Trong Ngài, khai mở con
Nguyễn Trung Tây
Có bao giờ bạn thắc mắc, đặt câu hỏi:
“Tôi là ai?” và “Tôi sinh ra đời để làm gì?”
Đây là một câu hỏi triết học, liên quan đến phạm trù căn tính (tôi là ai) và sứ mạng (tôi được sinh ra đời để làm gì).
Phân tích dưới lăng kính Kitô học, câu trả lời sẽ được nhận diện.
Trong Tin Mừng Matthêu (16:15-18), Đức Giêsu hỏi các môn đệ:
“Các con bảo Thầy là ai?”
Phêrô trả lời: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.”
Đức Giêsu đáp: “Con là Phêrô, là Đá, và trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy.”
Khi nhận biết Đức Giêsu là ai, Phêrô được Đức Giêsu khai mở cho ông biết, ông là ai và tại sao ông đã được sinh ra.
Phaolô thì khác. Ông từng là người bắt bớ Kitô hữu. Nhưng trên đường Đamas, ông bị Đức Giêsu Phục Sinh quật ngã. Khi đó, Phaolô bật tiếng hỏi: “Thưa Ngài, Ngài là ai?” Đức Giêsu đáp: “Ta là Đức Giêsu mà ngươi đang lùng bắt” (Cv 9,1-9).
Qua cuộc hội ngộ bất ngờ, Đức Giêsu khai mở cho Phaolô biết Ngài là ai, và căn tính của ông, tông đồ sứ vụ loan báo Tin Mừng.
Cũng như Phêrô và Phaolô, người tín hữu sẽ biết tại sao tôi đã đến trong đời, và đến để làm gì, khi gặp gỡ Đức Giêsu.
Khi tôi gặp gỡ Đức Giêsu qua lời tâm kinh, giây phút lặng, biến cố đời, Đức Giêsu sẽ tỏ cho tôi thấy điều Ngài muốn tôi trở thành.
Đức Giêsu không gọi những người hoàn hảo, nhưng những người bất toàn và sẵn lòng để Ngài dẫn dắt. Từ đó, trong Ngài, bất toàn tôi biến đổi.
Suy niệm
Nếu Đức Giêsu hỏi bạn hôm nay: “Con bảo Thầy là ai?” bạn sẽ trả lời như thế nào?
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu,
Chỉ trong Ngài và qua tha nhân, con mới hiểu được con là ai.
Xin mở miệng con tuyên xưng đức tin, như Phêrô.
Xin chiếu ánh sáng bất ngờ khiến con quỵ ngã, như Phaolô.
Trong Ngài, xin khai mở con.
Amen.
Nguyễn Trung Tây
Có bao giờ bạn thắc mắc, đặt câu hỏi:
“Tôi là ai?” và “Tôi sinh ra đời để làm gì?”
Đây là một câu hỏi triết học, liên quan đến phạm trù căn tính (tôi là ai) và sứ mạng (tôi được sinh ra đời để làm gì).
Phân tích dưới lăng kính Kitô học, câu trả lời sẽ được nhận diện.
Trong Tin Mừng Matthêu (16:15-18), Đức Giêsu hỏi các môn đệ:
“Các con bảo Thầy là ai?”
Phêrô trả lời: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.”
Đức Giêsu đáp: “Con là Phêrô, là Đá, và trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy.”
Khi nhận biết Đức Giêsu là ai, Phêrô được Đức Giêsu khai mở cho ông biết, ông là ai và tại sao ông đã được sinh ra.
Phaolô thì khác. Ông từng là người bắt bớ Kitô hữu. Nhưng trên đường Đamas, ông bị Đức Giêsu Phục Sinh quật ngã. Khi đó, Phaolô bật tiếng hỏi: “Thưa Ngài, Ngài là ai?” Đức Giêsu đáp: “Ta là Đức Giêsu mà ngươi đang lùng bắt” (Cv 9,1-9).
Qua cuộc hội ngộ bất ngờ, Đức Giêsu khai mở cho Phaolô biết Ngài là ai, và căn tính của ông, tông đồ sứ vụ loan báo Tin Mừng.
Cũng như Phêrô và Phaolô, người tín hữu sẽ biết tại sao tôi đã đến trong đời, và đến để làm gì, khi gặp gỡ Đức Giêsu.
Khi tôi gặp gỡ Đức Giêsu qua lời tâm kinh, giây phút lặng, biến cố đời, Đức Giêsu sẽ tỏ cho tôi thấy điều Ngài muốn tôi trở thành.
Đức Giêsu không gọi những người hoàn hảo, nhưng những người bất toàn và sẵn lòng để Ngài dẫn dắt. Từ đó, trong Ngài, bất toàn tôi biến đổi.
Suy niệm
Nếu Đức Giêsu hỏi bạn hôm nay: “Con bảo Thầy là ai?” bạn sẽ trả lời như thế nào?
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu,
Chỉ trong Ngài và qua tha nhân, con mới hiểu được con là ai.
Xin mở miệng con tuyên xưng đức tin, như Phêrô.
Xin chiếu ánh sáng bất ngờ khiến con quỵ ngã, như Phaolô.
Trong Ngài, xin khai mở con.
Amen.