Antoine Mekary | ALETEIA


Daniel Esparza, trên Aleteia, ngày 23/09/2025, cho biết: Ủy ban Chính Thống giáo-Công Giáo hoan nghênh hy vọng về một cuộc gặp giữa Đức Giáo Hoàng Leo XIV và Đức Thượng phụ Đại kết Bartholomew trong dịp kỷ niệm 1,700 năm Công đồng Nicaea.

Một nhóm các nhà thần học đang nghiên cứu về đối thoại giữa Chính Thống giáo và Công Giáo đã báo cáo những tiến triển trong việc hiểu biết về một trong những vấn đề gai góc chính giữa hai bên: tính bất khả ngộ của Giáo hoàng.

Ban Điều phối của Ủy ban Quốc tế Chung về Đối thoại Thần học giữa Công Giáo Rôma và Chính thống giáo đã họp từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 9 tại Rethymno, báo cáo "tiến triển" trong bản dự thảo văn bản về tính bất khả ngộ của Giáo hoàng và thành lập một nhóm mới để hoàn thiện các bản sửa đổi để xem xét vào năm tới (2026).

Phiên họp do Đức Hồng Y Kurt Koch và Đức Tổng Giám Mục Job của Pisidia đồng chủ trì, được Đức Tổng Giám Mục Prodromos của Rethymno và Avlopotamos đón tiếp, tiếp nối truyền thống hiếu khách đã giúp ích cho công việc của ủy ban kể từ năm 2022.

Các thành viên đã xem xét hai bản dự thảo — một về filioque [và bởi Đức Chúa Con] và một về ơn bất khả ngộ — và quyết định giải quyết vấn đề thứ hai trước.

Theo một thông cáo, nhóm soạn thảo lại sẽ đệ trình các thay đổi lên toàn thể ủy ban vào năm tới nhằm chuẩn bị một văn bản cho phiên họp toàn thể trong tương lai.

Ngoài phòng họp, các đại biểu đã cầu nguyện và gặp gỡ các tín hữu địa phương, thăm giáo xứ Gerani và các tu viện Thánh Irene và Thánh Gioan Tiền Hô — những cử chỉ của tình huynh đệ thường đi kèm với công việc thần học ổn định, dù lặng lẽ.

Những người tham dự cũng ghi nhận những chuyển biến quan trọng trong Giáo Hội Công Giáo kể từ cuộc họp gần đây nhất của họ: Đức Giáo Hoàng Phanxicô qua đời vào ngày 21 tháng 4 và Đức Giáo Hoàng Lêô XIV được bầu vào ngày 8 tháng 5. Thông cáo bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với Đức Phanxicô và tin tưởng vào sự ủng hộ của Đức Lêô XIV đối với đối thoại.

Nhìn về tương lai, ủy ban hoan nghênh hy vọng về một cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng Lêô XIV và Đức Thượng phụ Đại kết Bartholomew trong dịp kỷ niệm 1,700 năm Công đồng Nicaea. Họ cho rằng một cuộc gặp gỡ như vậy sẽ làm chứng cho sự hiệp nhất Kitô giáo trong một thế giới đầy rạn nứt.

Tại sao một cuộc đối thoại giữa Chính Thống giáo và Công Giáo về ơn bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng lại quan trọng?

Trong giáo huấn Công Giáo, ơn bất khả ngộ được định nghĩa hẹp: Đức Giáo Hoàng được bảo vệ khỏi sai lầm khi, với tư cách là mục tử tối cao, ngài công bố dứt khoát một giáo lý về đức tin hoặc luân lý; các giám mục hiệp nhất với ngài chia sẻ đặc sủng này khi họ cùng nhau giảng dạy trong một công đồng đại kết (xem Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, 891).

Việc làm rõ cách hiểu này về mặt lịch sử và thần học là điều cần thiết cho bất cứ bước tiến nào trong tương lai hướng tới sự hiệp thông trọn vẹn.

Ngôn ngữ thận trọng về “tiến bộ” sẽ không gây chú ý, nhưng trong công tác đại kết, nó báo hiệu sự tin tưởng, nền học giả chung và sự sẵn sàng tiếp tục tiến lên. Việc ủy ban ưu tiên tính bất khả ngộ - trong khi vẫn tiếp tục nghiên cứu vấn đề filioque, một điểm bế tắc khác đã tồn tại hàng thế kỷ - gợi ý một con đường thực tế: bắt đầu từ nơi nghiên cứu chung có vẻ chín muồi nhất, hướng đến những bản văn được cả hai bên đều có thể sở hữu, và đặt nền tảng mọi thứ trong cầu nguyện và các mối quan hệ thực sự.

Đối với cả người Công Giáo lẫn Chính thống giáo - và đối với bất cứ ai quan tâm đến việc bắc cầu vượt qua những chia rẽ cũ - tuần lễ ở Crete đã mang đến một dấu hiệu khiêm tốn nhưng đầy ý nghĩa: Sự hiệp nhất phát triển thông qua những cuộc trò chuyện kiên nhẫn, cầu nguyện chung và lòng can đảm để cùng nhau xem xét lại những vấn đề khó khăn.