Fake News Tin Mừng Phục Sinh
Nguyễn Trung Tây
Theo như Mátthêu, trước hiện tượng ngôi mộ trống và thi hài Ðức Giêsu biến mất, những nhà lãnh đạo Do Thái đã cho những người lính La Mã một số tiền lớn để họ tung fake news-tin giả rằng “ban đêm trong khi chúng tôi đang ngủ, những người môn đệ của hắn đã tới lấy trộm xác” (Mátthêu 28:11-15).
Fake news của các nhà lãnh đạo xác nhận rằng ngôi mộ Đức Giêsu đã trở thành ngôi mộ trống!
Dưới cùng một lăng kiến, sau khi khám phá ra tảng đá lăn sang một bên, bà Maria Mađalêna chạy về báo tin, “Người ta đã cướp lấy thi hài của Thầy rồi” (Gioan 20:1-2).
Tin tức về ngôi mộ trống được xác nhận bởi những người môn đệ của Đức Giêsu.
Nếu Maria Mađalêna hay là Phaolô hay là Phêrô thông báo rằng ngôi mộ đá trở thành ngôi mộ trống, bởi xác Ðức Giêsu đã biến mất, điều này cũng không đặc biệt và lý thú cho bằng: nếu bản tin về ngôi mộ trống được thông báo và xác nhận bởi những nhà lãnh đạo đã đưa Đức Giêsu lên cây thập giá. Tin Mừng Mátthêu 28:11-15 xác nhận một chi tiết khá lý thú. Đó là, chính những người chống đối Ðức Giêsu cũng đã không hề phủ nhận, nhưng phải công nhận là ngôi mộ đá của Đức Giêsu, mặc dù đã được Quan Tổng Trấn Philatô niêm phong đóng ấn, được quân lính La Mã binh canh phòng cẩn thận, đã trở thành ngôi mộ trống.
Chứng từ của các nhà lãnh đạo Do Thái về Ngôi-Mộ-Trống-của-Đức-Giêsu do đó trở thành một chứng từ có giá trị cao.
Nhưng tại sao ngôi mộ của Đức Giêsu trở thành ngôi mộ trống? Người Kitô thì tin rằng bởi Đức Giêsu đã sống lại.
Lời nguyện: Lạy Ngài, xin cho con thấy!
Nguyễn Trung Tây
Theo như Mátthêu, trước hiện tượng ngôi mộ trống và thi hài Ðức Giêsu biến mất, những nhà lãnh đạo Do Thái đã cho những người lính La Mã một số tiền lớn để họ tung fake news-tin giả rằng “ban đêm trong khi chúng tôi đang ngủ, những người môn đệ của hắn đã tới lấy trộm xác” (Mátthêu 28:11-15).
Fake news của các nhà lãnh đạo xác nhận rằng ngôi mộ Đức Giêsu đã trở thành ngôi mộ trống!
Dưới cùng một lăng kiến, sau khi khám phá ra tảng đá lăn sang một bên, bà Maria Mađalêna chạy về báo tin, “Người ta đã cướp lấy thi hài của Thầy rồi” (Gioan 20:1-2).
Tin tức về ngôi mộ trống được xác nhận bởi những người môn đệ của Đức Giêsu.
Nếu Maria Mađalêna hay là Phaolô hay là Phêrô thông báo rằng ngôi mộ đá trở thành ngôi mộ trống, bởi xác Ðức Giêsu đã biến mất, điều này cũng không đặc biệt và lý thú cho bằng: nếu bản tin về ngôi mộ trống được thông báo và xác nhận bởi những nhà lãnh đạo đã đưa Đức Giêsu lên cây thập giá. Tin Mừng Mátthêu 28:11-15 xác nhận một chi tiết khá lý thú. Đó là, chính những người chống đối Ðức Giêsu cũng đã không hề phủ nhận, nhưng phải công nhận là ngôi mộ đá của Đức Giêsu, mặc dù đã được Quan Tổng Trấn Philatô niêm phong đóng ấn, được quân lính La Mã binh canh phòng cẩn thận, đã trở thành ngôi mộ trống.
Chứng từ của các nhà lãnh đạo Do Thái về Ngôi-Mộ-Trống-của-Đức-Giêsu do đó trở thành một chứng từ có giá trị cao.
Nhưng tại sao ngôi mộ của Đức Giêsu trở thành ngôi mộ trống? Người Kitô thì tin rằng bởi Đức Giêsu đã sống lại.
Lời nguyện: Lạy Ngài, xin cho con thấy!