1. Người đàn ông nhận tội giết một linh mục Công Giáo tại nhà xứ Nebraska
Một người đàn ông bị buộc tội đâm chết một linh mục Công Giáo ở Nebraska đã nhận tội giết Cha Stephen Gutgsell và các tội danh khác.
Cha Gutgsell, 65 tuổi, đã tử vong sau khi cảnh sát phát hiện ngài bị đâm vào tháng 12 năm 2023. Cha Gutgsell từng là linh mục giáo xứ tại Giáo xứ Thánh Gioan Tẩy Giả ở Fort Calhoun, Nebraska. Cảnh sát đã buộc tội Kierre L. Williams về vụ tấn công xảy ra tại nhà xứ bên cạnh nhà thờ.
Williams đã nộp đơn vào tháng 12 năm 2024, trong đó ông lập luận rằng mình không chịu trách nhiệm về vụ giết người vì lý do mất trí và đã nộp đơn “không có tội” vào tháng 2 năm 2024. Williams đã thay đổi lời nhận tội thành “có tội” về các tội danh giết người, trộm cắp và tàng trữ vũ khí vào ngày 21 tháng 10.
Scott Vander Schaaf, công tố viên quận, cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi rất vui vì ông Williams đã quyết định chịu trách nhiệm và không đưa gia đình, người thân, bạn bè hoặc cộng đồng này của Cha Gutgsell ra xét xử”.
Các công tố viên đã quyết định ngay từ đầu vụ án rằng họ sẽ không theo đuổi án tử hình. Williams đối mặt với án tù chung thân không ân xá. Phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 12 tháng 11.
Vào ngày xảy ra vụ tấn công, Cha Gutgsell đã gọi 911 vào sáng sớm để báo cáo rằng một người đàn ông đã đột nhập vào nhà và đang ở trong bếp với một con dao. Theo một bản khai, một cảnh sát đã đến và vào nhà xứ vào khoảng 5 giờ sáng ngày 10 tháng 12 năm 2023.
Theo nhà chức trách, vị linh mục bị “một vết rách nghiêm trọng trên mặt và chảy máu rất nhiều”, và Williams, khi đó 43 tuổi, nằm vuông góc với ngực Cha Gutgsell. Cảnh sát xác định thêm nhiều vết rách trên mặt, tay và lưng của ngài. Cha Gutgsell sau đó được đưa đến bệnh viện ở Omaha, nhưng đã tử vong tại đây.
Các nhà điều tra vẫn chưa tìm thấy bất kỳ mối liên hệ nào giữa Williams và vị linh mục ở thị trấn nhỏ chỉ có 1.100 cư dân này.
Source:Catholic News Agency
2. Giám mục Syria bị ISIS bắt cóc năm 2015 giải thích những thách thức mà Giáo hội ở đất nước ngài phải đối mặt
Đức Tổng Giám Mục Homs của người Công Giáo Syria, Jacques Mourad, cho biết cuộc đối thoại Hồi giáo - Kitô Giáo ở Syria đang phải đối mặt với thách thức phát sinh từ lập trường chính thức của các giáo sĩ Hồi giáo, những người từ chối mở cửa gặp gỡ và đối thoại với các cộng đồng khác.
Ngài cho biết, các giáo sĩ Hồi giáo Sunni coi Hồi giáo Sunni là tôn giáo chân chính duy nhất và là tôn giáo duy nhất của nhà nước trong khi chỉ coi những tôn giáo khác là thuộc về ngoại bang.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với ACI MENA, đối tác tin tức tiếng Ả Rập của CNA, Đức Cha Mourad giải thích rằng thái độ này cũng được một số nhà chức trách tôn giáo Hồi giáo chính thức áp dụng. Ngài mô tả thực tế này vừa là một thử thách vừa là lời kêu gọi sự kiên trì và tiếp nối, khẳng định sự tin tưởng của ngài vào người Hồi giáo và các quan chức thiện chí để cùng nhau tiến bước trên con đường thấu hiểu.
