Quan điểm của người Hoa Kỳ về Thiên Chúa, tôn giáo và đạo đức luân lý
Có rất nhiều người cho rằng: Hoa Kỳ hiện đang ở giữa cuộc chiến tranh về mặt văn hóa. Học Viện chuyên về Văn Hóa và Truyền Thông (Culture and Media Institute hay CMI) đã tiến hành một cuộc nghiên cứu trên khắp toàn quốc về những giá trị có liên quan đến mặt văn hóa của quốc gia để xem coi mọi người thuộc về phe nào, và đâu là sự mâu thuẩn của trong thái độ của họ đối với Thiên Chúa và tôn giáo.
Cuộc nghiên cứu tìm thấy có ba nhóm giá trị khác biệt nhau như: nhóm chính thống hay còn được gọi là nhóm "bảo thủ" (orthodox); nhóm cấp tiến (progressive); và nhóm độc lập (independent).
Nhóm chính thống chiếm chưa đầy 1/3 trong tổng dân số Hoa Kỳ, là nhóm theo các giá trị tôn giáo truyền thống, bảo thủ hay xưa cổ. Nhóm này rất tin vào Thiên Chúa, và muốn các chính sách của chính phủ hiện thể ra được các giá trị về tôn giáo cũng như về đạo đức, luân lý truyền thống ngàn đời. Nhóm này nhận thức được rất rõ các giá trị đạo đức luân lý nào đang bị suy đồi và xuống dốc. Nhóm này nhận biết rất rõ đâu là đúng, và đâu là sai.
Nhóm cấp tiến hay nhóm phóng khoáng tự do, chiếm khoảng 1/6, là những người vốn hoàn toàn theo khuynh hướng trần tục, và mạnh mẽ chống lại các giá trị tôn giáo trong chính phủ. Đa phần những người thuộc nhóm này không tin vào Thiên Chúa. Nhóm này chủ trương theo đuổi lối sống phóng khoáng, tự do, không bị kèm kẹp, và dĩ nhiên là cực kỳ suy đồi và hoàn toàn trái ngược với các giá trị đạo đức, luân lý truyền thống.
Nhóm những người theo khuynh hướng độc lập, chiếm 1/2 trong tổng dân số Hoa Kỳ. Nhóm này không tự nhìn nhận họ theo bất cứ đường lối chính thống hay cấp tiến nào cả. 91% những người thuộc nhóm này tin vào Thiên Chúa và thường có khuynh hướng ngã theo những người chính thống trong các vấn đề có liên quan đến chính trị và đạo đức luân lý tính dục. Đồng thời, họ cũng thường ngã theo những người theo đường lối cấp tiến trong các vấn đề về đạo đức hay luân lý khác.
Cuộc nghiên cứu đã đưa ra những kết luận quan trọng như sau:
(1) Người Mỹ ngày nay đã không còn có sự đồng tâm nhất trí về Thiên Chúa, và về tôn giáo nữa; và họ đã mất đi khả năng có thể nhận biết được đâu là đúng và đâu là sai.
(2) Hoa Kỳ hiện đang trong một trận chiến văn hóa, với hai nhóm giá trị khác nhau rõ rệt: nhóm truyền thống hay bảo thủ thì tin vào việc sống đúng với những giá trị đao đức và luân lý mà Thiên Chúa đã mạc khải cho nhân loại; còn nhóm cấp tiến thì tin vào việc tự họ viết ra những luật lệ có liên quan đến luân lý và đạo đức của con người.
(3) Nguyên do chính dẫn đến sự tuột dốc về mặt đạo đức và luân lý chính là việc tách rời ra khỏi các giáo huấn hay các giáo luật có liên quan đến đạo đức và luân lý của Thiên Chúa.
(4) Tất cả mọi người đều đồng ý rằng truyền thông chính là thủ phạm chính trong việc làm tuột dốc thê thảm các giá trị về đạo đức và luân lý của quốc gia cũng như của mọi cá nhân con người. 74% cho rằng truyền thông có sự ảnh hưởng lớn thứ nhì về các giá trị luân lý và đạo đức, sau việc giáo huấn đúng mực của các bậc làm cha, làm mẹ và các gia đình gương mẫu.
(5) Nếu giới truyền thông tiếp tục đơn độc cổ võ cho các giá trị cấp tiến và quan điểm của một thế giới hoàn toàn mang các giá trị tục trần suy đồi, trong khi lại ngang nhiên xem thường đức tin và các giá trị đạo đức luân lý truyền thống, thì việc đảo ngược lại sự tuột dốc của Hoa Kỳ về mặt đạo đức và luân lý là vô cùng khó khăn, nếu như không muốn nói là không thể thực hiện được.
(6) Các tìm tòi khác như: 25% nhìn nhận rằng họ sẽ lừa dối một nhà hàng nào đó nếu như nhà hàng quên tính tiền một món nào đó trong hóa đơn; 16% cho rằng việc quan hệ tình dục giữa những người trưởng thành chưa hề qua hôn nhân là chuyện bình thường và chẳng có gì là sai trái cả; 65% cho rằng họ sẽ không từ chối việc quan hệ tính dục ngoài phạm vi của hôn nhân; vân vân. ..
