Đức Giáo Hoàng Lêô kêu gọi các Giám mục hãy trở thành những người hiệp thông

Trong bài suy niệm về Năm Thánh của các Giám mục, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV chia sẻ các Giám mục phải là chứng nhân của hy vọng thông qua tấm gương về “một cuộc sống vững vàng trong Chúa và hoàn toàn tận tụy phục vụ Giáo hội”.
(Tin Vatican - Christopher Wells)
Giám mục, trước khi là người chăn chiên, phải là những con chiên và là thành viên của đàn chiên của Chúa, Đức Giáo Hoàng Lêô đã nói vào thứ Tư (25/6/2025), trong một bài suy niệm dành cho các giám mục đã đi hành hương, qua Cửa Thánh của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô.
“Nếu chúng ta muốn lãnh đạo các Giáo hội được giao phó cho chúng ta chăm sóc”, ngài nói, “chúng ta phải để Chúa Giêsu, Mục tử nhân lành, đổi mới sâu sắc bản thân, hoàn toàn nên một với Trái tim của Người và hòa với mầu nhiệm tình yêu của Người”.
Nhắc lại Tông sắc của Năm Thánh 2025 – “Hy vọng không làm thất vọng” – Đức Giáo Hoàng Lêô đã đưa ra một suy tư về cách các Giám mục được kêu gọi trở thành “chứng nhân của hy vọng” thông qua tấm gương về cuộc sống “vững vàng trong Chúa và hoàn toàn tận tụy phục vụ Giáo hội”.
Nguyên tắc hữu hình của sự hiệp nhất
Đức Thánh Cha bắt đầu bằng cách tập trung vào các Giám mục như là “nguyên tắc hữu hình của sự hiệp nhất” trong các Giáo hội cụ thể của họ. “Nhiệm vụ của ngài là xây dựng sự hiệp thông giữa các thành viên của mình và với Giáo hội hoàn vũ,” ngài giải thích, “bằng cách nuôi dưỡng sự đa dạng của các ân sủng và chức thánh được ban cho để phát triển chính mình và truyền bá Phúc âm.”
Trong dịch vụ này, ngài tiếp tục, Giám mục được hỗ trợ bởi “một ân sủng thiêng liêng đặc biệt” giúp ngài trở thành “một bậc thầy đức tin” và “một thừa tác viên thánh hóa,” và “củng cố cam kết của ngài đối với Vương quốc Thiên Chúa.”
Một người sống đời sống thần học
Hơn nữa, một Giám mục là “một người sống đời sống thần học”, nghĩa là “một người hoàn toàn ngoan ngoãn với sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, Đấng tuôn tràn trên ngài bằng đức tin, hy vọng và lòng bác ái.”
Là một người có đức tin, Giám mục, giống như Moses, “nhìn thấy tương lai, nhìn thấy mục tiêu và kiên trì trong thời gian thử thách,” và hành động như một người hướng đạo. Qua hy vọng, Đức Giám Mục giúp dân của mình không tuyệt vọng, không chỉ bằng lời nói, mà bằng sự gần gũi của ngài với họ, “không đưa ra những giải pháp dễ dàng, mà hướng dẫn những kinh nghiệm của các cộng đoàn phấn đấu sống Phúc âm trong sự đơn sơ và đoàn kết”.
Đức Giáo Hoàng Lêô nói rằng các nhân đức đối thần: đức tin và đức cậy kết hợp với nhau trong Đức Giám Mục “như một người có lòng bác ái mục tử”, người luôn truyền cảm hứng và thúc đẩy bởi lòng bác ái của Chúa Kitô Mục Tử. Tận dụng ân sủng hàng ngày đến từ Bí tích Thánh Thể và cuộc sống cầu nguyện của chính mình, Đức Giám Mục nêu gương một tấm gương về tình yêu thương huynh đệ cho tất cả những người mà ngài chăm sóc.
Những nhân đức thiết yếu khác của một Giám mục
Đức Giáo Hoàng Lêô tiếp tục nêu bật nhiều nhân đức khác cần thiết cho một Giám mục, đặc biệt là các “nhân đức thiết yếu” như sự thận trọng mục vụ, sự nghèo khó theo Tin Mừng và sự tiết dục hoàn hảo trong tình trạng độc thân.
Ngài lưu ý rằng các Giám mục phải “kiên quyết và quyết đoán trong việc giải quyết các tình huống có thể gây ra tai tiếng và trong mọi trường hợp lạm dụng, đặc biệt là những trường hợp liên quan đến trẻ vị thành niên, và tôn trọng đầy đủ luật hiện hành”.
Ngoài ra, ngài nói, các Giám mục được kêu gọi “trau dồi các đức tính của con người”, đặc biệt là những đức tính được Công đồng Vatican II nhấn mạnh, bao gồm sự công bằng, chân thành, tự chủ, kiên nhẫn, khả năng lắng nghe và tham gia đối thoại, và sẵn sàng phục vụ.
Những con người hiệp thông
Đức Giáo Hoàng Lêô kết thúc bài suy niệm của mình với hy vọng rằng qua “lời cầu nguyện của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Phêrô và Phaolô” ban cho các Giám mục và cộng đồng của họ những ân sủng cần nhất.
Đặc biệt, ngài nguyện xin cho lời cầu nguyện của họ có thể giúp các Giám mục “trở thành những người hiệp thông, luôn thúc đẩy sự hiệp nhất trong hàng linh mục giáo phận”, ngài nói thêm, “Tinh thần hiệp thông đó khuyến khích các linh mục trong công tác mục vụ và giúp Giáo hội cụ thể phát triển sự hiệp nhất”.

