Có lẽ một trong những lời dạy khó hiểu và đáng kinh ngạc nhất của Chúa Giêsu là cầu nguyện cho đối phương. Thực tế, người ta không thể thực sự tự nhận mình là môn đệ của Chúa Giêsu nếu không làm như vậy. Lời dạy của Chúa Giêsu rất mạnh mẽ và rõ ràng:

“Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em…Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác.” (Lc 6:27-35)

Người môn đệ của Chúa Giêsu đáp lại lòng thù hận và lời nguyền rủa bằng tình yêu.

Một trong những thử thách lớn nhất của nghề trừ tà là phải đối mặt với cơn thịnh nộ của quỷ dữ hàng giờ liền, ngày này qua ngày khác. Khi quỷ dữ xuất hiện, cơn thịnh nộ ấy rõ ràng đến mức vượt xa cơn thịnh nộ của con người. Đó là cơn thịnh nộ của địa ngục. Giữa một buổi trừ tà gần đây, một thành viên trong nhóm giáo dân thốt lên: “Quỷ dữ ghét chúng ta quá!”. Tôi đáp: “Chúng ghét tất cả mọi người, đặc biệt là Chúa Giêsu.”

Đáng buồn thay, ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy cơn thịnh nộ và bạo lực ma quỷ này ở đất nước chúng ta. Diễn ngôn công cộng quốc gia không còn văn minh nữa, mà đã lên đến đỉnh điểm với những lời lăng mạ và la hét. Bạo lực này đang tràn ra đường phố. Và nó cũng đang lây nhiễm vào những tâm hồn dễ bị tổn thương: hầu như ngày nào cũng có kẻ nổi loạn và bắn chết người vô tội. Hôm qua, một Nhà Trừ Tà nói với tôi rằng mức độ xung đột dữ dội này chỉ có thể được thổi bùng bởi ma quỷ. Tôi đồng ý.

Chỉ có một giải pháp thực sự. Chúa Giêsu đã phán với chúng ta cách đây 2.000 năm, và chúng ta tìm thấy lời dạy này trong Kinh Thánh: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho họ. Nếu không, chúng ta không phải là con trai và con gái của Đấng Tối Cao; chúng ta không giống Chúa. Thay vào đó, chúng ta giống như những cư dân của thế giới đen tối.

Tôi đang cầu nguyện thường xuyên với một người đàn ông đang bị phù thủy nguyền rủa. Điều khiến cả hai chúng tôi ngạc nhiên là sự dai dẳng của mụ. Mụ đã nguyền rủa anh ta và gia đình anh ta hàng ngày trong hơn sáu năm, và không thấy hồi kết. Cơn thịnh nộ của mụ là cơn thịnh nộ của địa ngục, sẽ hoành hành chống lại Chúa đến muôn đời, dẫn đến sự hủy diệt của chính nó.

Chúa Giêsu không muốn chúng ta phải chịu một kết cục thảm khốc như vậy. Ngài khuyên nhủ chúng ta hãy yêu thương, tha thứ và chúc phúc cho tất cả mọi người. Khi đó, chúng ta sẽ được bình an. Nếu đất nước chúng ta làm được như vậy, thì đất nước sẽ được bình an. Nếu được như vậy, đất nước này sẽ giống thiên đàng hơn, và ít giống địa ngục hơn; khi đó chúng ta sẽ giống Cha trên trời của mình.

Thời điểm này rất quan trọng. Chúng ta phải đáp lại bằng tình yêu thương và phước lành cho những người ghét chúng ta. Chúng ta phải đáp lại bằng tình yêu thương và phước lành cho những người bất hòa với chúng ta. Ngay cả với tư cách là một thầy trừ tà, tôi không thể đáp lại một phù thủy hay tín hữu Satan bằng lòng căm thù và lời nguyền rủa. Khi làm việc với người đàn ông đang bị nguyền rủa này, chúng tôi thường kết hợp trong mỗi buổi trị liệu sự tha thứ cho phù thủy và lời cầu nguyện để bà ấy được ban phước và biết đến Chúa Giêsu, nguồn gốc của niềm vui và bình an đích thực.

Dưới đây tôi xin đưa ra lời cầu nguyện cho đối phương của mình, bạn cũng có thể tìm thấy lời cầu nguyện này trên APP hay trang web của chúng tôi trong mục “Lời cầu nguyện giải thoát cho giáo dân”:

Lời cầu nguyện cho kẻ thù

Lạy Cha trên trời, Con Cha đã truyền lệnh cho chúng con phải yêu đối phương, cầu nguyện cho họ, đáp trả lòng thù hận bằng tình yêu. Chúng con ý thức rằng điều này khó khăn, thực sự là không thể, đối với chúng con nếu không có ân sủng của Cha. Con đặc biệt đề cập đến những điều sau đây: [Xin hãy đề cập đến những cá nhân hoặc nhóm người mà bạn nên cầu nguyện cho, chẳng hạn như những người đã làm hại mình; những người chống đối mình; những người bất đồng quan điểm; các nhóm chủng tộc, tín ngưỡng, dân tộc, đảng phái chính trị khác.] Con xin thực hiện một hành động theo thánh ý Cha và con cầu nguyện cho từng người trong số họ và cầu xin Cha, lạy Cha, ban phước cho họ. Xin Chúa Thánh Thần ngự vào lòng con và xua tan mọi hận thù, cay đắng và mọi ham muốn trả thù. Xin cho lòng con được nên giống Thánh Tâm Chúa Giêsu, Con Cha, là Đấng yêu thương, tha thứ và hy sinh. Xin Chúa Thánh Thần biến đổi con và mọi người nên giống Cha, để một ngày nào đó chúng con có thể đến trong sự Hiện Diện trọn vẹn của Cha. Amen.


Source:Catholic Exorcism