Có rất nhiều người cho rằng: Hoa Kỳ hiện đang ở giữa cuộc chiến tranh về mặt văn hóa. Học Viện chuyên về Văn Hóa và Truyền Thông (Culture and Media Institute hay CMI) đã tiến hành một cuộc nghiên cứu trên khắp toàn quốc về những giá trị có liên quan đến mặt văn hóa của quốc gia để xem coi mọi người thuộc về phe nào, và đâu là sự mâu thuẩn của trong thái độ của họ đối với Thiên Chúa và tôn giáo.
Cuộc nghiên cứu tìm thấy có ba nhóm giá trị khác biệt nhau như: nhóm chính thống hay còn được gọi là nhóm "bảo thủ" (orthodox); nhóm cấp tiến (progressive); và nhóm độc lập (independent).
Nhóm chính thống chiếm chưa đầy 1/3 trong tổng dân số Hoa Kỳ, là nhóm theo các giá trị tôn giáo truyền thống, bảo thủ hay xưa cổ. Nhóm này rất tin vào Thiên Chúa, và muốn các chính sách của chính phủ hiện thể ra được các giá trị về tôn giáo cũng như về đạo đức, luân lý truyền thống ngàn đời. Nhóm này nhận thức được rất rõ các giá trị đạo đức luân lý nào đang bị suy đồi và xuống dốc. Nhóm này nhận biết rất rõ đâu là đúng, và đâu là sai.
Nhóm cấp tiến hay nhóm phóng khoáng tự do, chiếm khoảng 1/6, là những người vốn hoàn toàn theo khuynh hướng trần tục, và mạnh mẽ chống lại các giá trị tôn giáo trong chính phủ. Đa phần những người thuộc nhóm này không tin vào Thiên Chúa. Nhóm này chủ trương theo đuổi lối sống phóng khoáng, tự do, không bị kèm kẹp, và dĩ nhiên là cực kỳ suy đồi và hoàn toàn trái ngược với các giá trị đạo đức, luân lý truyền thống.
Nhóm những người theo khuynh hướng độc lập, chiếm 1/2 trong tổng dân số Hoa Kỳ. Nhóm này không tự nhìn nhận họ theo bất cứ đường lối chính thống hay cấp tiến nào cả. 91% những người thuộc nhóm này tin vào Thiên Chúa và thường có khuynh hướng ngã theo những người chính thống trong các vấn đề có liên quan đến chính trị và đạo đức luân lý tính dục. Đồng thời, họ cũng thường ngã theo những người theo đường lối cấp tiến trong các vấn đề về đạo đức hay luân lý khác.
Cuộc nghiên cứu đã đưa ra những kết luận quan trọng như sau:
(1) Người Mỹ ngày nay đã không còn có sự đồng tâm nhất trí về Thiên Chúa, và về tôn giáo nữa; và họ đã mất đi khả năng có thể nhận biết được đâu là đúng và đâu là sai.
(2) Hoa Kỳ hiện đang trong một trận chiến văn hóa, với hai nhóm giá trị khác nhau rõ rệt: nhóm truyền thống hay bảo thủ thì tin vào việc sống đúng với những giá trị đao đức và luân lý mà Thiên Chúa đã mạc khải cho nhân loại; còn nhóm cấp tiến thì tin vào việc tự họ viết ra những luật lệ có liên quan đến luân lý và đạo đức của con người.
(3) Nguyên do chính dẫn đến sự tuột dốc về mặt đạo đức và luân lý chính là việc tách rời ra khỏi các giáo huấn hay các giáo luật có liên quan đến đạo đức và luân lý của Thiên Chúa.
(4) Tất cả mọi người đều đồng ý rằng truyền thông chính là thủ phạm chính trong việc làm tuột dốc thê thảm các giá trị về đạo đức và luân lý của quốc gia cũng như của mọi cá nhân con người. 74% cho rằng truyền thông có sự ảnh hưởng lớn thứ nhì về các giá trị luân lý và đạo đức, sau việc giáo huấn đúng mực của các bậc làm cha, làm mẹ và các gia đình gương mẫu.
(5) Nếu giới truyền thông tiếp tục đơn độc cổ võ cho các giá trị cấp tiến và quan điểm của một thế giới hoàn toàn mang các giá trị tục trần suy đồi, trong khi lại ngang nhiên xem thường đức tin và các giá trị đạo đức luân lý truyền thống, thì việc đảo ngược lại sự tuột dốc của Hoa Kỳ về mặt đạo đức và luân lý là vô cùng khó khăn, nếu như không muốn nói là không thể thực hiện được.
(6) Các tìm tòi khác như: 25% nhìn nhận rằng họ sẽ lừa dối một nhà hàng nào đó nếu như nhà hàng quên tính tiền một món nào đó trong hóa đơn; 16% cho rằng việc quan hệ tình dục giữa những người trưởng thành chưa hề qua hôn nhân là chuyện bình thường và chẳng có gì là sai trái cả; 65% cho rằng họ sẽ không từ chối việc quan hệ tính dục ngoài phạm vi của hôn nhân; vân vân. ..