Ngài nói thêm rằng việc tiếp tục các sáng kiến đối thoại, bất chấp những khó khăn, chứng tỏ sức mạnh của thông điệp Kitô giáo và tăng cường sự tôn trọng lẫn nhau giữa các cộng đồng khác nhau.
Vào ngày 18 tháng 10 tại Vatican, Đức Cha Mourad đã nhận giải thưởng “Premio San Giovani Paolo II”, một giải thưởng do Quỹ Vatican Gioan Phaolô Đệ Nhị sáng lập “nhằm tôn vinh những cá nhân, tổ chức hoặc sáng kiến, trong các hoạt động khoa học, văn hóa và xã hội của họ, sử dụng lời dạy hoặc nguồn cảm hứng của Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị và đóng góp vào việc quảng bá di sản của ngài trong Giáo hội và thế giới”, trang web của quỹ cho biết.
Đức Giám Mục Syriac mô tả giải thưởng này là một sự khích lệ cá nhân và khẳng định tầm quan trọng của việc tiếp tục con đường đối thoại và gánh vác trách nhiệm trong những thời điểm khó khăn. Ngài giải thích rằng giải thưởng khuyến khích các Kitô hữu và người Syria tuân thủ sứ mệnh của Giáo hội là loan báo tình yêu của Chúa Kitô dành cho người Hồi giáo và tôn trọng người khác mà không phân biệt đối xử.
Đức Cha Mourad nhắc nhớ trải nghiệm bị ISIS giam giữ vào năm 2015, kể lại cuộc gặp với “thống đốc Raqqa”. Ngài nghĩ rằng người đàn ông này đến để chặt đầu ngài nhưng đã rất ngạc nhiên khi ông ta chào ngài bằng câu nói: “Bình an cho anh”.
Khi Đức Cha Mourad hỏi tại sao ngài bị bắt, vị thống đốc trả lời: “Trong chiến tranh, luôn có nạn nhân” và bảo ngài hãy coi thời gian bị giam cầm là “một nơi tĩnh tâm tâm linh”. Ngài cho biết sau đó ngài cảm thấy rất bình yên, và nhà tù đã trở thành nơi cầu nguyện, thiền định và ẩn tu của ngài.
Ngài nói thêm rằng cuộc sống ở đó đã trở thành một lời cầu nguyện tràn đầy hy vọng rằng Chúa sẽ không bao giờ từ bỏ ngài.
Khi được hỏi thông điệp của ngài hôm nay dành cho những người đã bỏ tù ngài, Đức Cha Mourad trả lời: “Xin Chúa dẫn dắt các bạn.” Ngài nhấn mạnh rằng sự tha thứ và lòng thương xót là điều thiết yếu đối với đức tin Kitô, và lòng thù hận không có chỗ trong trái tim người tín hữu. Ngài kêu gọi mọi người đừng để sự oán giận và sợ hãi thống trị trái tim mình, bất chấp nỗi đau và sự ruồng bỏ lan rộng trong xã hội.
Đức Cha Mourad cho biết đối xử với người khác bằng tình yêu thương là bổn phận của người Kitô hữu, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Ngài nói thêm rằng thông điệp cốt lõi gửi đến giới trẻ phải là gìn giữ các giá trị tinh thần và đạo đức trong mọi tình huống.
Đức Giám Mục Syria nhấn mạnh rằng Giáo hội Syria vẫn là tổ chức duy nhất được mọi người tin tưởng. Ngài cho biết vai trò của Giáo hội ngày nay nằm ở việc hỗ trợ chuyển đổi xã hội và tái thiết con người thông qua trường học và bệnh viện.
Ngài kêu gọi Giáo hội hoàn vũ và cộng đồng quốc tế hỗ trợ Giáo hội Syria thông qua các dự án giáo dục và y tế thiết thực, vì đây là những phương tiện thực tế để đóng góp vào sự đổi mới của quốc gia, ngài nói.
