Thánh sử Luca viết :“Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ…” (Lc 12,49-53)


Lời của chính Chúa Giêsu Kito khi ngài đi rao giảng nước Thiên Chúa lại qúa khác với Lời loan báo về sứ mạng của Người:


Trước đây hằng ngàn năm, Ngôn sứ Isaia đã viết báo trước về Chúa Giêsu, Đấng cứu thế: “Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta. Người vác trên vai quyền bính, danh hiệu của Người là vị Cố Vấn kỳ diệu, Thần Linh dũng mãnh, người Cha muốn thuở. Thủ lãnh hoà bình.” ( Isaia 9,5).


Lời Thiên Thần Chúa ca hát đón mừng khi Chúa Giêsu sinh ra ở trên cánh đồng Bethlehem, cũng do Thánh sử Luca tường thuật lại :” Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, bình an dưới đất trần thế cho người thiện tâm…(Lc 2,14)


Vị vua mang hòa bình, sự chữa lành đến cho trần gian, nhưng lại nói mang đến trần gian lửa và sự rạn nứt chia rẽ! Thật trái ngược nhau qúa.


Vậy đâu là khuôn mặt của lửa và sự rạn nứt chia rẽ mà Chúa Giêsu Kitô nói đến?


Lửa là yếu tố căn bản quan trọng xưa nay trong vũ trụ cho đời sống con người, cho thảo mộc cây cỏ phát triển, cho chiếu sáng, cho sưởi ấm…Trong Kinh Thánh lửa cũng đóng vai trò trong sự căng thẳng giữa ngày cánh chung tận thế và sự gần gũi của Thiên Chúa.


Hình ảnh ngày cánh chung tận thế, ngày phán xét chung, hình ảnh hỏa ngục, hình phạt với lửa thiêu đốt cháy bừng quằn quại…đe dọa khủng khiếp!


Chúa Giêsu Kitô nói Ngài đến mang lửa xuống trần gian trong ý nghĩa loan báo về ngày cánh chung tận thế khởi sự với thời giờ cuối cùng. Vì thế cung cách quyết định sống chính đáng đúng đắn của con người quan trọng cùng khẩn thiết cho thời giờ ăn năn thống hối sửa sai. Nước Thiên Chúa mà Chúa Giêsu cùng đồng hành loan báo rao giảng chưa hoàn tất.


Lửa đồng thời cũng là hình ảnh sự gần gũi, sự hiện diện của Thiên Chúa. Trong thời cựu ước xa xưa dân Do Thái băng qua sa mạc từ đất nước Aicập trở về đất nước Thiên Chúa hứa ban cho, luôn có cột lửa của Thiên Chúa đồng hành dẫn đầu.


Khi Thiên Chúa hiện ra với Thánh tiên tri Mose, Ngài cũng ẩn hiện trong bụi gai có lửa cháy.


Ngày lễ Ngũ Tuần, Thánh Thần Thiên Chúa xuất hiện với hình lưỡi lửa trên Đức Mẹ Maria, và trên các Tông Đồ. Lửa trong thời tân ước cũng là hình ảnh nói lên sự gần gũi, sự hiện diện của Thiên Chúa.


Ngọn Lửa như thế là hình ảnh phân chia giữa bình diện đe dọa thời ngày chung thẩm, hay như Thánh sử Luca nói đến nước Thiên Chúa đang bắt đầu khởi sự nơi trần gian, và sự hiện diện của Thiên Chúa giữa con người. Chúa Giêsu Kitô mang lửa đến trần gian trong ý nghĩa sự khởi đầu nước Thiên Chúa và những cơ hội có thể đến gặp gỡ Thiên Chúa.


Sự gặp gỡ Thiên Chúa nơi con người Chúa Giêsu Kitô, công việc cùng lời Người giảng dậy, đòi hỏi sự quyết định chọn lựa theo hay không theo Chúa Giêsu, giữa sự thánh thiện tốt lành và sự dữ tội lỗi, giữa tình yêu và hận thù, giữa sự sáng và bóng tối…


Trong đời sống xã hội xưa nay con người luôn sống trong tình trạng bị thử thách đe dọa giữa hai bên, và như thế đòi hỏi sự phân biệt để quyết định: chiến tranh hay hòa bình, che chở bảo vệ hay bỏ mặc tiêu hủy hoại, công bình hay bất công, hy vọng cậy trông hay thất vọng buông xuôi bỏ mặc…hầu có thể tìm ra con đường, phương hướng lối thoát tốt đẹp.


Thánh giáo phụ Augustino có suy tư về ảnh hưởng của lửa: Ai có ngọn lửa lòng nhiệt thành cháy sáng nơi chính mình, ngọn lửa đó của họ có thể lan truyền bùng phát lên nơi người khác!


Khi đọc kinh cầu nguyện khấn xin, người tín hữu Chúa Kitô, người tín hữu các niềm tin khác, cũng thường hay đốt thắp cây nến, nhang đèn vừa để tỏ lòng cung kính tâm linh thiêng liêng, và cũng nói lên lòng tin tưởng cậy trông về sự hiện diện gần gũi của Thiên Chúa, của Thần Thánh nơi chốn tôn nghiêm uy linh.


Chúa Giêsu nói đến sự chia rẽ rạn nứt trong ý nghĩa sự dấn thân quyết định cho sự tốt lành, cho sự chính đáng như tin mừng nước Thiên Chúa mong muốn. Ngài đến trần gian mang lửa loan báo nước Thiên Chúa bắt đầu và đó là cung cách của sự gần gũi, sự hiện diện Thiên Chúa giữa con người.


Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long