1. Nhật ký trừ tà #366: Người theo Satan giờ là thánh trừ tà

Hôm Chúa Nhật ngày 19 tháng 10, Đức Giáo Hoàng đã phong thánh cho Bartolo Longo, cựu đạo sĩ giáo phái Satan, tại Đền Thờ Thánh Phêrô ở Rôma. Trong buổi lễ “phong chức” đạo sĩ Satan cho Bartolo, “các bức tường trong phòng rung chuyển và những tiếng la hét không rõ ràng khiến những người tham dự kinh hãi”. Là một đạo sĩ Satan, ông đã tham gia vào các buổi cầu hồn, ma túy và các cuộc truy hoan. Cuối cùng, ông trở nên hoang tưởng và đau khổ, nghĩ đến việc tự tử. Sự cải đạo của ông được tường trình nhờ những lời cầu nguyện tha thiết của gia đình và bạn bè, được nghe giọng nói của người cha quá cố rằng: “Hãy trở về với Chúa”, và sự chuyển cầu mạnh mẽ của Đức Trinh Nữ Maria. Ngài đã trở thành một tông đồ trọn đời của kinh Mân Côi.

Sau khi cải đạo và được thanh tẩy tâm linh, ngài đã tham dự một buổi cầu hồn cuối cùng và giơ cao một tràng hạt, miệng thốt lên: “Tôi từ bỏ thuyết duy linh vì nó chỉ là một mê cung của sai lầm và dối trá.” Là một cựu tín hữu Satan, ngài là một trong những vị thánh mới mà chúng tôi “tìm đến” để được giúp đỡ trong việc trừ tà. Tại Trung Tâm Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, chúng tôi rất may mắn khi gần đây đã có được một thánh tích hạng nhất của Thánh Bartolo và sử dụng nó trong các buổi trừ tà của mình.

Tôi không nghĩ việc Chúa dựng nên Thánh Bartolo giữa cơn sốt phù thủy và mọi hình thức bói toán của công chúng là điều ngẫu nhiên. Thực tế, việc cựu đạo sĩ Satan này dần dần sa vào bóng tối, đau khổ và tuyệt vọng chính là trải nghiệm của chúng ta với những người thực hành huyền bí và bói toán. Khi cuối cùng họ tìm đến chúng ta để cầu xin sự giúp đỡ, bóng tối trong tâm trí họ dày đặc đến mức có thể sờ thấy được.

Những linh hồn đã cải đạo kể với tôi rằng họ thực hành ma thuật và bói toán vì nhiều lý do. Một số người coi đó là thú vui và giải trí thuần túy. Những người khác tìm kiếm sự kiểm soát tương lai và niệm chú để cầu xin thịnh vượng, tình yêu và sức khỏe. Một người đàn ông đã nói với tôi về sức mạnh mà anh ta cảm nhận được khi niệm chú và lãnh đạo một nhóm phù thủy. Một số thậm chí còn lầm tưởng rằng họ có thể thực hành bói toán mà vẫn là “những người Công Giáo tốt” (xem Đệ Nhị Luật 18:9-14). Nhưng những người thực hành ma thuật này đã phải trải qua một chặng đường khó khăn mới nhận ra sự thật. Ma quỷ của bói toán và phù thủy rất khó bị xua đuổi, thường phải mất nhiều năm cầu nguyện và cầu xin sự giải thoát.

Halloween đang đến rất gần. Là một thầy trừ tà, tôi rùng mình trước những gì mình chứng kiến mỗi năm. Người ta hóa trang thành phù thủy, quỷ dữ, ma quỷ và hình ảnh của cái chết, tin rằng tất cả chỉ là trò vui, thậm chí còn tôn vinh chúng. Nhưng ẩn sau những hình ảnh xấu xa này là một điều gì đó thực sự đen tối và tà ác.

Lễ Vọng Các Thánh (sau này được gọi là Halloween) là đêm trước lễ trọng kính Các Thánh. Trong lễ này, chúng ta tôn vinh tất cả các thánh hiện đang ở trên thiên đàng, đặc biệt là những người thân yêu của chúng ta. Chúng ta cùng vui mừng với các ngài và cầu xin các ngài giúp đỡ chúng ta trên hành trình tiến về vương quốc của Chúa. Cha của Thánh Bartolo đã tìm đến ngài sau khi ngài qua đời và đóng vai trò quan trọng trong việc hoán cải của con trai mình.

