Theo các nhà chức trách, một người đàn ông ở New Jersey đã bị bắt vào Chúa Nhật bên ngoài Nhà thờ Thánh Matthêu Tông đồ ở Washington, DC, với cáo buộc xâm nhập trái phép, đe dọa bắt cóc hoặc làm bị thương người khác và tàng trữ bom xăng.

Nhà thờ chính tòa đã tổ chức Thánh lễ Đỏ vào Chúa Nhật, ngày 5 tháng 10, “để cầu xin Chúa ban phước lành cho những người chịu trách nhiệm thực thi công lý cũng như cho tất cả các viên chức nhà nước”, theo thông tin từ Nhà thờ Thánh Matthêu. Các thẩm phán và nhà lập pháp của Tòa án Tối cao thường tham dự Thánh lễ hàng năm.

Thánh lễ theo truyền thống được cử hành vào Chúa Nhật trước Thứ Hai đầu tiên của tháng Mười, đánh dấu ngày khai mạc kỳ họp thường niên của Tòa án Tối cao. Do dự kiến sẽ có sự tham dự của những người có địa vị cao, các sĩ quan Sở Cảnh sát Thủ đô, gọi tắt là MPD đã giám sát khu vực trước Thánh lễ lúc 9 giờ sáng.

Vào khoảng gần 6 giờ sáng, cảnh sát phát hiện một cá nhân dựng lều trên bậc thềm nhà thờ, Sở Cảnh sát New Jersey, gọi tắt là MPD cho biết. Nghi phạm bị buộc tội tàng trữ bom xăng, một loại vũ khí gây cháy ném bằng tay, được xác định là Louis Geri, 41 tuổi, đến từ Vineland, New Jersey, theo một tuyên bố của MPD.

Cảnh sát cho biết họ được biết Geri đã bị cấm vào nhà thờ, nhưng sở cảnh sát không nêu rõ lý do. Sau khi Geri từ chối rời đi, anh ta đã bị bắt giữ mà không có sự việc nào xảy ra.

Cảnh sát cho biết họ tìm thấy các lọ chất lỏng và pháo hoa bên trong lều của anh ta. Các thành viên của đội Giải quyết Vật liệu nổ thuộc Sở Cảnh sát MPD và Lực lượng Đặc nhiệm Phòng cháy chữa cháy đã có mặt tại hiện trường.

Hiện trường vụ việc đã được bảo vệ nhanh chóng nhưng do tình hình, không có thẩm phán Tòa án Tối cao nào tham dự Thánh lễ, theo tờ Catholic Standard.

Sức mạnh để 'mang lại hy vọng'

Trong bài giảng của mình, Đức Hồng Y Robert McElroy đã nói chuyện với “những người đàn ông và phụ nữ làm luật” có mặt và cho biết họ có sức mạnh để “mang lại hy vọng” trong bối cảnh bạo lực chính trị.

Vụ bắt giữ bên ngoài nhà thờ diễn ra sau một số hành vi bạo lực chính trị gần đây và các cuộc tấn công vào các nhà thờ ở Minnesota và Michigan.

“Chắc chắn bạo lực chính trị đã là một phần trong lịch sử dân tộc chúng ta, và đối thoại chính trị thường mang tính đối đầu,” Đức Hồng Y McElroy nói trong bài giảng. “Nhưng chúng ta đang sống trong thời điểm mà chính trị mang tính bộ lạc, không phải đối thoại, và nhãn hiệu đảng phái đã trở thành cách diễn đạt ngắn gọn cho thế giới quan về những chủ đề bất ổn nhất trong đời sống quốc gia. Kết quả là bùng nổ, trong chính trị, đời sống gia đình và tình bạn.”

“Là những sinh viên luật, những người lãnh đạo trong ngành luật, dù là thẩm phán, nhà lập pháp, người biện hộ công hay luật sư, với cam kết đó, các bạn được đặc ân và có nghĩa vụ nâng cao tầm vóc thảo luận chính trị và xã hội của chúng ta. Không nhóm nào trong xã hội ta có khả năng định hình lại diễn ngôn chính trị của chúng ta tốt hơn. Không nhóm nào có sứ mệnh sâu sắc hơn là mang lại hy vọng. “

Các nhà chức trách cho biết cuộc điều tra về tình hình tại nhà thờ đang được tiến hành phối hợp với Lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố, Cục Điều tra Liên bang và Cục Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ.


Source:Catholic News Agency