Trong bài suy niệm về Năm Thánh của các Giám mục, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV chia sẻ các Giám mục phải là chứng nhân của hy vọng thông qua tấm gương về “một cuộc sống vững vàng trong Chúa và hoàn toàn tận tụy phục vụ Giáo hội”.
(Tin Vatican - Christopher Wells)
Giám mục, trước khi là người chăn chiên, phải là những con chiên và là thành viên của đàn chiên của Chúa, Đức Giáo Hoàng Lêô đã nói vào thứ Tư (25/6/2025), trong một bài suy niệm dành cho các giám mục đã đi hành hương, qua Cửa Thánh của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô.
“Nếu chúng ta muốn lãnh đạo các Giáo hội được giao phó cho chúng ta chăm sóc”, ngài nói, “chúng ta phải để Chúa Giêsu, Mục tử nhân lành, đổi mới sâu sắc bản thân, hoàn toàn nên một với Trái tim của Người và hòa với mầu nhiệm tình yêu của Người”.
Nhắc lại Tông sắc của Năm Thánh 2025 – “Hy vọng không làm thất vọng” – Đức Giáo Hoàng Lêô đã đưa ra một suy tư về cách các Giám mục được kêu gọi trở thành “chứng nhân của hy vọng” thông qua tấm gương về cuộc sống “vững vàng trong Chúa và hoàn toàn tận tụy phục vụ Giáo hội”.
Nguyên tắc hữu hình của sự hiệp nhất
Đức Thánh Cha bắt đầu bằng cách tập trung vào các Giám mục như là “nguyên tắc hữu hình của sự hiệp nhất” trong các Giáo hội cụ thể của họ. “Nhiệm vụ của ngài là xây dựng sự hiệp thông giữa các thành viên của mình và với Giáo hội hoàn vũ,” ngài giải thích, “bằng cách nuôi dưỡng sự đa dạng của các ân sủng và chức thánh được ban cho để phát triển chính mình và truyền bá Phúc âm.”
Trong dịch vụ này, ngài tiếp tục, Giám mục được hỗ trợ bởi “một ân sủng thiêng liêng đặc biệt” giúp ngài trở thành “một bậc thầy đức tin” và “một thừa tác viên thánh hóa,” và “củng cố cam kết của ngài đối với Vương quốc Thiên Chúa.”
Một người sống đời sống thần học
Hơn nữa, một Giám mục là “một người sống đời sống thần học”, nghĩa là “một người hoàn toàn ngoan ngoãn với sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, Đấng tuôn tràn trên ngài bằng đức tin, hy vọng và lòng bác ái.”
Là một người có đức tin, Giám mục, giống như Moses, “nhìn thấy tương lai, nhìn thấy mục tiêu và kiên trì trong thời gian thử thách,” và hành động như một người hướng đạo. Qua hy vọng, Đức Giám Mục giúp dân của mình không tuyệt vọng, không chỉ bằng lời nói, mà bằng sự gần gũi của ngài với họ, “không đưa ra những giải pháp dễ dàng, mà hướng dẫn những kinh nghiệm của các cộng đoàn phấn đấu sống Phúc âm trong sự đơn sơ và đoàn kết”.
Đức Giáo Hoàng Lêô nói rằng các nhân đức đối thần: đức tin và đức cậy kết hợp với nhau trong Đức Giám Mục “như một người có lòng bác ái mục tử”, người luôn truyền cảm hứng và thúc đẩy bởi lòng bác ái của Chúa Kitô Mục Tử. Tận dụng ân sủng hàng ngày đến từ Bí tích Thánh Thể và cuộc sống cầu nguyện của chính mình, Đức Giám Mục nêu gương một tấm gương về tình yêu thương huynh đệ cho tất cả những người mà ngài chăm sóc.
Những nhân đức thiết yếu khác của một Giám mục
Đức Giáo Hoàng Lêô tiếp tục nêu bật nhiều nhân đức khác cần thiết cho một Giám mục, đặc biệt là các “nhân đức thiết yếu” như sự thận trọng mục vụ, sự nghèo khó theo Tin Mừng và sự tiết dục hoàn hảo trong tình trạng độc thân.
Ngài lưu ý rằng các Giám mục phải “kiên quyết và quyết đoán trong việc giải quyết các tình huống có thể gây ra tai tiếng và trong mọi trường hợp lạm dụng, đặc biệt là những trường hợp liên quan đến trẻ vị thành niên, và tôn trọng đầy đủ luật hiện hành”.
Ngoài ra, ngài nói, các Giám mục được kêu gọi “trau dồi các đức tính của con người”, đặc biệt là những đức tính được Công đồng Vatican II nhấn mạnh, bao gồm sự công bằng, chân thành, tự chủ, kiên nhẫn, khả năng lắng nghe và tham gia đối thoại, và sẵn sàng phục vụ.
Những con người hiệp thông
Đức Giáo Hoàng Lêô kết thúc bài suy niệm của mình với hy vọng rằng qua “lời cầu nguyện của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Phêrô và Phaolô” ban cho các Giám mục và cộng đồng của họ những ân sủng cần nhất.
Đặc biệt, ngài nguyện xin cho lời cầu nguyện của họ có thể giúp các Giám mục “trở thành những người hiệp thông, luôn thúc đẩy sự hiệp nhất trong hàng linh mục giáo phận”, ngài nói thêm, “Tinh thần hiệp thông đó khuyến khích các linh mục trong công tác mục vụ và giúp Giáo hội cụ thể phát triển sự hiệp nhất”.