Đức Ông Stephen Rossetti, Nhà Trừ Tà của giáo phận Syracuse, phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học Công Giáo Hoa Kỳ vừa có bài viết nhan đề “Exorcist Diary #362: Souls in Purgatory Contacting Us”, nghĩa là “Nhật ký trừ tà #362: Linh hồn nơi Luyện ngục Liên lạc với chúng tôi”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Tôi đã chia sẻ những câu chuyện về các linh mục ở luyện ngục liên lạc với chúng ta để xin cầu nguyện, và sau đó tôi đã yêu cầu mọi người chia sẻ câu chuyện của riêng họ. Những gì họ gửi đến thật sự rất bổ ích và truyền cảm hứng. Dưới đây chỉ là một vài trong số hàng chục câu chuyện tuyệt vời của họ:

Câu chuyện thứ hai: Ông tôi không theo Công Giáo. Ông là một người đàn ông thực sự tốt bụng và đáng kính, sống theo đức tin Kitô sâu sắc của mình và tận tụy đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Ông qua đời vì ung thư phổi. Vài năm sau, mẹ tôi, một người Công Giáo, mơ thấy cha mình đứng dưới chân một cầu thang dài màu trắng. Ông nói với mẹ tôi rằng ông cần thêm một chút giúp đỡ. Mẹ tôi hoài nghi về giấc mơ này nên không kể với ai. Ngay sau đó, mẹ tôi lại mơ thấy giấc mơ đó, mặc dù lần này khi ông tôi nói rằng ông cần giúp đỡ, mẹ tôi hỏi tại sao lại là bà? Ông nói với mẹ tôi vì bà là người duy nhất có thể. Ngay lúc đó, mẹ tôi ngửi thấy mùi ung thư của cha mình; mẹ tôi nói với chúng tôi rằng ung thư phổi của ông tôi có một mùi đặc biệt. Chúng tôi được biết về việc có thể cầu nguyện cho linh hồn ông tôi trong 30 ngày theo Thánh lễ Grêgôriô. Vì vậy, mẹ tôi đã cầu nguyện cho linh hồn ông tôi theo Thánh lễ Grêgôriô. Ông không còn đến thăm mẹ tôi trong mơ nữa, nên chúng tôi đoán là vì ông không cần!

Câu chuyện thứ ba: Câu chuyện của tôi là về việc Chuỗi Kinh Lòng Thương Xót Chúa đã giúp ích cho sếp tôi như thế nào. Năm 2010, ông ấy sắp qua đời vì chứng phình động mạch. Mọi người trong nhóm đều yêu mến ông ấy vì ông ấy tốt bụng và là một người thầy tốt. Đêm trước khi ông ấy mất, tôi được thôi thúc cầu nguyện Chuỗi Kinh Lòng Thương Xót Chúa cho ông ấy không ngừng cho đến khi ngủ thiếp đi. Bằng cách nào đó, tôi nhớ ra Chúa Giêsu đã hứa rằng nếu chuỗi Kinh được cầu nguyện bên giường một người sắp chết, Ngài sẽ đứng giữa Chúa Cha và người ấy với tư cách là Đấng Cứu Thế đầy lòng thương xót. Và tôi đã làm đúng như vậy.

Cuối cùng, tôi ngủ thiếp đi và mơ thấy sếp của mình, và trong giấc mơ, ông ấy trông vẫn như thường lệ. Ông ấy nói chuyện với tôi và tôi cảm thấy ông ấy rất bình yên. Sau cuộc trò chuyện, ông ấy nói, “Cảm ơn vì tất cả những gì bạn đã làm cho tôi. Bây giờ tôi phải đi rồi.” Ông ấy mỉm cười, và giấc mơ kết thúc ở đó. Tôi thức dậy, nhìn đồng hồ. Lúc đó là 1:37 sáng. Khi tôi đến văn phòng, các đồng nghiệp nói với tôi rằng ông ấy mất lúc 1:37 chiều theo giờ Washington DC. Chúng tôi đang ở Manila, sớm hơn DC 12 giờ. Tôi nghĩ rằng bằng cách nào đó, những lời cầu nguyện của tôi đã giúp ông ấy. Thậm chí còn tuyệt vời hơn nữa là sếp của chúng tôi là một người Hồi giáo. Sự kiện đó thực sự đã củng cố niềm tin của tôi vào lòng thương xót của Chúa và sức mạnh của lời cầu nguyện chuyển cầu, ngay cả khi cách xa hàng ngàn dặm.

Có hàng chục câu chuyện được chia sẻ với chúng tôi và tất cả đều rất giống nhau. Một số điểm chính rút ra từ những câu chuyện trên:

*Luyện ngục có tồn tại. Đó là một nơi mù sương đầy đau khổ, nhưng chỉ là một trạm dừng chân trước thiên đàng.

*Một số linh hồn ở luyện ngục được Chúa cho phép liên lạc với người sống, đặc biệt là người thân và bạn bè thân thiết để được giúp đỡ.

*Việc được một linh hồn ở luyện ngục viếng thăm có thể khiến người sống sợ hãi, nhưng những linh hồn như vậy không gây hại (tuy nhiên ma quỷ có thể và thực sự gây hại).

*Có rất nhiều linh hồn đang chịu đau khổ nơi luyện ngục. Lời cầu nguyện và Thánh lễ từ người còn sống sẽ tạo nên sự khác biệt lớn lao.

*Mọi người có thể cầu nguyện cho những người thân đã khuất một cách hiệu quả và quan trọng.

*Chuỗi kinh Lòng Thương Xót có vẻ đặc biệt mạnh mẽ.

*Những người thân yêu đã khuất từng làm hại chúng ta khi còn sống sẽ được hưởng lợi từ sự tha thứ của chúng ta.

Hãy cầu nguyện hằng ngày cho những người thân yêu của bạn và tất cả các linh hồn nơi luyện ngục. Họ sẽ cầu nguyện cho bạn!


Source:Catholic Exocism