1. Giáo hội Tiệp tưởng nhớ Đức Hồng Y Duka 'chiến đấu'
“Ngài nói và viết những gì ngài nghĩ, và ngài không bao giờ quan tâm đến việc mọi người xung quanh có vỗ tay hay huýt sáo hay không, ngài không bao giờ quan tâm đến số lượt thích.'
Cha Duka bị giam giữ vào đầu những năm 1980 cùng với nhà bất đồng chính kiến Vaclav Havel, người sau này lãnh đạo cuộc Cách mạng Nhung năm 1989 lật đổ chính quyền Cộng sản.
Đức Hồng Y Dominik Duka, cựu Đức Tổng Giám Mục Prague, đã qua đời vào thứ Ba ở tuổi 82. Ngài là một nhân vật nổi bật ở Cộng hòa Tiệp, một trong những quốc gia vô thần nhất ở Âu Châu.
“Ngài là một người có học thức với tầm nhìn vô cùng bao quát về cuộc sống con người. Dưới chế độ độc tài Cộng sản, ngài đã trải qua sự đàn áp và tù đày vì đức tin của mình, và trải nghiệm này đã tôi luyện ngài trở thành một giáo sĩ nhiệt thành và thậm chí hiếu chiến, người đã can đảm đứng về phía chân lý, nhưng đồng thời cũng có một trái tim nhân hậu và thân thiện”, Đức Tổng Giám Mục Josef Nuzík của Olomouc, nhà lãnh đạo Hội đồng Giám mục Tiệp, phát biểu.
Sinh năm 1943 với tên Jaroslav Duka, ngài gia nhập Dòng Đa Minh năm 1968 và làm linh mục cho đến khi chính quyền Cộng sản thu hồi giấy phép hành nghề của ngài vào năm 1975. Sau đó, ngài làm việc tại một nhà máy kỹ thuật trong khi vẫn tiếp tục các hoạt động tôn giáo bí mật.
Ngài bị giam cầm vào đầu những năm 1980 cùng với nhà bất đồng chính kiến Vaclav Havel, người sau này lãnh đạo cuộc Cách mạng Nhung năm 1989 lật đổ chính quyền Cộng sản. Havel, một nhà viết kịch, sau này trở thành Tổng thống Tiệp Khắc và sau đó là Tổng thống Tiệp từ năm 1989 đến năm 2003, đã nhớ lại những cuộc tranh luận triết học và ván cờ của họ trong tù.
Sau khi chủ nghĩa Cộng sản sụp đổ, Duka được bổ nhiệm làm Giám mục Hradec Králové năm 1998 và Đức Tổng Giám Mục Praha năm 2010. Hai năm sau, ngài được phong Hồng Y và đã góp phần đàm phán một đạo luật, theo đó các nhà thờ Tiệp thuộc 17 giáo phái được nhận tài sản bị cộng sản chiếm đoạt sau Thế chiến thứ hai, trị giá 3,3 tỷ đô la Mỹ vào thời điểm đó. Tuy nhiên, một số người cáo buộc Duka quá thân cận với giới tinh hoa chính trị Tiệp.
Ngài cũng phải đối mặt với cáo buộc bao che cho các linh mục ấu dâm, điều mà ngài kịch liệt phủ nhận. Giáo Hội Công Giáo tại Cộng hòa Tiệp ít khi phải đối mặt với các vụ bê bối liên quan đến việc giáo sĩ lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên, nhưng nhiều vụ việc không bao giờ được báo cáo hoặc công khai. “Ngài không tin các nạn nhân, không thể thừa nhận mức độ nghiêm trọng của các vụ việc”, Cha Benedikt Mohelnik, cựu lãnh đạo Dòng Đa Minh Tiệp, cho biết.
Duka chưa bao giờ là một nhân vật trầm lặng hay thuần túy tâm linh, và được biết đến với những quan điểm gây tranh cãi về chính trị, khoa học, bản sắc dân tộc và đạo đức. Trong đại dịch Covid-19, ngài đã gọi virus là “vũ khí sinh học” trong một bài giảng, khiến các nhà miễn dịch học hàng đầu của đất nước phải lên tiếng phủ nhận.
Ngài đã từng đệ đơn kiện một công ty sân khấu vì một màn trình diễn khiêu khích mà ngài cho là xúc phạm đến tín ngưỡng tôn giáo. Tòa án đã bác bỏ đơn kiện của ngài. “Ngài không phải là người có thể dập tắt các cuộc chiến văn hóa. Ngài không chỉ châm ngòi cho chúng, mà chính ngài còn thường xuyên khiêu khích chúng”, Cha Mohelnik nhận xét.
Đức Duka lãnh đạo Giáo hội Tiệp cho đến năm 2022, khi Đức Tổng Giám Mục Jan Graubner kế nhiệm ngài tại Praha. Sau đó, ngài gặp phải các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Sau khi trải qua ca phẫu thuật khẩn cấp vào tháng 10 năm 2025, ngài đã trở về nhà một thời gian ngắn trước khi phải vào bệnh viện trở lại vào ngày 1 tháng 11. Ngài qua đời ba ngày sau đó.