Source:Catholic News Agency
3. Đức Tổng Giám Mục Montpellier lên án sự kiện Halloween bài tôn giáo tại nhà thờ cũ
Đức Tổng Giám Mục Montpellier đã lên án việc dàn dựng sự kiện Halloween mang tính chất phản tôn giáo tại một nhà thờ cũ, nơi chôn cất hai giám mục.
Đức Tổng Giám Mục Norbert Turini đã đưa ra tuyên bố vào ngày 27 tháng 10 bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc” của mình về kế hoạch tổ chức buổi biểu diễn có tên Dark Witness in Église, dự kiến diễn ra vào ngày 31 tháng 10 tại Maison des Chœurs, một nhà nguyện thế kỷ 17 ở Montpellier hiện thuộc sở hữu của thành phố.
Mặc dù không còn được sử dụng để thờ phượng, tòa nhà này vẫn lưu giữ lăng mộ của hai cựu giám mục Montpellier, bao gồm Đức Cha Charles de Pradel, người sáng lập Bệnh viện Saint-Charles.
Đức Tổng Giám Mục mô tả nơi này là một địa điểm “mang theo ký ức tâm linh, lịch sử và nhân văn vẫn còn sống động trong lương tâm của nhiều người dân”.
Ngài cảnh báo rằng việc tổ chức một sự kiện như vậy tại một nơi từng được dành riêng cho Chúa chắc chắn sẽ “gây sốc” và “không phù hợp” với nơi đó. Vị giám mục cho biết, nhiều người Công Giáo và những người không theo đạo đều “hoàn toàn lo lắng” về ý tưởng biến một ngôi nhà cầu nguyện cũ thành bối cảnh cho một buổi biểu diễn bất kính.
Đức Tổng Giám Mục Turini nói rõ rằng sự phản đối của ngài không phải là về bản thân quyền tự do nghệ thuật. “Tôi không hề tranh cãi về quyền tự do nghệ thuật,” ngài nói. “Nhưng quyền tự do ngôn luận thuộc về tất cả mọi người: các tín hữu cũng có quyền lên tiếng một cách ôn hòa rằng họ cảm thấy bị tổn thương khi các biểu tượng tôn giáo bị lạm dụng hoặc chế giễu ở một nơi giàu ký ức về giáo hội.”
Ngài nhắc nhở các chính quyền dân sự rằng chủ nghĩa thế tục, theo định nghĩa của Cộng hòa Pháp, “không bao gồm việc xóa bỏ mọi sự hiện diện của tôn giáo khỏi phạm vi công cộng”, mà thay vào đó phải “bảo đảm quyền tự do lương tâm, bảo vệ tôn giáo và kêu gọi sự tôn trọng lẫn nhau giữa tất cả công dân”.
Đức Tổng Giám Mục khẳng định tuyên bố của ngài “không mang tính chính trị hay tranh luận”, mô tả nó như một “lời kêu gọi đối thoại, xem xét lẫn nhau và tôn trọng những nơi đã định hình nên lịch sử chung của chúng ta”.
Ngài kết luận bằng cách bày tỏ hy vọng rằng xã hội Pháp sẽ vẫn “có khả năng có được sự tự do không gây tổn thương, sự sáng tạo không khinh thường, cách sống chung tôn vinh ký ức về con người và địa điểm”.
Nhà thờ Maison des Chœurs, tọa lạc trên quảng trường Place Albert Ier, là một trong những di tích tôn giáo lâu đời nhất ở Montpellier. Từng là một phần di sản Công Giáo phong phú của thành phố, nhà thờ đã bị thế tục hóa trong cuộc Cách mạng và sau đó được chuyển giao cho chính quyền thành phố.
Việc sử dụng nó cho một buổi biểu diễn được coi là chế giễu đức tin đã làm dấy lên căng thẳng lâu dài ở Pháp về cách đối xử với các nhà thờ cũ hiện được quản lý như không gian văn hóa.
Source:Catholic Herald