Thánh Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Mân Côi – Bổn Mạng Legio Mariae – TGP Sydney

Photos:

Tháng Mân Côi về, lòng người Công Giáo lại rộn ràng hướng về Mẹ Maria. Đặc biệt, với các thành viên Legio Mariae Curia Nữ Vương Mân Côi. Tháng 10 không chỉ là một cột mốc trong năm phụng vụ, mà còn là thời gian cao điểm để thể hiện lòng yêu mến và tri ân đặc biệt đối với Mẹ Mân Côi – Đấng bảo trợ và là trái tim của mọi hoạt động tông đồ của Legio.
Mân Côi – Linh Hồn Của Legio Mariae

Legio Mariae được thành lập với mục đích chính là thánh hóa bản thân qua đời sống cầu nguyện và hoạt động tông đồ, noi gương Mẹ Maria. Chuỗi Mân Côi không chỉ là một vật dụng thiêng liêng mà còn là linh hồn của Legio. Mỗi thành viên được mời gọi suy niệm và lần hạt mỗi ngày, để chiêm ngắm các mầu nhiệm cuộc đời Chúa Giêsu qua đôi mắt của Mẹ Maria.
Chính vì thế, lễ Mẹ Mân Côi không chỉ là một nghi thức bên ngoài, mà còn là một cơ hội để các hội viên Legio cùng nhau tái khẳng định sự dâng hiến và sống chết với khẩu hiệu "Xin vâng" của Mẹ. Đây là dịp để họ tụ họp, cùng nhau suy niệm sâu sắc hơn về ý nghĩa của việc lần hạt, cũng như nhìn lại hành trình phục vụ trong năm qua dưới sự che chở của Mẹ.

Lễ Mẹ Mân Côi do Legio Mariae tổ chức năm nay ngày 4/10/2025 với không khí trang nghiêm nhưng cũng rất gần gũi và sốt sắng. có khoảng 600 hội viên đã quy tụ về tham dự tại giáo đoàn Lakemba, lúc 10g sáng:

• Rước kiệu tôn vinh Mẹ: Nghi thức rước kiệu là điểm nhấn quan trọng. Mẹ được rước đi với nến, hoa, và những lời kinh Mân Côi vang vọng. Điều này không chỉ thể hiện lòng tôn kính mà còn là một cách để Legio Mariae Curia Nữ Vương Mân Côi loan báo Tin Mừng ra bên ngoài, làm chứng cho sự hiện diện của Mẹ trong đời sống cộng đoàn, dù trời nắng việc cung nghinh tượng Mẹ Mân Côi từ sân trường học vào nhà thờ. 13 đội Legio đi hàng 2 tiến về nhà thờ, trên tay nhiều người cầm chuỗi tràng hạt Mân Côi và vừa đi vừa đoc kinh theo sự hướng dẫn của MC.

Đoàn phụng vụ và kiệu hoa Đức Mẹ được rước lên trên cung thánh, và đặt bên phải bàn thờ, cái đội trưởng cùng cha Linh Giám dâng hương kính Đức Mẹ trước khi về chỗ ngồi.

• Thánh lễ Mừng kính Đức Mẹ Mân Côi: Thánh lễ là trung tâm của buổi lễ. Trong thánh lễ, các hội viên Legio cùng cộng đoàn dâng lời tạ ơn Chúa và Mẹ, cầu nguyện cho những ý chỉ của Giáo hội, của cộng đoàn, và cho công việc tông đồ của Legio. Cha Paul Văn Chi là Tuyên Úy Trưởng cộng đồng Công Giáo và cũng là Linh Giám Curia. Trước Thánh Lễ, ngài có lời giới thiệu các cha cùng, đồng tế thánh lễ với ngài hôm nay, có đại diện của hội đồng Senatus TGP Sydney, có các Cha linh giám, đồng thời có đại diện HĐMV và đại diện các đoàn thể tới tham dự. sau đó ngài huấn từ tới mọi thành viên của hội Legio Mariae trong Curia.
Nguồn Sức Mạnh Cho Tông Đồ

Đối với Legio Mariae, lễ Mẹ Mân Côi không chỉ là một ngày lễ truyền thống. Đó là nguồn động lực mạnh mẽ để các hội viên tiếp tục sứ mệnh của mình. Mỗi chuỗi hạt được lần lên, mỗi lời kinh được cất vang, không chỉ mang lại bình an cho tâm hồn, mà còn là nguồn sức mạnh để các hội viên dấn thân hơn nữa vào các hoạt động tông đồ: thăm viếng bệnh nhân, an ủi người đau khổ, giới thiệu về Mẹ và về Legio cho những người chưa biết đến.

Lễ Mẹ Mân Côi là lời nhắc nhở rằng Mẹ luôn đồng hành cùng Legio, như Mẹ đã từng đồng hành với Chúa Giêsu trong suốt cuộc đời dương thế. Nhờ có Mẹ, Legio Mariae ngày càng phát triển, không ngừng lan tỏa tình yêu và lòng sùng kính đối với Đức Mẹ Mân Côi khắp mọi nơi.

Trong bài giảng hôm nay Cha Lm. Phêrô Trần Văn Trợ nói: “Kính chào bà đầy ơn phúc” lời sứ thần truyền tin cho Mẹ Maria đã trở thành câu kinh Mân Côi của mỗi người chúng ta. Mỗi người chúng ta cần ý thức về mầu nhiệm Mẹ Maria mỗi khi lần hạt dù trong đời mỗi người chúng ta đã đọc hàng triệu lần, nhưng chúng ta không hiểu hết ý nghĩa của nó

Trước khi kết thúc Thánh Lễ mọi người cùng đứng đọc kinh Catena. Sau đó các đại diên lên có đôi lời chúc mừng Curia. Đáp từ là anh Giuse Lý Ngọc Thuyên đại diện Legio Mariae lên có đôi lời cám ơn các cha Linh Giám, ban mục vụ giáo đoàn Lakemba đã giúp đỡ để tổ chức thánh lễ hôm nay, các trưởng, và toàn thể anh chị em đã giúp trong Thánh lễ hôm nay mọi sự tốt đẹp. Đồng thời anh mời các cha Linh Giám, cha khách và toàn thể anh chị em sau thánh lễ qua sân trường học cùng tham dự buổi liên hoan thân mật.

Trong không ký hân hoan mừng kính Mẹ Mân Côi, anh chị em đã có một bữa tiệc thật vui vẻ, trong tiếng cười dòn dã, tay bắt mặt mừng tay nâng ly chúc mừng.

Khanh Lai tường trình