1. Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cử hành thánh lễ cầu nguyện cho các giám mục đã qua đời
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã chủ sự Thánh lễ tại Đền Thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô và các Hồng Y, giám mục đã qua đời.
Một ngày sau khi cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho tất cả các tín hữu đã qua đời tại Nghĩa trang Verano ở Rôma, Đức Thánh Cha đã chủ trì buổi lễ tưởng niệm của Giáo hội dành cho vị tiền nhiệm của ngài và 142 giám mục khác đã qua đời trong năm qua.
Trước sự hiện diện của các thành viên Giáo triều Rôma và hàng trăm tín hữu Công Giáo, Đức Giáo Hoàng cho biết Thánh lễ đầu tiên của ngài tưởng nhớ các Hồng Y và giám mục đã khuất của Giáo hội có “hương vị của hy vọng Kitô giáo” vì chức thánh của họ đã dẫn dắt nhiều người “trên con đường Phúc Âm”.
Đức Giáo Hoàng Lêô đã phát biểu trong bài giảng ngày 3 tháng 11: “Anh chị em thân mến, Đức Giáo Hoàng Phanxicô yêu dấu của chúng ta và các anh em Hồng Y và giám mục mà chúng ta dâng lễ hy sinh Thánh Thể hôm nay đã sống, chứng kiến và giảng dạy về niềm hy vọng phục sinh mới mà Chúa đã kêu gọi các vị”.
“Chúa đã kêu gọi các ngài và đặt các ngài làm mục tử của Hội Thánh Ngài,” ngài nói. “Qua chức vụ của mình, họ — theo ngôn ngữ của Sách Đa-ni-ên — đã dẫn dắt nhiều người đến sự công chính.”
Mặc dù đau buồn vì cái chết của các ngài, Đức Giáo Hoàng Lêô cho biết sự hướng dẫn và giảng dạy của các ngài đã giúp truyền tải “sự khôn ngoan, công lý, sự thánh hóa và cứu chuộc” của Chúa Kitô đến các tín hữu của Giáo hội trên khắp thế giới.
“Dĩ nhiên, chúng ta rất buồn khi một người thân yêu rời xa chúng ta,” ngài nói với cộng đoàn. “Là những người Kitô hữu, chúng ta được kêu gọi cùng Chúa Kitô gánh vác những thập giá này.”
“Nhưng chúng ta không buồn rầu như những người không có hy vọng, vì ngay cả cái chết bi thảm nhất cũng không thể ngăn cản Chúa chúng ta chào đón linh hồn chúng ta vào vòng tay Người và biến đổi thân xác hay chết của chúng ta, ngay cả thân xác biến dạng nhất, thành hình ảnh thân xác vinh quang của Người”, ngài nói.
Phó thác linh hồn Đức Giáo Hoàng Phanxicô và các giám mục đã khuất cho Chúa, Đức Leo cầu xin sự chuyển cầu và “sự khích lệ tinh thần” của họ cho những người Kitô hữu “vẫn đang hành hương trên trái đất”.
Trích dẫn Sách Thánh Vịnh, Đức Leo đã cầu nguyện vào cuối bài giảng của mình: “Hãy hy vọng vào Chúa; tôi vẫn sẽ ca ngợi Người, Đấng cứu độ của nhan thánh tôi và là Thiên Chúa của tôi.”
Source:Catholic News Agency
2. Nhật ký trừ tà #368: Cổng địa ngục
Đức Ông Stephen Rossetti, Nhà Trừ Tà của giáo phận Syracuse, phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học Công Giáo Hoa Kỳ vừa có bài viết nhan đề “Exorcist Diary #368: The Gates of Hell”, nghĩa là “Nhật ký trừ tà #368: Cổng địa ngục”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.
Giữa lúc trừ tà, nhân danh Chúa Giêsu, tôi đã ra lệnh cho lũ quỷ, hãy nói cho tôi biết sự thật: “Ai mới là Chúa Tể Vũ Trụ, Chúa Giêsu hay Satan?” Chúng rất ngại nói ra điều đó nhưng cuối cùng cũng gầm gừ và nói, “Giêsu.” Tôi đáp, “Đúng vậy! Và nhân danh Chúa Giêsu, ta đuổi ngươi ra!”
Chúng ta vừa trải qua Lễ Các Thánh. Thông thường, đây là một cuộc chiến tâm linh, đặc biệt là đối với những người là mục tiêu của tà thuật và phù thủy. Năm nay, điều này lại xảy ra một lần nữa. Satan đặc biệt căm ghét Giáo Hội Công Giáo, các linh mục, những người ủng hộ quyền được sống, những tín hữu Công Giáo trung thành làm chứng trước công chúng, Hội Hiệp sĩ Columbus và các tổ chức Công Giáo trung thành khác, và bất kỳ ai đang ở tuyến đầu truyền bá Phúc Âm và xua tan bóng tối.
Vậy mà, bất chấp những lời nguyền rủa và bạo lực của thế gian đen tối, tất cả họ vẫn đang rao giảng Tin Mừng. Chúa Giêsu đã hứa với Phêrô và Hội Thánh của ngài như sau: “Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” (Mt 16:18).
Một trong những mụ phù thủy đã nguyền rủa một người bệnh của chúng tôi nói với tôi rằng “thần” của bà ta mạnh hơn cả Chúa của chúng tôi. Tôi đã nói đi nói lại với bà ta rằng “thần” của bà ta là một con quỷ và bà ta đang bị lừa dối. Tôi liên tục thúc giục bà ta quay về với Chúa Giêsu trước khi quá muộn. Bà ta đã không làm vậy. Nhưng, mọi nỗ lực nguyền rủa chúng tôi và những người được chúng tôi trừ tà đều liên tục bị phá hỏng. Chẳng phải điều đó đã cho bà ta biết điều gì đó sao? Nếu ma quỷ biết Chúa Giêsu là Chúa chứ không phải Satan, tại sao chúng vẫn chọn đi theo Satan? Cái ác không hề hợp lý, cả với ma quỷ lẫn con người.
