1. Đức Tổng Giám Mục Coakley kêu gọi cầu nguyện cho một linh mục Việt Nam ở Oklahoma tử vong do rơi xuống từ trần nhà

Tổng giám mục Paul Coakley của Oklahoma City đang kêu gọi các tín hữu cầu nguyện sau khi một linh mục của tổng giáo phận tử vong trong một tai nạn thương tâm. Cha Phaolô Bùi Ngọc Linh, nổi tiếng với hương thơm thánh thiện, đã qua đời hôm Thứ Sáu, 19 Tháng Chín. Khoảng 5 giờ chiều Thứ Tư, 17 Tháng Chín, ngài đang dọn dẹp trong một gác lửng của nhà thờ Thánh Ann ở Elgin, Oklahoma, thì bị trượt té. Ngôi nhà thờ đang trong tiến trình sửa chữa nên cú trượt té đã làm ngài rớt xuống từ trần nhà của phòng thánh giáo xứ.

Ngài được đưa khẩn cấp vào khu phẫu thuật của OU Trauma Center. Tuy nhiên, ngài đã qua đời vì bị chấn thương sọ não nghiêm trọng do cú ngã, theo thông báo ngày 19 tháng 9 của Đức Tổng Giám Mục. Cha Bùi Ngọc Linh hưởng thọ 56 tuổi.

“Tôi vô cùng đau buồn khi phải thông báo rằng Cha Bùi Ngọc Linh đã qua đời sáng nay vì vết thương của mình”, Đức Tổng Giám Mục Coakley viết.

Trước khi qua đời, vị linh mục Việt Nam đã lãnh nhận bí tích xức dầu bệnh nhân và ơn Toàn Xá của Tòa thánh, ban ơn xá giải để xóa bỏ hình phạt tạm thời cho một người chết trong tình trạng ân sủng.

Theo Đức Tổng Giám Mục, Cha Bùi Ngọc Linh “được gia đình hết mực yêu thương vây quanh” khi ngài qua đời vì vết thương.

“Xin hãy cầu nguyện cho linh hồn ngài được siêu thoát”, Đức Cha Coakley viết. “Việc tang lễ sẽ được chuẩn bị trong tương lai gần”.

Đức Tổng Giám Mục cầu nguyện rằng “Xin cho linh hồn ngài và linh hồn tất cả các tín hữu đã qua đời, nhờ lòng thương xót của Chúa, được an nghỉ. Amen”

Theo một bài đăng trên Facebook của giáo xứ, Cha Bùi Ngọc Linh đã được MedFlight đưa đến trung tâm chấn thương của Đại học Oklahoma sau cú ngã và được phẫu thuật ngay lập tức. Mặc dù “các đội ngũ y tế đã làm mọi cách có thể”, giáo xứ tuyên bố “mức độ nghiêm trọng của chấn thương não do cú ngã của ngài quá lớn và không thể can thiệp thần kinh được”.

Ngoài chấn thương sọ não, Cha Bùi Ngọc Linh còn bị chấn thương ngực, xẹp phổi và xuất huyết động mạch. Các bác sĩ đã ổn định tình trạng của ngài để gia đình có thể đến tiễn biệt và sau đó dừng các can thiệp y tế.

Một giáo dân đã đăng lên Facebook rằng Cha Bùi Ngọc Linh là “một trong những người thánh thiện nhất mà chúng tôi may mắn được biết”, và nói thêm: “Chúng tôi đã được gặp gỡ trực tiếp ngài và ngài là vị linh mục tốt bụng, khiêm nhường và nhân hậu nhất. Cầu mong linh hồn cha được yên nghỉ.”

Một giáo dân khác viết: “Một trong những lời nhắn cuối cùng của ngài gửi cho tôi là mời mọi người đến thờ phượng, vì ngài không chỉ muốn chúng ta dành thời gian cho Chúa mà còn muốn đưa những người khác đến với Chúa”.