Vào Đêm Lễ Các Thánh, Trung Tâm Tổng Lãnh Thiên Thần Micae sẽ chủ trì giờ Thánh Thể trực tuyến từ 11 giờ tối giờ miền Đông đến nửa đêm. Hãy cùng chúng tôi tái hiện sự thánh thiêng của ngày lễ thánh thiêng tuyệt đẹp và đầy ân sủng này. Thiên Chúa ban muôn vàn ân sủng tuyệt vời cho bạn trong đêm nay! Thánh Bartolo Longo - cầu cho chúng con. Đức Mẹ Mân Côi - cầu cho chúng con.


Source:Catholic Exorcism

2. Đức Tổng Giám Mục Minnesota chuyển thư từ Trường Truyền tin tới Đức Giáo Hoàng Lêô XIV

Đức Tổng Giám Mục Bernard Hebda của St. Paul-Minneapolis đã chuyển những lá thư của các nạn nhân vụ xả súng tại Trường Truyền tin tới Đức Giáo Hoàng Lêô XIV trong chuyến thăm gần đây tới Rôma.

Theo bản tin được Đức Cha Hebda đăng vào ngày 20 tháng 10, những lá thư từ học sinh và người thân cảm ơn Đức Giáo Hoàng Lêô vì những lời cầu nguyện của ngài sau vụ xả súng chết người khiến hai người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương vào ngày 27 tháng 8.

Đức Cha Hebda cho biết cơ hội chuyển những lá thư cho Đức Giáo Hoàng Lêô đã khiến cuộc gặp đầu tiên của họ vào ngày 2 tháng 10 trở nên “đặc biệt có ý nghĩa” đối với ngài.

“Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ xả súng thương tâm trong Thánh lễ tại trường học ở tiểu bang Minnesota của Hoa Kỳ,” Đức Giáo Hoàng Lêô đã phát biểu vào ngày 31 tháng 8 sau khi chủ trì buổi cầu nguyện Truyền tin hàng tuần từ cửa sổ nhìn ra Quảng trường Thánh Phêrô.

Đức Cha Hebda cho biết: “Sự mất mát về sinh mạng trong sự kiện đó thật kinh hoàng và tác động đến học sinh, giáo viên và gia đình họ thật đau thương”, đồng thời nói thêm: “Tôi đã xin Đức Giáo Hoàng Lêô tiếp tục cầu nguyện cho Sophia Forchas và những người sống sót khác đang tiếp tục hồi phục, và đặc biệt là cầu nguyện cho những người có thể gặp khó khăn khi trở lại Nhà thờ Truyền tin hoặc thậm chí là cử hành Thánh lễ”.

Theo thông tin cập nhật từ cha mẹ em trên trang GoFundMe, Forchas, 12 tuổi, đã bị bắn vào đầu trong vụ tấn công và vẫn đang trong chương trình phục hồi chức năng nội trú sau khi được chuyển khỏi phòng chăm sóc đặc biệt vào tháng 9.

“Hầu hết chúng ta đều đồng ý rằng nỗi kinh hoàng của vụ xả súng ngày 27 tháng 8 càng trở nên trầm trọng hơn bởi thực tế là nó diễn ra trong bối cảnh Thánh lễ, buổi họp mặt thiêng liêng nhất của cộng đồng Công Giáo chúng ta,” Đức Cha Hebda nói tiếp. “Chính trong Thánh lễ, chúng ta cùng nhau hiệp thông với việc Chúa Giêsu dâng hiến chính mình cho Chúa Cha và là nơi chúng ta có cơ hội được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và Bí tích Thánh Thể. Giống như tất cả các nhà thờ của chúng ta, Nhà thờ Truyền tin là thiêng liêng vì nó được dành riêng cho việc thờ phượng Thiên Chúa. Điều đó thể hiện rõ qua chính dòng chữ khắc trên mặt tiền: 'Đây là Nhà của Thiên Chúa và là Cổng Thiên Đàng.'“

Cuộc gặp gỡ của Đức Cha Hebda với Đức Giáo Hoàng Lêô diễn ra trong chuyến thăm của Đức Tổng Giám Mục tới Rôma để phong chức phó tế cho hai chủng sinh.

