Nhà thờ St. Patrick ở Manhattan vừa khánh thành bức tranh tường cao 8 m để tôn vinh những người di cư đến Thành phố New York.

Nằm ở lối vào của nhà thờ mang tính biểu tượng ở New York, bức tranh tường “What's So Funny About Peace, Love, and Understanding” (Điều gì buồn cười về hòa bình, tình yêu và sự hiểu biết) khắc họa cảnh Đức Mẹ Maria, Thánh Giuse và Thánh Gioan Thánh Sử hiện ra tại thị trấn Knock của Ái Nhĩ Lan cũng như những người nhập cư từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm những nhân vật nổi tiếng như Dorothy Day, Pierre Toussaint và Alfred E. Smith.

Bức tranh tường này cũng khắc họa vị thánh đầu tiên của người Mỹ bản địa, Kateri Tekakwitha.

Đức Hồng Y Timothy Dolan, người đã làm phép bức tranh tường vào hôm Chúa Nhật, 21 Tháng Chín, đã phát biểu tại một cuộc họp báo vào thứ Năm: “Bức tranh này không chỉ là lời ca ngợi Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria, Thánh Giuse và Thánh Gioan và đức tin của người dân Ái Nhĩ Lan, những người đóng vai trò quan trọng trong Tổng giáo phận này, mà còn là lời ca ngợi những người đã theo chân họ và tìm thấy ở thành phố này, đất nước này, và vâng, ở Giáo hội Mẹ Thánh này, một vòng tay chào đón nồng nhiệt.”

Đức Hồng Y Dolan, người sẽ tham dự lễ khánh thành chính thức cùng với cha sở của Đền Knock ở Ái Nhĩ Lan, cho biết ngài đã dự định treo bức tranh tường trong lần cải tạo cuối cùng tại Nhà thờ St. Patrick vào năm 2012 nhưng được khuyên nên đợi.

“Giờ tôi khá mừng vì nó đã chín rồi — giống như nồi nấu chậm vậy,” ngài nói.

Adam Cvijanovic, họa sĩ vẽ tranh tường, chia sẻ: “Khi bắt đầu vẽ bức tranh này, tôi nghĩ điều quan trọng nhất là phải khắc họa con người và chân dung. Vì vậy, tất cả mọi người trong bức tranh đều là người thật. Tất cả đều là chân dung. Ngay cả các thiên thần cũng vậy.”

Người mẹ quá cố của Đức Hồng Y Dolan, bà Shirley, là hình mẫu cho một trong những người nhập cư mà Cvijanovic khắc họa. Những người ứng cứu đầu tiên cũng được khắc họa trong bức tranh tường.

Cvijanovic tiếp tục: “Với tôi, đó thực sự là một việc rất, rất quan trọng cần làm, để nói về người dân thành phố, tất cả mọi người, và tổ chức sự kiện này ở một nơi nào đó mà mọi người ở New York có thể đến và cảm thấy mình được công nhận trong bối cảnh tôn trọng và hy vọng”.

Theo Đức Hồng Y Dolan, các nhà hảo tâm lớn đã chi trả chi phí cho bức tranh tường.

Linh mục quản nhiệm nhà thờ, Cha Enrique Salvo, một người nhập cư từ Nicaragua, đã chia sẻ về bức tranh tường: “Nếu bạn nói với tôi rằng tôi sẽ trở thành linh mục quản nhiệm Nhà thờ Thánh Patrick khi tôi đến đất nước này, tôi sẽ không bao giờ tin điều đó. Nhưng với Chúa, mọi điều đều có thể, và hy vọng bức tranh sẽ truyền cảm hứng cho bất kỳ ai bước vào, rằng chúng ta không chỉ được chào đón mà còn được mời gọi tạo nên sự khác biệt và để Chúa soi sáng qua chúng ta.”


Source:Catholic News Agency