Tổng giáo phận Prague cho biết lễ tang của ngài sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 11 tại Nhà thờ St Vitus ở Lâu đài Prague, nơi ngài sẽ được chôn cất trong lăng mộ của Đức Tổng Giám Mục tại Nhà nguyện St Vitus.
“Ngài nói và viết những gì ngài nghĩ, và ngài không bao giờ quan tâm đến việc những người xung quanh có vỗ tay hay huýt sáo hay không, ngài không bao giờ quan tâm đến lượt thích. Bạn không cần phải đồng ý với ngài, nhưng tất cả chúng ta đều có thể học hỏi điều này từ ngài”, Cha Marek Orko Vácha viết trong cáo phó của Duka trên nhật báo Deník N.
Source:Tablet
2. Đức Giáo Hoàng Lêô XIV gặp gỡ 15 nạn nhân bị lạm dụng tại Vatican
Theo Văn phòng Báo chí Tòa thánh, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã gặp 15 người sống sót sau vụ lạm dụng tình dục của giáo sĩ trong một cuộc họp được đánh dấu bằng đối thoại, lắng nghe và cầu nguyện.
Cuộc gặp gỡ, được mô tả là “gần gũi với các nạn nhân, lắng nghe và đối thoại sâu sắc và đau đớn”, kéo dài gần ba giờ. Cuộc gặp gỡ kết thúc bằng “một khoảnh khắc cầu nguyện sâu sắc” giữa Đức Giáo Hoàng và những người sống sót.
Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy ba tuần, Đức Hồng Y Leo gặp gỡ các nạn nhân bị giáo sĩ lạm dụng tại Vatican. Vào ngày 20 tháng 10, ngài đã tiếp bốn nạn nhân và hai đại diện của liên minh quốc tế Chấm dứt Lạm dụng Giáo sĩ, một tổ chức tập hợp các nạn nhân và người ủng hộ từ hơn 30 quốc gia.
Cuộc họp trước đó kéo dài khoảng một giờ và được những người tham gia mô tả là “cuộc trò chuyện có ý nghĩa sâu sắc”.
Source:Catholic News Agency
3. Phúc âm Qaraqosh: Bản thảo tiếng Syriac thế kỷ 13 được lưu giữ tại Thư viện Vatican
Thư viện Tông tòa Vatican lưu giữ một trong những tài sản quý giá nhất: “Phúc âm Qaraqosh”, đó là một bản thảo tiếng Syriac được minh họa phong phú có niên đại từ thế kỷ 13. Được phân loại là “Vat. Syr. 559”, bản thảo này được soạn thảo vào năm 1220 sau Chúa Giáng Sinh bởi tu sĩ Mubarak ibn Dawud al-Bartelli thuộc Tu viện Mar Mattai gần Mosul.
Được viết bằng chữ Estrangelo Syriac, bản thảo này tập hợp các đoạn trích từ bốn sách Phúc Âm được sử dụng trong năm phụng vụ Syriac và được trang trí bằng những bức tranh thu nhỏ sống động mô tả các cảnh trong cuộc đời và phép lạ của Chúa Kitô.
Theo Cha Behnam Soni, một chuyên gia về các Giáo phụ Syria, bản thảo đã bị đánh cắp nhiều lần trong suốt chiều dài lịch sử, nhưng đã được các tín hữu ở Qaraqosh thu hồi nhiều lần, cuối cùng họ đã trao lại cho Nhà thờ al-Tahira. Năm 1937, Đức Giám Mục Georges Dallal đã trao tặng cuốn sách quý giá này cho Đức Giáo Hoàng Piô XI, và ngài đã giao nó cho Thư viện Vatican để bảo quản và nghiên cứu.
Với kích thước khoảng 44 x 33,5 cm (17,32 x 13,19 inch) và được đóng bằng da đen với một cây thánh giá mạ vàng, “Phúc âm Qaraqosh” là một kiệt tác về nghệ thuật và lòng sùng đạo của Kitô giáo thời trung cổ.
Qaraqosh — còn được gọi là Baghdeda và Hamdaniyah — là một thị trấn Kitô giáo lịch sử ở miền bắc Iraq, nằm gần Mosul trên đồng bằng Nineveh. Đây là nơi sinh sống của một trong những cộng đồng Kitô giáo lớn nhất cả nước, chủ yếu thuộc Giáo Hội Công Giáo Syriac. Thị trấn có nguồn gốc tôn giáo và văn hóa sâu sắc từ nhiều thế kỷ trước và nổi tiếng với các nhà thờ, di sản và sự kiên cường, đặc biệt là sau khi bị tàn phá trong thời kỳ ISIS xâm lược và những nỗ lực tái thiết sau đó.
Source:Catholic News Agency