Chủng viện St. Paul đã đăng một đoạn video ghi lại cảnh Đức Đức Tổng Giám Mục cùng với Đức Giáo Hoàng Lêô, viết: “Vị mục tử của chúng tôi, Đức Tổng Giám Mục Hebda, đã rất vinh dự được gặp Đức Giáo Hoàng Lêô XIV trong chuyến thăm gần đây của ngài tới Rôma!”

Trong video, chúng ta có thể thấy Đức Cha Hebda đang cầm một tập tài liệu trong khi nói chuyện với Đức Thánh Cha tại Quảng trường Thánh Phêrô.


Source:Catholic News Agency

3. Diễn từ của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV gửi các thành viên của Hội Đồng Chống Cho Vay Nặng Lãi Quốc Gia Italia

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã nói với các thành viên của Hội đồng Chống Cho Vay Nặng Lãi Quốc gia Ý rằng cho vay ăn lời cắt cổ là “một tội nghiêm trọng, đôi khi rất nghiêm trọng”.

Cho vay nặng lãi có thể ảnh hưởng đến “những người phải đối mặt với những thời điểm khó khăn, chẳng hạn như điều trị y tế đặc biệt hoặc những chi phí bất ngờ vượt quá khả năng của họ hoặc gia đình họ”, Đức Giáo Hoàng Lêô đưa ra lập trường trên trong buổi tiếp kiến ngày 18 tháng 10, diễn ra tại Sảnh Clêmentê thuộc Điện Tông Tòa. Ngài nhấn mạnh rằng “điều này thậm chí còn xảy ra ở cấp độ các quốc gia trên khắp thế giới. Thật không may, các hệ thống tài chính cho vay nặng lãi có thể khiến cả dân tộc phải quỳ gối”.

“Khi việc theo đuổi lợi nhuận thắng thế, những người khác không còn là con người, họ không còn khuôn mặt, họ chỉ là những vật thể bị bóc lột; và vì vậy, cuối cùng chúng ta đánh mất chính mình và linh hồn của mình”, Đức Giáo Hoàng nói thêm. “Việc cải đạo những người tham gia cho vay nặng lãi cũng quan trọng như việc gần gũi với những người đang phải chịu đựng nó”.

Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Chúc bạn bình an!

Anh chị em thân mến, chào buổi sáng và chào mừng!

Tôi xin chào vị Chủ tịch và tất cả quý vị đại diện cho Hội đồng Chống Cho Vay nặng lãi Quốc gia. Tôi xin cùng với những người tiền nhiệm của tôi bày tỏ lòng cảm ơn vì sự tận tâm của quý vị trong suốt ba mươi năm qua trong việc đấu tranh chống lại một vấn đề đang gây ra hậu quả tàn khốc cho cuộc sống của nhiều người và nhiều gia đình.

Hiện tượng cho vay nặng lãi cho thấy sự tha hóa của lòng người. Đây là một câu chuyện đau lòng và cổ xưa, đã được chứng thực trong Kinh Thánh. Thực vậy, các tiên tri đã lên án cho vay ăn lời cắt cổ, cùng với nạn bóc lột và mọi hình thức bất công đối với người nghèo. Tiên tri Isaia, nhân danh Chúa, đã đặt câu hỏi này: “Đây chẳng phải là cách ăn chay mà Ta ưa thích sao: mở xiềng xích gian ác, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm?” (Is 58:6)? Thiên Chúa hoàn toàn khác xa với thái độ đàn áp con người đến mức biến họ thành nô lệ! Đó là một tội trọng, đôi khi rất nghiêm trọng, bởi vì nó không thể bị giản lược thành một vấn đề tính toán đơn thuần; cho vay nặng lãi có thể gây ra khủng hoảng cho các gia đình, nó có thể làm suy yếu tâm trí và trái tim đến mức khiến người ta nghĩ đến việc tự tử như là lối thoát duy nhất.

Những tác động tiêu cực của cho vay nặng lãi thể hiện ở nhiều cấp độ khác nhau. Có một hình thức cho vay nặng lãi dường như muốn giúp đỡ những người gặp khó khăn về tài chính, nhưng lại nhanh chóng bộc lộ bản chất thật sự của nó là một gánh nặng ngột ngạt. Hậu quả đặc biệt đè nặng lên những người yếu đuối, chẳng hạn như nạn nhân của cờ bạc. Tuy nhiên, nó cũng ảnh hưởng đến những người phải đối mặt với những khoảnh khắc khó khăn, chẳng hạn như điều trị y tế đặc biệt hoặc chi phí bất ngờ vượt quá khả năng của họ hoặc gia đình họ. Những gì ban đầu được coi là một bàn tay giúp đỡ, nhưng thực tế về lâu dài lại trở thành một cực hình.

