Một linh mục Công Giáo đã kể lại câu chuyện đau thương về việc ngài suýt mất một mắt sau khi bị những kẻ cực đoan có vũ trang bắt cóc ở Nigeria và giam giữ trong 51 ngày.

Cha Alphonsus Afina bị nhóm khủng bố Hồi giáo Boko Haram bắt cóc vào ngày 1 tháng 6 năm 2025. Ngài bị đánh đập dã man, cướp hết tài sản và đốt xe, trước khi bị giam giữ cùng những người sống sót khác tại một vùng núi hẻo lánh. Vị linh mục cuối cùng được thả vào ngày 21 tháng 7, khi ngài trở về giáo phận Maiduguri để được chăm sóc y tế.

Chia sẻ câu chuyện của mình với tổ chức bác ái Công Giáo Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ, gọi tắt là ACN, Cha Afina cho biết ngài đang trên đường đến một xưởng sửa chữa, lái xe từ Mubi đến Maiduguri cùng hai nhân viên.

“Bất thình lình, những người đàn ông có vũ trang từ bụi rậm ven đường lao ra, bắn vào chúng tôi. Trong lúc hỗn loạn, tôi bỏ xe lại và chạy.” Vị linh mục cũng nhìn thấy những chiếc xe buýt bị bỏ lại trên đường, và mọi người chạy tán loạn khắp nơi trong khi ngài và nhân viên chạy về phía trạm kiểm soát.

Ngài nói thêm, “Những chiếc xe khác ở xa phía sau chúng tôi đã quay đầu xe và lao vào làn đạn giữa quân đội và những người đàn ông có vũ trang. Những người đàn ông có vũ trang đi xe máy đuổi theo chúng tôi. Họ tiến đến gần tôi và bảo tôi dừng lại, chĩa súng vào tôi. Tôi dừng lại và giơ tay đầu hàng.”

Những kẻ thánh chiến đã lấy đi hai chiếc điện thoại của ngài, chúng bắt ngài phải mở khóa điện thoại, cũng như đồng hồ và tiền mặt.

Ngài được lệnh ngồi giữa hai người đàn ông có vũ trang trên xe máy, và những kẻ cực đoan lái xe đưa ngài trở lại xe, nơi chúng cướp phá - lấy đi toàn bộ hành lý, bao gồm Hộp đựng lễ, một cuốn sách lễ, ba máy tính xách tay cùng các phụ kiện của Giáo hội.

Cha Afina kể: “Những người đàn ông bắt đầu đánh tôi, và kết quả là tôi bị thương ở mắt, máu từ mặt chảy xuống mắt và chảy xuống vai. Mắt tôi sưng húp và chảy nước suốt ba tuần.”

Họ ép ngài vào xe, rồi đoàn xe, bao gồm ba xe khác chở đầy tù nhân, lái vào bụi rậm.

Dưới chân núi Gwoza, một cuộc đấu súng khác lại nổ ra giữa các chiến binh thánh chiến và binh lính Nigeria. Những người đàn ông có vũ trang đã ép Cha Afina và 13 tù nhân khác ra khỏi xe, rồi đốt xe trước khi đưa những người sống sót lên núi.

Cha Afina kể: “Hôm đó, 14 người trong chúng tôi bị bắt làm tù binh. Những người khác trốn thoát, trong khi những người khác bị giết – một nhân viên của chúng tôi nằm trong số những người thiệt mạng.”

Trong thời gian bị giam cầm, ngài ngủ trong một căn phòng với bốn tù nhân khác, dưới sự canh gác của những người lính vũ trang. Ngài nói thêm: “Ba tuần sau khi tôi bị giam cầm, có một chiến dịch quân sự với các cuộc không kích và pháo kích vào nơi chúng tôi bị giam giữ. Kể từ đó, tôi khó ngủ vì sợ bị giết. Tình hình vẫn như vậy khi tôi đang viết ra những dòng này.”

Sau khi được thả ra cách đây 10 ngày, các đồng nghiệp ở Giáo phận Maiduguri đã đưa ngài đến bệnh viện.

Ngài nói, “Tôi hiện đang dùng thuốc để điều trị nhiều loại bệnh khác nhau và sẽ phải đeo kính cho đến khi đến thời điểm phẫu thuật mắt.”

Ngài bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả những người đã cầu nguyện, hoặc đã nỗ lực giúp ngài được thả tự do: “Tôi cảm nhận được ảnh hưởng của những lời cầu nguyện dành cho tôi trên khắp thế giới, qua cách những chiến binh vũ trang Boko Haram – đối xử với tôi sau đó. Trên hết, tôi biết ơn Chúa vì đã cứu mạng tôi qua trải nghiệm kinh hoàng này.”

ACN đã hỗ trợ Giáo hội trong khu vực này, giúp đỡ công tác mục vụ, chữa lành chấn thương và xây dựng lại các cộng đồng bị tàn phá bởi sự đàn áp.


Source:ACN