OMAR AL-QATTAA


Daniel Esparza của Aleteia, ngày 15/10/25, viết: Lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh bắt đầu, sân của Giáo xứ Thánh Gia tại Gaza yên tĩnh vào Chúa nhật — không bom, không còi báo động, chỉ có cầu nguyện. Các tín hữu đã cùng nhau tham dự Thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện, một khoảng lặng mong manh sau nhiều tháng kinh hoàng.

Chủ tế, Cha Gabriel Romanelli — một nhà truyền giáo gốc Argentina và là cha xứ — đã mời gọi các tín hữu bắt đầu lại từ cốt lõi của Tin Mừng: “tha thứ cho tất cả những ai đã thất bại và cầu xin sự tha thứ cho những thiếu sót của chính chúng ta.” Lời kêu gọi của ngài lặp lại những thông điệp mà ngài đã chia sẻ trong suốt cuộc xung đột, kêu gọi sự ăn năn, lòng thương xót và những hành động cụ thể để chăm sóc.

“Ngày được mong đợi từ lâu này đã đến để bắt đầu thực hiện tiến trình hòa bình”, ngài nói, theo thông cáo báo chí do ACN chia sẻ, đồng thời cầu xin cho Đất Thánh có thể nhận được ân sủng “được sống trong hòa bình, công lý và hòa giải”.

Cha Romanelli hoan nghênh việc trả tự do cho 20 con tin Israel và sự trở về của những người đã chết trong cảnh giam cầm, cùng với việc trả tự do cho các tù nhân Palestine - những dấu hiệu, ngài nói, cho thấy con đường dài hướng tới hòa giải cuối cùng đã mở ra.

Sự tĩnh lặng của ngày hôm nay đã mang lại sự nhẹ nhõm cho hàng trăm người đang trú ẩn trong khuôn viên giáo xứ và cho các gia đình hiện đang phải quay trở về những ngôi nhà tan nát. Các lãnh đạo giáo xứ đã cầu nguyện để lệnh ngừng bắn hiện tại được duy trì và chín muồi thành một giải pháp công bằng cho tất cả những ai coi vùng đất này là nhà. Cha Romanelli nói với ACN: “Chiến tranh hủy diệt tất cả, nhưng chúng tôi đã chứng kiến tình liên đới và lòng quảng đại, ngay cả trong những điều kiện khắc nghiệt nhất”.

Trong buổi lễ, cộng đồng tưởng nhớ đến tên của 57 Kitô hữu đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh - một số người trong số họ đã thiệt mạng khi đang tìm kiếm sự an toàn trong khuôn viên nhà thờ, cả Công Giáo và Chính thống giáo. Sự im lặng sau mỗi tên là một bài giảng riêng biệt. Các giáo sĩ địa phương đã nhiều lần nhấn mạnh việc ở lại với giáo dân của mình bất chấp nguy hiểm nghiêm trọng; nhiều giáo dân vẫn ở lại khu nhà vì căn hộ của họ đã không còn nữa.

Cha Romanelli đã nhấn mạnh đến sự phục vụ của các linh mục và tu sĩ đồng đạo — trong số đó có Cha Yusuf Asad thuộc Viện Ngôi Lời Nhập Thể — và cảm ơn các Nữ tu Mân Côi, các Nữ tu Thừa Sai Bác Ái, các Tôi Tớ Chúa và Đức Mẹ Matará, các nhân viên giáo xứ và các tình nguyện viên đã cung cấp thức ăn, quần áo và đồng hành cùng những người hàng xóm trong suốt cuộc bao vây. Ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, Thượng Phụ Latinh của Giêrusalem, người đã hoan nghênh lệnh ngừng bắn như một "bước đầu tiên" và kêu gọi sự kiên trì cầu nguyện và đối thoại.

Tổ chức Hỗ trợ Giáo hội Đau khổ (ACN) tái khẳng định sự gần gũi của mình với Tòa Thượng Phụ Latinh và cam kết tiếp tục hỗ trợ khẩn cấp cho các gia đình Kitô hữu ở Gaza và Bờ Tây. Tổ chức từ thiện này đã đồng hành cùng giáo xứ kể từ những ngày đầu của cuộc khủng hoảng và đang chuẩn bị cho công việc tái thiết chậm chạp và tốn kém.

Khi Thánh lễ kết thúc, Cha Romanelli kêu gọi bạn bè Gaza cùng chung tay tái thiết cả về tinh thần lẫn vật chất cho khu vực. Lời cầu nguyện của cộng đồng đã gửi gắm một niềm hy vọng chung giữa các tín ngưỡng và biên giới: rằng lệnh ngừng bắn này sẽ không chỉ là một sự tạm dừng — mà sẽ trở thành hạt giống của một nền hòa bình bền vững, được xây dựng trên nền tảng công lý, lòng thương xót và lòng dũng cảm tha thứ.