“Đó chính xác là cách ngài sống và những gì ngài dạy,” bà viết. “Cha Bùi Ngọc Linh có ý nghĩa rất lớn đối với vợ chồng tôi, và chúng tôi sẽ mãi mang cha ấy trong tim và trên con đường chúng tôi bước đi cùng Chúa Giêsu.”


Source:Catholic News Agency

2. Tiểu sử Cha Phaolô Bùi Ngọc Linh, vị linh mục vừa gặp tai nạn tại Oklahoma

Cha Bùi Ngọc Linh, là cha sở của Nhà thờ Công Giáo Saint Ann ở Elgin và hai cứ điểm truyền giáo Sterling và Apache, đã qua đời vào ngày 19 tháng 9 tại Trung tâm Y tế OU ở Oklahoma City sau khi bị thương do ngã tại nhà thờ Saint Ann.

Lễ cầu nguyện sẽ được cử hành lúc 7 giờ tối ngày 25 tháng 9 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Thành phố Oklahoma. Thánh lễ An táng sẽ được cử hành lúc 10 giờ sáng ngày 26 tháng 9 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Cha Bùi Ngọc Linh được biết đến với sự dịu dàng và nhân hậu trong vai trò linh mục, đặc biệt là trong tòa giải tội. Trong các buổi lễ sám hối của Giáo xứ, trẻ em thường xếp hàng dài đến tận cuối nhà thờ để được xưng tội cùng Cha.

Ngài rất yêu thương cha mẹ mình và luôn cố gắng dành nhiều thời gian cho họ nhất có thể. Ngài và gia đình rời Việt Nam theo diện tị nạn, và sau này, với tư cách là một linh mục, ngài đã chào đón và phiên dịch cho những người nhập cư Việt Nam.

Trong số những chủng sinh lớn tuổi ở chủng viện, ngài là một trong những người khỏe mạnh nhất. Ngài thích chơi thể thao, đặc biệt là bóng chuyền và túc cầu, và bơi lội thường xuyên.

Cha Bùi Ngọc Linh cũng là một người đam mê câu cá, và dành nhiều thời gian với người bạn câu cá yêu thích chính là cha mình, ông cố Bùi Đồng. Họ thường cùng nhau câu cá ở Hồ Overholser. Ông bà cố vẫn còn sống.

Là một linh mục, Cha Bùi được mọi người yêu mến ở bất cứ nơi nào cha được giao nhiệm vụ tại giáo xứ, và cha được các giáo sĩ trên khắp tổng giáo phận ngưỡng mộ và kính trọng vì sự thánh thiện và khiêm nhường của mình.

Cha Bùi Ngọc Linh sinh ngày 16 tháng 5 năm 1969 tại Lâm Đồng, Việt Nam.

Năm 1995, ngài theo học tại Đại học Sư phạm Sàigòn trong ba năm trước khi đến Hoa Kỳ và từ năm 2000 đến năm 2003 theo học tại Đại Học Santa Ana ở California, nơi ngài lấy bằng cao đẳng nghệ thuật, sau đó theo học tại Đại học tiểu bang California Long Beach từ năm 2003 đến năm 2005, lấy bằng cử nhân khoa học.

Ngài đã vào học tại Chủng viện Conception ở Missouri năm 2008 và lấy bằng cử nhân triết học và thần học. Năm 2014, ngài lấy bằng thạc sĩ thần học tại Chủng viện và Trường Thần học Saint Meinrad.

Ngày 28 tháng 6 năm 2014, Thầy Bùi Ngọc Linh được Đức Tổng Giám Mục Paul S. Coakley truyền chức linh mục tại Nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Thành phố Oklahoma.

Cha Bùi Ngọc Linh từng là phó xứ tại Nhà thờ Công Giáo Thánh Gioan Tẩy Giả ở Edmond, Nhà thờ Công Giáo Thánh Matthew ở Elk City, Nhà thờ Công Giáo Thánh Phanxicô Assisi ở Oklahoma City, đồng thời là tuyên úy cho Trường Trung học Công Giáo Cristo Rey OKC. Ngài trở thành cha sở tại Nhà thờ Saint Ann và các cơ sở truyền giáo của nhà thờ vào năm 2023.

