Hằng năm Giáo Hội Công Giáo mừng long trọng lễ Đức Mẹ Maria hồn xác lên trời vào ngày 15. tháng Tám.
Ngày lễ trọng mừng vui Đức Mẹ Maria được Thiên Chúa thưởng công cho lên trời cả hồn lẫn thân xác, như trong Kinh cầu Đức Mẹ có câu ca tụng: Nữ vương hồn xác lên trời, nói lên nhiều ý nghĩa tâm linh hơn chỉ là một lịch sử. Đó là dấu chỉ niềm hy vọng và suối nguồn gợi cảm hứng cho đời sống tâm linh người tín hữu Chúa Kitô còn đang trên con đường gío bụi trần gian.
Giáo Hội Công Giáo tin rằng, Đức Mẹ Maria sau khi qua đời thân xác không bị tiêu tan ra tro bụi. Nhưng được Thiên Chúa cất đưa về trời. Biến cố sự việc này trở thành tín điều trong đức tin Kitô giáo, và năm 1950 Đức Thánh Cha Pio XII. chính thức công bố tín điều đó trong toàn thể Giáo hội.
Đức Mẹ Maria được đưa về trời không có bút tích nào nói đến trong Kinh Thánh. Nhưng sự tin tưởng lòng sùng kính phát triển thành truyền thống đạo đức đã phát triển trong dòng lịch sử Giáo hội. Ngay từ thế kỷ 5. lòng sùng kính tin tưởng đạo đức này đã bắt đầu lan rộng ở nhiều nơi. Và từ thế kỷ 7. lễ mừng Đức Mẹ được Thiên Chúa đưa về trời bắt đầu được mừng trong Giáo Hội Công Giáo Roma.
Bên Giáo Hội Chính Thống Đông phương tin là Đức Mẹ Maria không chết, nhưng chỉ ngủ và được các Thiên Thần của Thiên Chúa đưa rước về trời cả hồn lẫn thân xác.
Lễ mừng kính đực mẹ Maria được đưa về trời cả hồn lẫn thân xác sửa chữa điều chỉnh lại ý nghĩ mường tượng cho rằng thân thể con người là thứ yếu, hay thân xác con người là rào cản gây ra vướng trở trên con đường đến với Thiên Chúa.
Lễ mừng kính này nói lên thân xác con người là thành phần yếu tố quan trọng của chương trình cứu chuộc, mà Thiên Chúa hoạch định cho đời sống con người. Con người không chỉ là thụ tạo thần linh thiêng liêng, nhưng Thiên Chúa kêu gọi con người cùng với toàn thể con người, cả tâm hồn và cùng với thân xác.
Đức Mẹ Maria được đưa về trời không có nghĩa rằng Đức Mẹ đơn giản bay bổng lơ lửng trong không gian. Nhưng mang ý nghĩa biến đổi thâm sâu nhiều hơn, mà nó vượt qúa tâm trí con người không thể suy hiểu được. Đức Mẹ Maria được đưa về trời nói lên khía cạnh thân xác tìm được bến bờ vĩnh cửu. Điều này nói lên sự khác biệt căn để không như nơi Plotin ( một triết gia cổ đại 205-279), hay phái Ngộ đạo tin rằng thân xác
là điều không tốt, vì thế tốt hơn hết rời xóa bỏ đi. Không, thân xác con người do Thiên Chúa tạo dựng nên nằm trong chương trình tạo dựng của Ngài và cũng thuộc về vĩnh cửu.
Thân xác Đức Mẹ được đưa rước về trời diễn tả ý nghĩa chiều sâu tâm linh là cây cầu bắc giữa vĩnh cửu và thực tại trên trần gian. Điều này nói lên sự quan trọng thế giới thể lý, bản chất thụ tạo của con người được thành hình có xương thịt, có thần kinh cảm gíac, cơ quan bộ phận dòng máu, hơi thở, ý chí lòng muốn trong mối liên hệ tương quan với Thiên Chúa.
Đức Mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa là mẫu gương sáng chói cho người tín hữu Chúa Kitô đã chấp nhận sống hoàn toàn theo con đường chương trình của Thiên Chúa, với cả thân xác và với cả linh hồn. Là người tín hữu Chúa Kitô chúng ta tin rằng Thần Linh Thiên Chúa luôn luôn tác động trong đời sống thế giới. Đời sống của mẹ Maria gây niềm cảm hứng phấn chấn cho con người, nhận ra Đức Chúa Thánh Thần, Thần Linh Thiên Chúa, đón nhận Người, và như thế Người có thể tác động thổi hơi làn gío phát triển trong đời sống con người.
Lễ mừng kính Đức Mẹ Maria là nữ vương hồn xác lên trời kêu mời người tín hữu Chúa Kitô sống theo bước chân của mẹ Maria, và mang tình yêu Thiên Chúa đến trong trần gian. Như nhà sống đời chiêm niệm Angelius Silesius có suy niệm “ Chúa Giêsu có hàng ngàn lần sinh ra ở Bethlehem mà không sinh ra trong tâm hồn lòng Bạn, thì Bạn vẫn luôn là người bơ vơ hụt hẫng thua thiệt!”. Hay nói cách khác: Sự sinh ra của Chúa Giesu Kitô không chỉ là một biến cố của thời qúa khứ, nhưng là một tiến trình luôn tiếp tục mãi, điều cần phải diễn xảy ra trong đời sống con người chúng ta.
Đức Mẹ Maria được Thiên Chúa đưa về trời cả hồn lẫn thân xác là lời đoan hứa cho đời sống con người, khi con đường đời sống trên trần
gian của chúng ta chấm dứt, sẽ ra như thế nào, chúng ta ngày hôm nay chưa thể mường tượng nói trước được.
Nhưng có thể hy vọng rằng, Thiên Chúa chấp nhận toàn thể con người chúng ta cả thân xác và linh hồn.
Lễ mừng kính Nữ vương hồn xác lên trời.
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long