Và điều này thậm chí còn xảy ra ở cấp độ các quốc gia trên khắp thế giới. Đáng tiếc là các hệ thống tài chính cho vay nặng lãi có thể khiến cả dân tộc phải khuất phục. Tương tự, chúng ta không thể bỏ qua “những kẻ mà các giao dịch cho vay nặng lãi và tham lam dẫn đến cảnh đói khát và cái chết của anh em mình trong gia đình nhân loại” (Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 2269): trách nhiệm của họ rất nặng nề và họ tiếp tay cho các cấu trúc tội lỗi bất chính.

Những câu hỏi tương tự cứ liên tục quay trở lại với chúng ta. Liệu điều này có nghĩa là những người kém tài năng hơn thì không còn là con người nữa chăng? Hay những người yếu đuối không có cùng phẩm giá như chúng ta? Liệu những người sinh ra với ít cơ hội hơn sẽ có giá trị thấp kém hơn trong tư cách là con người không? Liệu họ có nên chỉ giới hạn bản thân vào việc tồn tại? Giá trị của xã hội ta, và tương lai của chính chúng ta, phụ thuộc vào câu trả lời mà chúng ta đưa ra cho những câu hỏi này. Hoặc chúng ta lấy lại được phẩm giá đạo đức và tinh thần, hoặc chúng ta sẽ rơi vào một hố phân” (Tông huấn Dilexi te, 95).

Đây chính là lý do tại sao hành động của những người, như anh chị em, những người cam kết ngăn chặn nạn cho vay nặng lãi và tìm cách chấm dứt tệ nạn này, lại có giá trị đến vậy. Công việc của anh chị em đặc biệt phù hợp với tinh thần và thực hành của Năm Thánh, và xứng đáng được coi là một trong những dấu chỉ hy vọng đặc trưng của Năm Thánh này.

Nghĩ về nguồn gốc Phúc Âm của buổi lễ này, tôi muốn mời anh chị em suy ngẫm về thái độ của Chúa Giêsu đối với ông Da-kêu, nhà lãnh đạo nhóm thu thuế ở Giê-ri-cô (x. Lc 19,1-10). Ông ta quen với việc ngược đãi, áp bức và bắt nạt. Việc một người như ông ta lợi dụng địa vị để bóc lột người khác và kiếm tiền bằng cách cướp bóc những người yếu thế là điều bình thường. Và Chúa Giêsu đã tìm đến ông Da-kêu: Ngài gọi ông và nói rằng Ngài muốn ở lại nhà ông. Và rồi điều không thể tưởng tượng được đã xảy ra: lòng quảng đại của Chúa Giêsu hoàn toàn khiến ông sửng sốt và dồn ông vào chân tường. Tỉnh ngộ, ông Da-kêu nhận ra mình đã làm sai và quyết định trả lại “có tính lãi”! “Lạy Chúa, này phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn” (Lc 19,8). Không ai xin ông nhiều đến thế, ngay cả luật Mô-sê. Nhưng sự thật là cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô đã biến đổi tâm hồn ông, và rồi mọi thứ đã thay đổi. Chỉ có lòng quảng đại mới hiệu quả đến mức nó hé lộ cho ta thấy ý nghĩa nhân văn của mình. Khi lòng ham muốn lợi nhuận thắng thế, người khác không còn là người nữa, họ không còn diện mạo, họ chỉ là những đối tượng bị bóc lột; và thế là ta đánh mất chính mình và cả linh hồn mình. Việc cải hóa những kẻ cho vay nặng lãi cũng quan trọng như việc gần gũi với những người đang chịu đựng nạn cho vay nặng lãi.

Anh chị em thân mến, tôi khuyến khích anh chị em tiếp tục sứ mệnh của mình, điều này càng quý giá hơn vì nó thể hiện sự cam kết cộng đồng, được các mục tử của Giáo hội hỗ trợ. Tôi cầu nguyện cho anh chị em, phó thác anh chị em cho lời chuyển cầu của Thánh Matthêu Tông đồ, và tôi chân thành chúc lành cho anh chị em. Xin cảm ơn.


Source:Vatican News