Ai cũng có lúc thành công nhưng không phải ai cũng thành nhân. Thành công xảy ra nhất thời, từng giai đoạn, từng kế hoạch; trong khi thành nhân đòi hỏi cả một đời cố gắng, hy sinh. Trong đời ai cũng có lúc thành công; không có thành công lớn thì cũng có thành công nhỏ. Để mừng những thành công lớn, quan trọng người ta tổ chức tiệc mừng. Lại có những thành công do thời gian như mừng sinh nhật, mừng thọ. Có thể nói cuộc sống là một chuỗi những thành công lớn nhỏ liên tiếp nhau. Thành công lớn đòi cẩn trọng cân nhắc, tính toán, cộng thêm thông minh, may mắn. Thành nhân quan trọng hơn thành công bởi thành nhân cần có ơn khôn ngoan. Đây là ơn cần thiết để phát triển nhân đức quan trọng trong đời đó là nhân đức khiêm nhường. Nhân đức thiết yếu này được Đức Kitô tóm gọn trong câu kết lời Ngài dậy môn đệ.

'Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi chỉ làm việc bổn phận đấy thôi' Lc 17:10

Lời giáo huấn trên bao gồm.

Thứ nhất sống tâm tình tạ ơn.

Thứ hai nhận biết không gì tồn tại.

Thứ ba đừng để xã hội thay đổi bản tính mình.

Thứ nhất cần sống tâm tình tạ ơn. Hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ với tâm tình cảm mến. Thiên Chúa tin tưởng phó thác tài năng cho ta, đồng thời ban ơn, trợ lực giúp ta phát triển tài năng đó. Hiểu như thế thì không có chi để tự hào, khoe khoang, kiêu hãnh nhưng trên hết là sống tâm tình tạ ơn. Tránh trường hợp thành công mà miệng lưỡi quên dâng lời tạ ơn. Đừng để hào quang trần thế đánh mất con người thật của mình. Thiên Chúa mời gọi ta cộng tác vào chương trình kiến tạo một xã hội công bằng, lành mạnh, an vui cho tha nhân. Ta cộng tác, phát triển, sinh lợi món quà Chúa trao là làm tròn nhiệm vụ của người đầy tớ, người môn đệ Chúa.

Thứ hai nhận biết mọi sự trên đời không tồn tại, chúng đến rồi đi. Mọi thành đạt, thất bại sẽ có ngày biến mất. Lòng khiêm nhường giúp ta sống chấp nhận, an phận với mọi thay đổi trong cuộc sống. Khiêm nhường giúp nhận biết ta không làm chủ tài năng. Nó đến rồi đi, thành đạt lúc còn, lúc mất, thành công, thất bại xảy ra cho mọi người. Thực tại cuộc sống là tất cả những gì ta có ngày nào đó sẽ trở thành con số 'vô dụng'. Ra đi, xuôi tay, nhắm mắt, thành đạt đi vào lịch sử rồi bị lãng quên.

Thứ ba nhận biết con người thật của mình. Đừng để thành công, nổi tiếng biến đổi bản tính con người. Cũng đừng chán đời, uỷ mị khi thất bại. Lòng khiêm nhường giúp ta thành nhân, luôn sống thật với chính mình. Nên nhớ, ông Chủ không phán đoán dựa vào thành quả ta đạt được, nhưng quan tâm đến việc ta dấn thân trong nhiệm vụ. Tìm vui, hạnh phúc qua lời ca tụng, tâng bốc là không sống thật với lòng mình; nhờ vào lời ca tụng, tán dương của tha nhân sẽ nhận kết quả đau khổ ngàn trùng khi lời ca tụng, bốc thơm bay thành mây khói.
Xin ơn khiêm nhường để sống với tâm tình tạ ơn, cảm mến.

TiengChuong.org