Đối với tất cả những ai làm chứng cho Chân Lý, một câu quan trọng cần thường xuyên lặp lại là: “Lạy Chúa Giêsu, con tin cậy Ngài.” Ma quỷ biết Chúa Giêsu là Chúa, nhưng chúng ghét Ngài. Chúng ta biết Chúa Giêsu là Chúa, và chúng ta yêu mến Ngài.
Source:Catholic Exorcism
3. Các giám mục Mexico cho biết nguyên nhân gốc rễ của tội phạm phải được giải quyết sau khi một thị trưởng khác bị sát hại
Sau khi Carlos Manzo, thị trưởng thành phố Uruapan, một thành phố thuộc bang Michoacán của Mexico, bị ám sát vào ngày 1 tháng 11, Hội đồng Giám mục Mexico đã lên án mạnh mẽ hành động này, kêu gọi chính phủ giải quyết tận gốc tình trạng bạo lực đang hoành hành khắp đất nước.
Vụ giết người xảy ra trong lễ kỷ niệm Ngày của Người chết tại quảng trường chính của thành phố, khi một người đàn ông có vũ trang tiếp cận thị trưởng và bắn ông ở cự ly gần. Kẻ sát nhân đã bị tiêu diệt tại hiện trường.
Manzo, người qua đời vài phút sau đó, đã nhiều lần lên án sự hiện diện của các nhóm tội phạm trong khu vực và yêu cầu sự hỗ trợ từ Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Bộ trưởng An ninh Omar García Harfuch để kiềm chế tội phạm có tổ chức.
Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 9, Manzo đã lên án thực tế rằng bạo lực không chỉ do các băng đảng gây ra mà chủ yếu còn do “các nhóm tội phạm, các băng đảng rất hùng mạnh”.
Thị trưởng lúc đó nói rằng ông cảm thấy sợ hãi. “Tôi không muốn chỉ là một thị trưởng trong danh sách những người bị hành quyết, những người bị tước đoạt mạng sống. Tôi không muốn cảnh sát thành phố tiếp tục trở thành những con số thống kê, cũng không muốn những công dân lao động lương thiện và đáng kính trở thành nạn nhân của căn bệnh ung thư xã hội này “, ông tuyên bố.
Theo hãng thông tấn mới Notus của Mexico, 10 thị trưởng đã bị ám sát ở nước này kể từ khi Sheinbaum được bầu vào ngày 1 tháng 10 năm 2024.
Nội các an ninh, đứng đầu là Harfuch, đã báo cáo vào ngày 2 tháng 11 rằng thị trưởng đã được phân công nhiệm vụ bảo vệ an ninh kể từ tháng 12 năm 2024; tuy nhiên, “những kẻ tấn công đã lợi dụng điểm yếu của [Manzo] trong một sự kiện công cộng để lên kế hoạch tấn công.”
Vụ giết người Manzo xảy ra sau vụ giết người Bernardo Bravo Manríquez vào ngày 19 tháng 10. Bravo là chủ tịch Hiệp hội trồng cam quýt của Thung lũng Apatzingán và đã lên tiếng về áp lực mà tội phạm có tổ chức gây ra đối với những người sản xuất nông nghiệp.
Chống lại gốc rễ của bạo lực
Trong thông điệp ngày 2 tháng 11, Hội đồng Giám mục Mexico đã lên án sự hiện diện của “các nhóm vũ trang kiểm soát đời sống công cộng” ở một số cộng đồng trên khắp cả nước.
Họ tuyên bố: “Các trạm kiểm soát do băng đảng kiểm soát trên đường, việc chiếm đất và các mối đe dọa liên tục đối với nhà sản xuất, thương gia và quan chức chính phủ phản ánh sự suy yếu nghiêm trọng của trật tự hiến pháp mà chính quyền ở cấp thành phố, tiểu bang và liên bang có nghĩa vụ phải bảo đảm”.
Các giám mục yêu cầu chính quyền phải “quyết tâm và sáng suốt” để ngăn chặn không chỉ các vụ giết hại viên chức nhà nước mà còn cả những mối đe dọa đến tính mạng của “hàng ngàn công dân bị xâm phạm quyền tự do hàng ngày khi họ di chuyển và thực hiện các hoạt động thương mại và giải trí”.
Các ngài kêu gọi chính quyền “đối mặt với tình trạng thiếu pháp quyền” trong nước. “Ngày nay, việc bắt giữ kẻ giết người là không đủ: Chúng ta phải kiên quyết đấu tranh với nguyên nhân của tất cả những vụ giết người này”, họ tuyên bố.
Hội Đồng Giám Mục cũng bày tỏ sự đoàn kết với những người “ngay cả trong bối cảnh đầy bạo lực, vẫn trung thành với sứ mệnh loan báo Tin Mừng”.
Tuyên bố nói tiếp: “Sự cống hiến thầm lặng và can đảm của họ là dấu chỉ sống động về sự hiện diện của Chúa Kitô giữa dân Người, nhắc nhở chúng ta rằng ánh sáng không bao giờ tắt trước bóng tối”.
Cuối cùng, các giám mục cầu nguyện rằng Đức Mẹ Guadalupe “sẽ hướng dẫn trái tim chúng ta và cầu bầu cho chúng ta để cùng nhau đạt được hòa bình, tự do và phát triển mà đất nước Mexico của chúng ta xứng đáng có được.”
Source:Catholic News Agency