3. Nhật ký trừ tà #362: Linh hồn nơi Luyện ngục Liên lạc với chúng tôi

Đức Ông Stephen Rossetti, Nhà Trừ Tà của giáo phận Syracuse, phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học Công Giáo Hoa Kỳ vừa có bài viết nhan đề “Exorcist Diary #362: Souls in Purgatory Contacting Us”, nghĩa là “Nhật ký trừ tà #362: Linh hồn nơi Luyện ngục Liên lạc với chúng tôi”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Tôi đã chia sẻ những câu chuyện về các linh mục ở luyện ngục liên lạc với chúng ta để xin cầu nguyện, và sau đó tôi đã yêu cầu mọi người chia sẻ câu chuyện của riêng họ. Những gì họ gửi đến thật sự rất bổ ích và truyền cảm hứng. Dưới đây chỉ là một vài trong số hàng chục câu chuyện tuyệt vời của họ:

Cha tôi gặp nhiều vấn đề và qua đời một cách dữ dội khi tôi còn là một đứa trẻ. Khi còn nhỏ, tôi thường cảm thấy sự hiện diện của ông rất gần, nhưng điều đó không dễ chịu chút nào. Tôi cảm thấy sợ hãi vì điều đó. Cuối cùng, khi tôi lớn lên, cảm giác đó cũng lắng xuống cho đến khi tôi có một đời sống cầu nguyện sâu sắc hơn. Đó là lúc tôi bắt đầu cảm nhận được sự hiện diện của ông một lần nữa, nhưng lần này tôi quyết định dâng lễ cho ông và dành nhiều thời gian hơn để cầu nguyện cho ông và những linh hồn giống như ông. Một đêm nọ, tôi thức giấc giữa đêm với một cảm giác rất mạnh mẽ rằng ông đang ở bên tôi và rằng ông đã chịu đau khổ để chuộc tội. Sau đó, cảm giác đó lắng xuống. Chắc hẳn điều đó đã giúp ích vì tôi chưa bao giờ cảm thấy sự xáo trộn như thế này nữa kể từ đó.

Có hàng chục câu chuyện được chia sẻ với chúng tôi và tất cả đều rất giống nhau. Một số điểm chính rút ra từ những câu chuyện trên:

*Luyện ngục có tồn tại. Đó là một nơi mù sương đầy đau khổ, nhưng chỉ là một trạm dừng chân trước thiên đàng.

*Một số linh hồn ở luyện ngục được Chúa cho phép liên lạc với người sống, đặc biệt là người thân và bạn bè thân thiết để được giúp đỡ.

*Việc được một linh hồn ở luyện ngục viếng thăm có thể khiến người sống sợ hãi, nhưng những linh hồn như vậy không gây hại (tuy nhiên ma quỷ có thể và thực sự gây hại).

*Có rất nhiều linh hồn đang chịu đau khổ nơi luyện ngục. Lời cầu nguyện và Thánh lễ từ người còn sống sẽ tạo nên sự khác biệt lớn lao.

*Mọi người có thể cầu nguyện cho những người thân đã khuất một cách hiệu quả và quan trọng.

*Chuỗi kinh Lòng Thương Xót có vẻ đặc biệt mạnh mẽ.

*Những người thân yêu đã khuất từng làm hại chúng ta khi còn sống sẽ được hưởng lợi từ sự tha thứ của chúng ta.

Hãy cầu nguyện hằng ngày cho những người thân yêu của bạn và tất cả các linh hồn nơi luyện ngục. Họ sẽ cầu nguyện cho bạn!


Source:Catholic Exorcism

4. Hoa Kỳ lên cơn sốt: Người phụ nữ Virginia trúng số sau khi nhận được số từ ChatGPT

Một phụ nữ ở Virginia đã trúng số sau khi nhờ đến sự trợ giúp của ChatGPT để chọn số.

