
Cyprien Viet, trong bản tin ngày 08/06/2026 của tạp chí Aleteia, cho hay: Trong bữa ăn với các giám mục Tây Ban Nha, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã chia sẻ một câu chuyện hài hước về việc hỏi trí tuệ nhân tạo về ý tưởng bài phát biểu, nhưng cuối cùng nó lại nói với người tiền nhiệm của ngài, Đức Giáo Hoàng Phanxicô.
Đúng hai tuần sau ngày công bố thông điệp Magnifica Humanitas, trong đó nêu bật những cơ hội và rủi ro của trí tuệ nhân tạo, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã tận dụng chuyến đi đến Madrid, Tây Ban Nha, để đưa ra một ví dụ khá sâu sắc - dù hài hước - về những nguy hiểm của nó. Khoảnh khắc này không được ghi lại và không nằm trong các bài phát biểu chính thức của Đức Giáo Hoàng. Tuy nhiên, nó đã được kể lại bởi Yago de la Cierva, một học giả người Tây Ban Nha và là thành viên của ủy ban tổ chức chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng, người đã tham dự bữa trưa của Đức Giáo Hoàng với các giám mục Tây Ban Nha.
Đức Giáo Hoàng, với vẻ mặt tươi cười và thư thái như thường lệ trong suốt chuyến tông du lịch sử tới Tây Ban Nha, kể lại rằng trước khi khởi hành, ngài đã tham khảo ý kiến của trí tuệ nhân tạo (AI) vì tò mò. Ngài hỏi: “Đức Giáo Hoàng nên nói gì với các giám mục Tây Ban Nha?” Chatbot trí tuệ nhân tạo trả lời: “Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ nói…” Thấy thế, ngài ngắt lời nó và nói: “À, nhưng tôi nghĩ bây giờ đã có một vị Giáo Hoàng khác rồi.” AI sau đó trả lời: “Ồ, đúng vậy, xin lỗi, bây giờ là Đức Giáo Hoàng Leo.”
Người dùng thường lưu ý đến những hạn chế của ChatGPT trong việc theo dõi tin tức mới nhất của Giáo Hoàng, nhưng chính Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã tận mắt chứng kiến rằng các mô hình ngôn ngữ lớn của AI gặp khó khăn trong việc tích hợp ngài vào hệ thống của chúng. Không hề tỏ ra khó chịu, Đức Giáo Hoàng Leo XIV — vị Giáo Hoàng đương nhiệm — đã đưa ra một kết luận đầy ý nghĩa. Ngài nói với các giám mục: “Mặt khác, chúng ta có một thuật toán khác. Và thuật toán này dẫn chúng ta đến việc yêu thương mọi người, đồng hành cùng mọi người, trở thành những người phục vụ Lời Chúa.”
Làm chứng cho Chúa Kitô trong không gian kỹ thuật số
Những lời nhận xét này, được trình bày với sự kết hợp giữa sự nhẹ nhàng và chiều sâu, đã vang vọng các chủ đề trong thông điệp của ngài và nhiều bài phát biểu gần đây. Tối thứ Bảy, trước 600,000 người trẻ tập trung tại Quảng trường Lima ở trung tâm Madrid, Đức Giáo Hoàng đã kêu gọi họ trở thành môn đệ của Chúa Kitô trong không gian kỹ thuật số cũng như trong các mối quan hệ thực tế. “Nhìn thấy các con, những người trẻ thân yêu, tràn đầy nhiệt huyết đến từ đức tin, ta đặt nhiều hy vọng vào khả năng của các con trong việc làm chứng cho Chúa Kitô trong thế giới – bao gồm cả lĩnh vực truyền thông kỹ thuật số – và truyền đạt các giá trị và vẻ đẹp của Tin Mừng”, Đức Giáo Hoàng Leo XIV nói.
Nhu cầu thiết yếu về ý nghĩa và các mối quan hệ giữa con người
Phát biểu vài giờ sau sự kiện, Esteban, một thanh niên người Tây Ban Nha đang theo học ngành Trí tuệ Nhân tạo, thừa nhận rằng anh chưa đọc thông điệp (người Tây Ban Nha đang trong những tuần căng thẳng nhất của năm học khi họ phải đối diện với kỳ thi cuối kỳ), nhưng những suy tư của Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã khiến anh muốn đọc. “Lời của Đức Giáo Hoàng phù hợp với triết lý sống của tôi. Tôi tin rằng trí tuệ nhân tạo là một công cụ tuyệt vời trong cuộc sống nghề nghiệp của chúng ta, và chúng ta phải học cách sử dụng nó một cách hữu hiệu, nhưng tuyệt đối không được để nó thay thế tình bạn và các mối quan hệ giữa con người,” chàng thanh niên nói.
Đối với Đức Giáo Hoàng, duy trì mối quan hệ lành mạnh với trí tuệ nhân tạo là thách thức văn minh chính của thời đại chúng ta. Sự phát triển kỹ thuật phải đi kèm với những quan điểm về ý nghĩa. “Xã hội chúng ta thực sự sở hữu khả năng phi thường để sản xuất, đổi mới và truyền đạt,” ngài nhận xét vào tối Chúa nhật trong cuộc gặp gỡ với các nhà văn hóa, thể thao và kinh tế tại Movistar Arena ở Madrid.
Tuy nhiên, dường như chúng ta vẫn cần học cách bảo vệ linh hồn của những gì nó tạo ra. Nếu không, chúng ta có nguy cơ trở thành chuyên gia về truyền thông và nhà sản xuất hiệu quả, nhưng lại không chắc chắn về lý do, mục đích, với ai và cho ai chúng ta sản xuất,” ngài chỉ ra.
Đó là một cách để đặt ra những cột mốc mới trong triều đại giáo hoàng không hướng tới việc bác bỏ kỹ thuật, mà tập trung vào việc dung hòa khoa học và lương tâm để tránh sự hủy hoại linh hồn.