
Tessa Gervasini của hãng tin CNA, từ Washington, D.C., ngày 22 tháng 9 năm 2025, tường trình rằng: Một nghiên cứu gần đây cho thấy những trải nghiệm phụng vụ truyền thống, bao gồm cả việc rước lễ bằng lưỡi, cho thấy niềm tin mạnh mẽ hơn của người Công Giáo vào Sự Hiện Diện Thật của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể.
Năm ngoái, Natalie A. Lindemann đã xuất bản một bài báo trên tạp chí về niềm tin của người Công Giáo vào sự hiện diện thực sự của Mình và Máu Chúa Giêsu Kitô trong Bí tích Thánh Thể. Lindemann, giáo sư khoa tâm lý học tại Đại học William Paterson, gần đây đã xuất bản một bài báo được những người đồng trang lứa bình duyệt, sử dụng mẫu lớn hơn và xem xét thêm thông tin.
Theo báo cáo của Lindemann, niềm tin vào sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu Kitô trong Bí tích Thánh Thể là trọng tâm của đức tin Công Giáo, nhưng chỉ khoảng 57% người Công Giáo Hoa Kỳ tin chắc rằng Bí tích Thánh Thể chính là thân thể của Chúa Giêsu.
Nhưng nghiên cứu mới, được công bố trên Tạp chí Khoa học Xã hội Công Giáo, cho thấy việc rước lễ bằng lưỡi, tham dự thánh lễ tại một giáo xứ có rung chuông khi Truyên Phép và tham dự Thánh lễ Latinh Truyền thống (TLM) có ảnh hưởng đến niềm tin vào Sự Hiện diện Thực sự của Chúa.
Nghiên cứu này được thực hiện từ một cuộc khảo sát 860 người Công Giáo trưởng thành nói tiếng Anh tại Hoa Kỳ. Nhóm này phản ảnh chặt chẽ tỷ lệ nam nữ trong dân số Công Giáo trưởng thành tại Hoa Kỳ. Nhân khẩu học sắc tộc có xu hướng thiên về sự đại diện quá mức của một số nhóm sắc tộc, vì vậy một trọng số điều chỉnh đã được áp dụng.
Niềm tin Bí tích Thánh Thể của những người tham gia rất đa dạng, với 31% cho biết họ chắc chắn về Sự Hiện Diện Thật, 23.6% chắc chắn rằng Bí tích Thánh Thể là một biểu tượng dù không có Chúa Giêsu hiện diện, 10.5% cho biết Chúa Giêsu có thể hiện diện, 19.cho biết Bí tích Thánh Thể có thể là một biểu tượng.
‘Các thực hành phụng vụ thể xác và xã hội có liên quan’ dự đoán các niềm tin ra sao
Cuộc khảo sát yêu cầu những người tham gia trả lời các câu hỏi theo thang điểm từ 1 đến 5. Một câu trả lời phát biểu niềm tin cho rằng “bánh và rượu là biểu tượng của Chúa Giêsu; tôi chắc chắn rằng Chúa Giêsu không thực sự hiện diện”. Năm câu trả lời cho thấy họ “chắc chắn rằng Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bánh và rượu của Bí tích Thánh Thể”. Niềm tin vào Sự Hiện Diện Thật trên thang điểm năm điểm được phát hiện có giá trị trung bình (M) là 3.10.
Những người tham dự đã từng rước lễ bằng lưỡi (M=3.27) tin vào Sự Hiện Diện Thật hơn những người chưa từng rước lễ bằng lưỡi (M=2.79). Những người thường xuyên rước lễ bằng lưỡi, và thường thấy người khác rước lễ bằng lưỡi, cũng cho biết họ có niềm tin mạnh mẽ hơn vào Sự Hiện Diện Thật.
Những người luôn rước lễ bằng lưỡi (M=3.69) cho thấy niềm tin vào Sự Hiện Diện Thật cao hơn một chút so với những người luôn rước lễ bằng tay (M=3). Báo cáo lưu ý rằng vì hầu hết người tham gia đều rước lễ bằng một phương pháp, nên việc coi phương pháp rước lễ như một biến số thang đo là đáng ngờ.
Những người Công Giáo cho rằng nên rước lễ bằng lưỡi có niềm tin mạnh mẽ hơn đáng kể vào Sự Hiện Diện Thật (M=4.32) so với những người cho rằng nên rước lễ bằng tay (M=2.62). Những người cho biết họ coi trọng sự lựa chọn cá nhân về cách rước lễ nằm ở giữa (M=3.37).
Báo cáo lưu ý rằng 33 người tham gia cho biết đại dịch COVID-19 tiếp tục có tác động bằng cách thúc đẩy việc rước lễ bằng tay nhiều hơn.
Xét đến Thánh lễ Latinh Truyền thống
“Phụng vụ Thánh lễ Truyền thống quy định hành vi tôn kính Thánh Thể… do đó, [Lindemann] kỳ vọng rằng những người Công Giáo tham dự Thánh lễ Truyền thống sẽ có niềm tin mạnh mẽ hơn vào Sự Hiện Diện Thật.” Nghiên cứu phát hiện ra điều này là đúng khi những người tham gia có giáo xứ cử hành Thánh lễ Latinh Truyền thống (TLM) (M=3.63), bất kể họ đã từng tham dự hay chưa, chứng tỏ niềm tin mạnh mẽ hơn một chút vào Sự Hiện diện Thực sự so với những người có giáo xứ không cử hành Thánh lễ Latinh Truyền thống (M=3.04).
Hiệu quả của Thánh lễ bằng tiếng Latinh cao hơn một chút ở những người vừa đang tham dự một giáo xứ cử hành Thánh lễ Latinh vừa đã từng tham dự Thánh lễ Latinh tại đó (M=3.83), so với những người Công Giáo chưa từng tham dự Thánh lễ Hiện diện Latinh (M=3.07).
Cũng có xu hướng về một niềm tin mạnh mẽ vào Sự Hiện diện Thực sự nơi những người có một tri nhận tích cực về Thánh lễ Latinh (M=3.74) hơn những người có tri nhận tiêu cực (M=2.44). Những người có cảm xúc trung lập đối với Thánh lễ Latinh có điểm trung bình [mean] là 3.60.
“Vì tiếng chuông lúc truyền phép báo hiệu tầm quan trọng của việc truyền phép,” Lindemann cho biết bà “dự đoán rằng những người tham gia có giáo xứ thường xuyên rung chuông lúc truyền phép sẽ có niềm tin mạnh mẽ hơn vào Sự Hiện Diện Thật.” Dự đoán này đã được chứng minh là đúng. Cụ thể, niềm tin vào sự Hiện Diện Thật sự của Chúa Giêsu trong Thánh Lễ (M=3.43) cao hơn đáng kể so với những người chưa từng nghe thấy tiếng chuông lúc truyền phép trước đây (M=2.53).
Các nhân tố khác có xu hướng dẫn đến niềm tin cao hơn vào sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể bao gồm việc tham dự Thánh Lễ thường xuyên hơn và quan điểm chính trị bảo thủ.
Những người tham gia cũng được hỏi về vị trí đặt Nhà Tạm trên bàn thờ, nhưng nghiên cứu cho thấy không có mối liên hệ nào giữa vị trí đặt Nhà Tạm và niềm tin vào Bí tích Thánh Thể. Giới tính, tuổi tác và dân tộc cũng không có tác động nào.