Carrie Edwards, một góa phụ và bà ngoại đến từ Midlothian, Virginia, đã trúng bốn trong năm số đầu tiên cộng với Powerball trong kỳ quay số Powerball Virginia ngày 8 tháng 9 để giành được giải thưởng 150.000 đô la.

Sau khi quyết định thử vận may bằng cách chơi trực tuyến lần đầu tiên, Edwards đã nhờ ChatGPT giúp chọn số, chi thêm một đô la cho tùy chọn Power Play, giúp bà tăng gấp ba giải thưởng.

Giải thích về cách bà tuyển dụng trợ lý AI để giành được giải thưởng bất ngờ này, người trúng số cho biết bà đang tự hỏi làm thế nào để chọn số vì bà chưa bao giờ chơi trực tuyến trước đây thì một ý tưởng đột nhiên xuất hiện.

“Vì vậy, tôi đã nói “Này Chat... ChatGPT, hãy nói chuyện với tôi, hãy nói chuyện với tôi về số tiền 1,7 tỷ đô la này và bạn có số liệu nào cho tôi không?”, bà kể lại tại một cuộc họp báo sau khi nhận giải thưởng.

ChatGPT hỏi lại: “Carrie, bạn biết là mọi chuyện đều phụ thuộc vào may mắn mà, phải không?”

Bất chấp phản ứng ban đầu không mấy khả quan, Edwards giải thích rằng chatbot do AI điều khiển sau đó đã gợi ý một số con số để bà sử dụng.

Hai ngày sau, Edwards đang ngồi trong một cuộc họp thì nhận được thông báo mà bà cho là lừa đảo cho bà biết về chiến thắng của mình.

“ Tôi nhìn vào điện thoại và thấy dòng chữ 'vui lòng nhận tiền trúng số', và tôi nghĩ đó là lừa đảo, tôi biết mình không trúng số,” bà nói. “Vậy là tôi về nhà, đăng nhập vào tài khoản, và thấy thông báo là tôi đã trúng giải 50.000 đô la trong kỳ quay số hôm thứ Hai, ngày 8 tháng 9, và tôi lại có hệ số nhân 3, tức là sẽ nhận được 150.000.”

Edwards đã nhận giải thưởng từ Giám đốc điều hành Xổ số Virginia Khalid Jones vào thứ Ba và ngay lập tức trao tặng toàn bộ số tiền trúng thưởng.

“Ngay khi vận may bất ngờ ấy đến và rơi xuống vai tôi, tôi đã biết chính xác mình cần phải làm gì với nó,” bà chia sẻ sau đó. “Tôi biết mình cần phải cho đi tất cả, bởi vì tôi đã được ban phước rất nhiều, và tôi muốn đây là một ví dụ về việc khi được ban phước, người khác cũng có thể ban phước cho người khác.”

Tiền thưởng được cam kết cho ba mục đích: Hiệp hội Thoái hóa Trán thái dương, gọi tắt là AFTD hỗ trợ nghiên cứu về căn bệnh đã cướp đi sinh mạng của người chồng lính cứu hỏa của bà; Shalom Farms, để chống lại tình trạng mất an ninh lương thực; và Hội Cứu trợ Hải quân-Thủy quân lục chiến, để hỗ trợ các quân nhân và gia đình của họ.

“Ba tổ chức này đại diện cho sự chữa lành, phục vụ và cộng đồng,” Edwards nói. “Shalom Farms chữa lành bằng thực phẩm và đất đai, AFTD mang đến hy vọng thông qua nghiên cứu, và Hội Cứu trợ Hải quân-Thủy quân Lục chiến tiếp nối truyền thống hỗ trợ các gia đình quân nhân trong lúc khó khăn.”

Google ghi nhận một sự gia tăng đột biến các tìm kiếm liên quan đến ChatGPT như ChatGPT là gì? Vào ChatGPT ở đâu? Làm sao dùng ChatGPT để trúng số?


Source:Newsweek