Đức Ông Stephen Rossetti, Nhà Trừ Tà của giáo phận Syracuse, phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học Công Giáo Hoa Kỳ vừa có bài viết nhan đề “Exorcist Diary #362: Souls in Purgatory Contacting Us”, nghĩa là “Nhật ký trừ tà #362: Linh hồn nơi Luyện ngục Liên lạc với chúng tôi”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Tôi đã chia sẻ những câu chuyện về các linh mục ở luyện ngục liên lạc với chúng ta để xin cầu nguyện, và sau đó tôi đã yêu cầu mọi người chia sẻ câu chuyện của riêng họ. Những gì họ gửi đến thật sự rất bổ ích và truyền cảm hứng. Dưới đây chỉ là một vài trong số hàng chục câu chuyện tuyệt vời của họ:

Câu chuyện thứ tư: Chúng tôi có một người bạn thân tên là “T” làm việc cùng bố tôi. Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 đã xóa sổ tài sản ròng của T. Anh ta không thể phục hồi. Anh ta bắt đầu uống rượu quá độ, bị thương do say xỉn. Năm 2012, T đã treo cổ tự tử trong một phòng khách sạn.

Trong nhiều năm, tôi đã cầu nguyện cho anh ta. Một đêm nọ, anh ta đến với tôi trong giấc mơ. Tôi nghe thấy giọng nói của anh ta và tôi biết đó là anh ta. Và anh ta nói với tôi: “Tôi biết những gì tôi đã làm. Tôi biết tất cả những hậu quả của những gì tôi đã làm. Cảm ơn vì những lời cầu nguyện của bạn. Chúng có ý nghĩa. Bạn đã từng là con trai của bạn tôi, nhưng giờ bạn và tôi là những người bạn thực sự. Tôi đã có những gì tôi cần. Và tôi sẽ đến nơi tôi phải đến. Bạn sẽ không nghe thấy tiếng tôi nữa. “ Anh ta ôm tôi. Anh ta đã bình yên. Và khi anh ta biến mất khỏi tôi và bước vào con đường phía trước của mình, tôi có thể thấy khuôn mặt đặc trưng của anh ta đang mỉm cười và tôi có thể nghe thấy tiếng cười đặc trưng của anh ta. Và anh ta đã ra đi. Tôi bật dậy khỏi giường. Tim tôi bay lên. Đập thình thịch. Khuôn mặt đầy nước mắt. Thật mạnh mẽ. Một sự an ủi tuyệt vời của Chúa. Đã cho tôi bằng chứng về sức mạnh của việc cầu nguyện cho người chết. Và bây giờ tôi làm thế mỗi ngày.

Câu chuyện thứ năm: Chú tôi mất. Ba ngày sau khi chú được chôn cất, tôi đang ở trong phòng giặt ủi dưới tầng hầm thì cảm thấy sự hiện diện của chú và nghe thấy giọng chú nói với tôi, cố gắng hết sức để truyền đạt thông tin. Tôi có thể nói rằng chú đang rất đau khổ. Chú nói, “Xin hãy cầu nguyện cho chú.” Tôi sợ đến nỗi trong cơn hoảng loạn, tôi đã nói với chú: “Vâng, cháu sẽ cầu nguyện cho chú, nhưng xin chú hãy đi đi và để cháu yên.” Sau đó, tôi chạy lên lầu, lấy điện thoại và nếu tôi biết số điện thoại của Đức Giáo Hoàng, tôi đã gọi cho ngài, nhưng vì tôi không biết nên Tổng giám mục địa phương phải làm điều đó. Thật ngạc nhiên là ngài đã nhấc máy ngay lập tức, vì vậy tôi không phải nói chuyện qua hàng chục người. Tôi kể cho ngài nghe những gì đã xảy ra với tôi và chú tôi. Tất nhiên, ngài phải cẩn thận về những gì ngài nói với tôi vì ngài không biết tôi là ai và đây là những gì ngài nói: “Vào thời Thánh Phanxicô thành Assisi, Đức Giáo Hoàng đã ban hành một ân xá rằng nếu bạn vào một nhà thờ và cầu nguyện sáu kinh Lạy Cha, sáu kinh Kính Mừng và sáu kinh Sáng Danh, bạn có thể giải thoát một linh hồn khỏi Luyện ngục vào Ngày lễ Các Đẳng Linh Hồn.” Và tôi đã làm như vậy. Vài năm sau, Maria Esperanza, một nhà tiên tri người Venezuela, đã đến thị trấn. Tôi đã đến và vào cuối ngày, bà đã cầu nguyện cho tôi và điều đầu tiên bà nói với tôi là: “Người mà con yêu đang ở trên thiên đàng.” Và tôi hỏi bà muốn đề cập đến ai. Bà nói là chú của tôi và nói thêm: “Bây giờ ông ấy đang cầu nguyện cho con.” Chú tôi không bao giờ cố gắng liên lạc với tôi nữa sau lần đầu tiên đó.

Có hàng chục câu chuyện được chia sẻ với chúng tôi và tất cả đều rất giống nhau. Một số điểm chính rút ra từ những câu chuyện trên:

*Luyện ngục có tồn tại. Đó là một nơi mù sương đầy đau khổ, nhưng chỉ là một trạm dừng chân trước thiên đàng.

*Một số linh hồn ở luyện ngục được Chúa cho phép liên lạc với người sống, đặc biệt là người thân và bạn bè thân thiết để được giúp đỡ.

*Việc được một linh hồn ở luyện ngục viếng thăm có thể khiến người sống sợ hãi, nhưng những linh hồn như vậy không gây hại (tuy nhiên ma quỷ có thể và thực sự gây hại).

*Có rất nhiều linh hồn đang chịu đau khổ nơi luyện ngục. Lời cầu nguyện và Thánh lễ từ người còn sống sẽ tạo nên sự khác biệt lớn lao.

*Mọi người có thể cầu nguyện cho những người thân đã khuất một cách hiệu quả và quan trọng.

*Chuỗi kinh Lòng Thương Xót có vẻ đặc biệt mạnh mẽ.

*Những người thân yêu đã khuất từng làm hại chúng ta khi còn sống sẽ được hưởng lợi từ sự tha thứ của chúng ta.

Hãy cầu nguyện hằng ngày cho những người thân yêu của bạn và tất cả các linh hồn nơi luyện ngục. Họ sẽ cầu nguyện cho bạn!


Source:CatholicExorcism