Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Latinh của Giêrusalem, gọi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas do Hoa Kỳ làm trung gian là “bước đầu tiên” hướng tới hòa bình.

Trong một tuyên bố, nhóm khủng bố Hamas đã đồng ý thả những con tin Israel còn lại, cả sống lẫn chết, trong những bước đầu tiên của thỏa thuận hòa bình do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump làm trung gian.

Người ta tin rằng vẫn còn 20 con tin còn sống và thi thể của 28 con tin đã chết ở Gaza khi ngày kỷ niệm 2 năm vụ tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 - vụ thảm sát người Do Thái lớn nhất kể từ Thế chiến thứ II - đang đến gần.

Đức Hồng Y Pizzaballa gọi thỏa thuận ngừng bắn là “bước đầu tiên quan trọng và được mong đợi từ lâu” trong lá thư gửi các tín hữu vào ngày 4 tháng 10.

Kế hoạch 20 điểm bao gồm việc phi cực đoan hóa Gaza thành một khu vực không có khủng bố, không “gây ra mối đe dọa cho các nước láng giềng” và tái phát triển Gaza vì người dân Gaza, cũng như lệnh ngừng bắn ngay lập tức, trả tự do cho các con tin và trả tự do cho gần 2.000 tù nhân Gaza.

“Nếu cả hai bên đồng ý với đề xuất này, chiến tranh sẽ ngay lập tức kết thúc”, kế hoạch viết. “Lực lượng Israel sẽ rút về ranh giới đã thỏa thuận để chuẩn bị cho việc giải cứu con tin. Trong thời gian này, tất cả các hoạt động quân sự, bao gồm cả oanh tạc trên không và pháo binh, sẽ bị tạm dừng, và các chiến tuyến sẽ vẫn đóng băng cho đến khi các điều kiện cho việc rút quân hoàn toàn được đáp ứng.”

Các phái đoàn từ Hoa Kỳ, Israel, Hamas và một số nước Trung Đông đã họp vào thứ Hai tại Ai Cập để đàm phán hòa bình.

“Vẫn chưa có gì hoàn toàn rõ ràng hay chắc chắn; nhiều câu hỏi vẫn chưa được giải đáp, và vẫn còn nhiều điều cần được làm rõ,” Pizzaballa nói. “Chúng ta không nên tự huyễn hoặc mình, nhưng chúng tôi rất vui mừng vì một điều gì đó mới mẻ và tích cực đang ở phía trước.”

Theo Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio, giai đoạn đầu tiên của lệnh ngừng bắn sẽ bao gồm hậu cần cho việc thả con tin, tiếp theo là kế hoạch thành lập một ban lãnh đạo Palestine “kỹ trị, phi chính trị” ở Gaza, không phải Hamas.

“Chúng tôi đang chờ đợi khoảnh khắc để vui mừng cho gia đình các con tin, những người cuối cùng cũng có thể ôm chầm lấy người thân yêu của mình,” Pizzaballa nói. “Chúng tôi hy vọng điều tương tự cũng sẽ đến với các gia đình Palestine, những người sẽ có thể ôm chầm lấy những người trở về từ nhà tù. Trên hết, chúng tôi vui mừng vì chiến sự đã chấm dứt, điều mà chúng tôi hy vọng sẽ không chỉ là tạm thời và sẽ mang lại sự an ủi cho người dân Gaza.”

Đức Hồng Y Pizzaballa cho biết: “Chúng ta không biết liệu cuộc chiến này có thực sự kết thúc hay không, nhưng chúng ta biết rằng cuộc xung đột sẽ tiếp diễn vì nguyên nhân gốc rễ của nó vẫn chưa được giải quyết”.

Ngài cho biết thêm: “Sự kết thúc của chiến tranh không nhất thiết đánh dấu sự khởi đầu của hòa bình, nhưng đó là bước thiết yếu đầu tiên hướng tới việc xây dựng hòa bình”.

Đức Hồng Y Pizzaballa suy ngẫm về hy vọng về sự phục sinh trong lễ Phục sinh giữa chiến tranh.

“Giận dữ, oán giận, ngờ vực, thù hận và khinh miệt thường chi phối lời nói của chúng ta và làm ô uế trái tim chúng ta,” Pizzaballa nói. “Chúng ta có nguy cơ quen với đau khổ, nhưng điều đó không nhất thiết phải như vậy. Mỗi sinh mạng mất đi, mỗi vết thương gây ra, mỗi cơn đói phải chịu đựng đều là một điều ô nhục trong mắt Chúa. “

“Câu chuyện chủ đạo trong những năm gần đây là xung đột và tính toán, tất yếu dẫn đến thực tế đau đớn của sự phân cực,” Pizzaballa nói tiếp. “Là một Giáo hội, tính toán không thuộc về chúng ta, dù là về mặt logic hay ngôn ngữ. Chúa Giêsu, thầy và Chúa của chúng ta, đã chọn tình yêu thương, điều trở thành món quà và sự tha thứ, làm lựa chọn cuộc đời của Người.”

“Những vết thương của Ngài không phải là sự kích động trả thù mà là dấu hiệu của khả năng chịu đựng vì tình yêu”, ông nói.


Source:Catholic News Agency