
Nicole Winfield của Thông tấn xã A.P., ngày 2 tháng 10 năm 2025, tường trình rằng: Hôm thứ Tư, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã nhắm vào những người hoài nghi về khí hậu, những người “chế giễu những người nói về sự nóng lên toàn cầu”, khi ngài mạnh mẽ ủng hộ di sản môi trường của Đức Giáo Hoàng Phanxicô và biến nó thành di sản của riêng mình trong một số bình luận mạnh mẽ và bao quát nhất từ trước đến nay.
Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã chủ trì lễ kỷ niệm 10 năm ban hành thông điệp sinh thái mang tính bước ngoặt của Đức Phanxicô, Laudato si’, tại một cuộc họp toàn cầu được tổ chức tại Castel Gandolfo, dinh thự mùa hè truyền thống của Đức Giáo Hoàng ở phía nam Rome. Thông điệp đó đã coi việc chăm sóc hành tinh là một mối quan tâm đạo đức cấp bách và hiện sinh, đồng thời phát động một phong trào toàn cầu vận động cho việc chăm sóc công trình sáng tạo của Chúa và những người dân bị tổn hại nhiều nhất bởi sự khai thác của nó.
Đức Leo đã nói với khoảng 1,000 đại diện từ các nhóm môi trường và bản địa rằng họ cần gây áp lực lên các chính phủ quốc gia để xây dựng các tiêu chuẩn khắt khe hơn nhằm giảm thiểu thiệt hại đã gây ra. Ngài hy vọng hội nghị khí hậu sắp tới của Liên Hợp Quốc "sẽ lắng nghe tiếng kêu của Trái đất và tiếng kêu của người nghèo".
Ngài không nêu tên cụ thể, nhưng vị Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử đã phát biểu chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phàn nàn với Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về "vụ lừa đảo" của hiện tượng nóng lên toàn cầu. Trump từ lâu đã chỉ trích khoa học khí hậu và các chính sách nhằm giúp thế giới chuyển đổi sang năng lượng xanh như năng lượng gió và mặt trời.
Đức Leo đã trích dẫn tông huấn Laudate Deum của Đức Phanxicô, được công bố năm 2023, trong đó vị Giáo hoàng người Argentina đã chỉ trích và thách thức các nhà lãnh đạo thế giới trước một hội nghị của Liên Hợp Quốc cam kết thực hiện các mục tiêu ràng buộc để làm chậm quá trình biến đổi khí hậu trước khi quá muộn.
Trích dẫn bài phát biểu của Đức Phanxicô, Đức Leo nhắc lại rằng một số nhà lãnh đạo đã chọn cách “chế giễu những dấu hiệu rõ ràng của biến đổi khí hậu, chế giễu những người nói về sự nóng lên toàn cầu và thậm chí đổ lỗi cho người nghèo về chính điều ảnh hưởng đến họ nhiều nhất.”
Đức Leo kêu gọi một sự thay đổi trong suy nghĩ để thực sự ủng hộ mục tiêu môi trường, và nói rằng bất cứ Ki-tô hữu nào cũng nên tham gia.
“Chúng ta không thể yêu mến Thiên Chúa, Đấng mà chúng ta không thể nhìn thấy, trong khi lại khinh miệt các tạo vật của Người. Chúng ta cũng không thể tự nhận mình là môn đệ của Chúa Giêsu Kitô nếu không tham gia vào quan điểm của Người về tạo vật và sự chăm sóc của Người dành cho tất cả những gì mong manh và bị tổn thương,” Đức Leo phát biểu như thế khi chủ trì một sân khấu với hình ảnh một tảng băng khổng lồ đang tan chảy từ Greenland và những cây dương xỉ nhiệt đới.
Đức Leo đã mạnh mẽ tiếp nối sứ mệnh sinh thái của Đức Phanxicô, ban phước lành cho một kế hoạch của Vatican nhằm biến một cánh đồng nông nghiệp ở phía bắc Rome thành một trang trại năng lượng mặt trời rộng lớn. Khi đi vào hoạt động, trang trại này dự kiến sẽ đưa Thành phố Vatican trở thành quốc gia trung hòa carbon đầu tiên trên thế giới.