Tây, nơi căng thẳng ngày càng gia tăng trong luật pháp, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và quảng trường công cộng kỹ thuật số. Các diễn giả bao gồm José Luis Bazán (COMECE), Mark von Riedemann (ACN International) và nhà hoạt động quốc tế Roger Kiska, với sự điều phối của Elisabetta Piqué, phóng viên Vatican của La Nación. Mục tiêu không phải là gây hoang mang mà là làm rõ: xác định nơi các tín đồ của bất kỳ truyền thống nào phải đối diện với những rào cản bất công và cách các nền dân chủ có thể bảo vệ cả chủ nghĩa đa nguyên và hòa bình.
Đối với người Công Giáo, cuộc đàm luận này được dựa vào một nguyên tắc vững chắc. Sách Giáo lý Công Giáo dạy rằng “con người có quyền tự do tôn giáo” (GLHTCG 2106), một quyền thuộc về mọi người—không chỉ riêng Kitô hữu—và cần được chính quyền dân sự công nhận. Nói cách khác, việc bảo vệ đền thờ Hồi giáo, giáo đường Do Thái và nhà thờ là một phần của cùng một bổn phận đạo đức.
Ngày này sẽ kết thúc với Thánh lễ lúc 5 giờ chiều được dâng lên như một lời cầu nguyện cho các Kitô hữu bị bách hại trên toàn thế giới. Tuy nhiên, phạm vi rộng hơn: báo cáo mời gọi tất cả những người thiện chí đến gặp gỡ và sát cánh cùng những người hàng xóm có các quyền tự do cơ bản đang bị đe dọa. Lắng nghe những người sống sót, tìm hiểu sự thật và ủng hộ luật pháp công bằng là những bước đơn giản nhưng thiết yếu hướng tới một thế giới mà không ai phải lựa chọn giữa lương tâm và sự sống.