Trong một cuộc tấn công trắng trợn và đáng lo ngại, khoảng 70 thành viên Bajrang Dal đã phục kích và tấn công hai linh mục Công Giáo, một giáo lý viên và hai nữ tu gần làng Gangadhar thuộc Giáo xứ Jaleswar, vu cáo họ cải đạo.

Sơ Sujata Jena tường trình như sau:

Vụ việc gây sốc xảy ra vào ngày 6 tháng 8, khi Cha Lijo Nirappel, Linh mục Giáo xứ Jaleswar, và Cha V. Jojo thuộc Giáo xứ Joda thuộc Giáo phận Balasore, đến thăm cứ điểm truyền giáo Gangadhar để cử hành Thánh lễ cầu hồn tưởng niệm hai năm ngày mất của hai người đàn ông Công Giáo địa phương. Cùng với hai nữ tu và một giáo lý viên, đoàn đã đến làng vào khoảng 5 giờ chiều.

Thánh lễ và bữa ăn thân mật bắt đầu sau 6 giờ tối, sau khi dân làng trở về từ cánh đồng trong mùa gieo trồng.

Nhưng khi họ rời làng vào khoảng 9 giờ tối hôm đó, chuyến viếng thăm mục vụ yên bình của họ đã biến thành cơn ác mộng.

“Cách làng chưa đầy nửa cây số, trên một đoạn đường hẹp có rừng cây, một đám đông khoảng 70 người Bajrang Dal đang phục kích,” Cha Lijo kể lại. “Đầu tiên, chúng nhắm vào một giáo lý viên đang đi xe máy. Chúng đánh đập anh ta không thương tiếc, tháo dỡ xe, rút hết xăng và ném xe sang một bên.”

Những kẻ tấn công sau đó quay lại xe của các linh mục, dùng vũ lực chặn xe lại và buông lời lăng mạ cộng đồng.

“Họ tấn công chúng tôi bằng vũ lực – xô đẩy, kéo giật, và đánh đập chúng tôi thậm tệ. Họ đấm đá, giật điện thoại di động của chúng tôi, và liên tục la hét rằng chúng tôi đang cố biến họ thành người Mỹ – dùng vũ lực để cải đạo họ,” Cha Lijo kể lại, “họ hét lên: 'Thời của BJD đã qua rồi, giờ là thời của BJP – các người không thể biến họ thành Kitô hữu nữa.'“

Mặc dù phụ nữ trong làng đã cầu xin đám đông và giải thích rằng các linh mục và nữ tu được mời đến dự lễ cầu nguyện, những kẻ tấn công vẫn tiếp tục hành hung. Các linh mục cáo buộc nhóm này đã buông lời lăng mạ cộng đồng và vu khống họ cải đạo trước mặt các phóng viên được mời đi cùng các thành viên Bajrang Dal.

“Đó là một cuộc phục kích được lên kế hoạch,” Cha Lijo nói. “Họ đã tự mang phương tiện truyền thông của mình đến để bịa đặt một câu chuyện.”

Khoảng 45 phút sau khi sự việc xảy ra, một nhóm cảnh sát—bao gồm một nữ cảnh sát và hai nam cảnh sát—đã đến hiện trường.

Tuy nhiên, ngay cả khi có mặt cảnh sát, đám đông vẫn tiếp tục la hét. Cha Lijo thông báo với cảnh sát rằng điện thoại di động của họ đã bị những kẻ tấn công cưỡng đoạt, nhưng không ai trong đám đông thừa nhận đã giữ chúng hoặc trả lại.

“Sau đó cảnh sát nói với đám đông rằng họ sẽ đưa chúng tôi về đồn để thẩm vấn, nhưng thực tế, họ chỉ đang giải cứu chúng tôi khỏi bạo lực tiếp theo.”

Cha Lijo, cựu giám đốc của Hội Dịch vụ Xã hội Balasore—bộ phận xã hội của giáo phận—và hiện là linh mục chánh xứ Jaleswar, đã bày tỏ sự đau buồn sâu sắc về vụ việc.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện như thế này lại xảy ra ở khu vực Jaleswar. Chúng tôi chỉ đang cầu nguyện cho các gia đình đau buồn, vậy mà lại bị tấn công và làm nhục bằng những cáo buộc vô căn cứ”, ngài nói.

Ngài than thở về xu hướng ngày càng gia tăng của việc bôi nhọ người Kitô giáo bằng những cáo buộc bịa đặt về việc ép buộc cải đạo. “Ngay cả các hãng truyền thông cũng đồng lõa”, ngài nói. “Họ không kiểm chứng sự thật—họ chỉ khuếch đại những gì đám đông nói. Câu chuyện sai sự thật đó phải được thay thế bằng sự thật.”

Cha Lijo cũng xác nhận rằng chưa có Báo cáo Thông tin Đầu tiên, gọi tắt là FIR nào được ghi nhận tại thời điểm báo cáo. “Chúng tôi đang chờ đợi chuyến thăm của Đức Giám Mục Varghese Thottamkara vào chiều nay”, ngài nói.

Cha V. Jojo, linh mục đến thăm từ Giáo xứ Joda, vô cùng bàng hoàng trước vụ tấn công vô cớ. “Tôi đến chỉ để cầu nguyện. Tôi không bao giờ tưởng tượng được sự thù địch như vậy khi làm một việc hòa bình và thiêng liêng như vậy”, cha chia sẻ.

Vụ việc đã gây chấn động cộng đồng Kitô giáo địa phương và làm dấy lên mối lo ngại nghiêm trọng về sự gia tăng bất khoan dung tôn giáo và bạo lực đám đông ở Odisha.


Source:Catholic Connect