pope-leo-xiv-apostolic-palalace-angelus-vatican. Antoine Mekary | ALETEIA


Kathleen N. Hattrup của tạp chí Aleteia, ngày 21/09/25, cho hay: Đức Giáo Hoàng Leo đã đưa ra lời mời gọi hãy chăm sóc những của cải mà Thiên Chúa đã giao phó cho chúng ta, khi ngài suy gẫm về bài Tin Mừng hôm nay, ngày 21 tháng 9.

Trước khi đọc Kinh Truyền Tin vào buổi trưa, Đức Thánh Cha lưu ý rằng dụ ngôn này "khiến chúng ta suy gẫm về cách sử dụng của cải vật chất và nói chung, về cách chúng ta quản lý điều quý giá nhất, chính là mạng sống của chúng ta."

Kết thúc lời cầu nguyện với Đức Mẹ, ngài nhắc lại lời kêu gọi cho Gaza:

Tôi xin nhắc lại: không có tương lai nào dựa trên bạo lực, lưu đày cưỡng bức, hay trả thù. Dân chúng cần hòa bình; những ai thực sự yêu thương họ sẽ làm việc cho hòa bình.

Dưới đây là nguyên văn thông điệp của ngài trước và sau khi đọc kinh Truyền Tin, theo bản tiếng Anh của Tòa Thánh:

~

Anh chị em thân mến, chúc anh chị em Chúa Nhật vui vẻ!

Dụ ngôn mà chúng ta nghe trong Tin Mừng hôm nay (Lc 16:1-13) khiến chúng ta suy gẫm về cách sử dụng của cải vật chất và nói chung, về cách chúng ta quản lý điều quý giá nhất, chính là mạng sống của chúng ta.

Trong câu chuyện, chúng ta thấy một người quản lý được người giàu triệu đến để “giải trình” về việc quản lý của mình. Ở đây, chúng ta thấy một hình ảnh truyền tải một điều quan trọng: Chúng ta không phải là chủ nhân của cuộc sống hay của cải mà chúng ta đang hưởng thụ; mọi sự đều được Chúa ban cho chúng ta như một món quà, Người đã giao phó tất cả cho chúng ta chăm sóc, tự do và trách nhiệm. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ được gọi để giải trình về cách chúng ta đã quản lý bản thân, của cải và tài nguyên trái đất - trước mặt Thiên Chúa và nhân loại, trước xã hội, và đặc biệt là trước mặt những người sẽ đến sau chúng ta.

Người quản lý trong dụ ngôn này, cho đến lúc đó, chỉ tìm kiếm lợi nhuận cho riêng mình. Khi đến ngày phải trả lẽ và bị tước mất chức vụ, ông phải cân nhắc xem nên làm gì để đảm bảo tương lai. Trong hoàn cảnh khó khăn này, ông nhận ra rằng việc tích lũy của cải vật chất không phải là giá trị cao nhất, bởi vì của cải thế gian này đang qua đi. Rồi ông nảy ra một ý tưởng tuyệt vời: Ông gọi những người mắc nợ đến và “cắt” nợ cho họ, từ bỏ phần lẽ ra thuộc về ông. Bằng cách này, ông mất đi của cải vật chất nhưng lại có được những người bạn sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ ông.

Dựa trên câu chuyện, Chúa Giê-su khuyên chúng ta: “Hãy dùng của cải bất chính mà kết bạn, để khi hết tiền, họ sẽ đón tiếp các con vào nhà vĩnh cửu” (câu 9).

Thật vậy, người quản lý trong dụ ngôn, ngay cả khi quản lý của cải bất chính của thế gian này, vẫn thành công trong việc tìm ra cách kết bạn, bỏ lại sau lưng sự cô độc của lòng ích kỷ của chính mình. Vậy thì, là những môn đệ sống trong ánh sáng Tin Mừng, chúng ta càng phải sử dụng của cải thế gian và chính cuộc sống của mình để hướng đến sự giàu có đích thực, đó là tình bạn với Chúa và với anh chị em mình.

Các bạn thân mến, dụ ngôn này mời gọi chúng ta tự hỏi: Chúng ta đang quản lý của cải vật chất, tài nguyên trái đất và chính cuộc sống mà Thiên Chúa đã giao phó cho chúng ta như thế nào? Chúng ta có thể sống theo con đường ích kỷ, đặt của cải lên trên hết và chỉ nghĩ đến bản thân mình. Nhưng điều này lại cô lập chúng ta khỏi người khác và gieo rắc mầm mống cạnh tranh, thường gây ra xung đột. Thay vào đó, chúng ta có thể nhận ra mọi thứ mình có là một món quà từ Thiên Chúa, cần được quản lý và sử dụng như một công cụ để chia sẻ - để tạo ra mạng lưới tình bạn và liên đới, để hoạt động vì lợi ích chung, và để xây dựng một thế giới công bằng, bình đẳng và huynh đệ hơn.

Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, xin Mẹ chuyển cầu cho chúng ta và giúp chúng ta quản lý tốt, với công lý và trách nhiệm, những gì Chúa đã giao phó cho chúng ta.

__________________

Sau Kinh Truyền Tin

Tôi nồng nhiệt chào đón tất cả anh chị em hiện diện tại Quảng trường Thánh Phêrô và những người đã kết nối qua các phương tiện truyền thông.

Trước hết, tôi xin gửi lời chào đến đại diện của các hiệp hội Công Giáo đang tham gia vào các hoạt động liên đới với người dân Dải Gaza. Anh chị em thân mến, tôi trân trọng sáng kiến của anh chị em và nhiều sáng kiến khác trong toàn Giáo hội, bày tỏ sự gần gũi với anh chị em chúng ta đang đau khổ tại vùng đất đầy đau khổ này. Cùng với anh chị em và các Linh mục của các Giáo hội tại Đất Thánh, tôi xin nhắc lại: không có tương lai nào dựa trên bạo lực, cưỡng bức lưu vong, hay trả thù. Người dân cần hòa bình; những người thực sự yêu thương họ đang đấu tranh cho hòa bình.

Tôi xin chào các tín hữu hành hương đến từ Giáo phận Mindelo, Cape Verde, và Giáo phận Como; cũng như các đoàn hành hương đến từ Angola, Ba Lan – đặc biệt là từ Bliżyn –, Ciudad Real ở Tây Ban Nha, Porto ở Bồ Đào Nha, và Mwanza ở Tanzania.

Tôi chào các linh mục của Dòng Tên đang bắt đầu khóa học tại Rome; Dòng Thánh Vincent de Paul; các tín hữu từ Sora, Pescara, Macerata, San Giovanni in Marignano, Venice, Bassano del Grappa, Santa Caterina Villarmosa, Taranto, Somma Vesuviana, Ponzano Romano và nhiều nhóm khác từ Giáo phận Padua.

Tôi rất vui mừng được chào đón Dàn hợp xướng của Hiệp hội Luật sư Verona; Dàn hợp xướng Nữ Malo ở Vicenza; Quỹ Oasi Nazareth ở Corato; và Hiệp hội H-Earth Mani e Cuore. Tôi cũng xin gửi lời tưởng nhớ đặc biệt đến những người mắc bệnh Alzheimer và chứng mất điều hòa.

Xin cảm ơn tất cả mọi người, và tôi chúc mọi người một Chúa nhật an lành!