FILIPPO MONTEFORTE | AFP


Kathleen N. Hattrup, trên tạp chí Aleteia ngày 14/08/25, cho hay: Đức Leo XIV nói rằng: Như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta gọi Thiên Chúa là Cha, chúng ta có thể nói rằng sự thân thuộc với Thiên Chúa là một ơn gọi. Đức Maria đã sống điều đó tốt nhất.

Không có gì thư thái hơn là ở bên những người mà chúng ta chia sẻ “sự thân thuộc”. Sự thân thiện hay gần gũi thoải mái giữa con người, như từ điển định nghĩa, là phẩm chất cho phép những người yêu nhau hoặc các thành viên trong gia đình cảm thấy thoải mái trong im lặng, và sống mà không cần phải che giấu những điểm yếu hay nhu cầu của mình.

Nhắc đến lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ngày 15 tháng 8, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã nói trong buổi tiếp kiến chung tuần này về sự gần gũi của Đức Maria. Ngài đặc biệt khuyến khích chúng ta hãy hướng về Mẹ “liên tục” trong lời cầu nguyện, để cùng Mẹ đón nhận ơn gọi mà Mẹ chia sẻ với tất cả con cái của Mẹ: Đó là “sự thân thuộc” với Thiên Chúa.

Tôi muốn thúc giục anh chị em hãy luôn hướng lời cầu nguyện của mình về Đức Trinh Nữ Maria, noi gương Mẹ trong việc hoàn toàn chấp nhận ơn gọi “làm quen” với Thiên Chúa và quan tâm đến mọi người.

Đức Thánh Cha cũng cầu nguyện: “Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, xin cho anh chị em được vững mạnh trong sự yếu đuối của mình, được an ủi trong những thử thách, và được ban cho niềm vui và bình an của Chúa Giêsu Kitô, Con của Mẹ.”

Làm quen với Thiên Chúa và Tình Phụ Tử Thần Thiêng

Ơn gọi “làm quen” với Thiên Chúa, theo một nghĩa nào đó, là một cách khác để mô tả “tình Phụ tử Thần Thiêng” – ý thức sâu sắc mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta, nhận ra Thiên Chúa là Abba, Cha.

Một số vị thánh đã có đặc sủng đặc biệt làm nổi bật mối quan hệ này.

Ví dụ, Thánh Josemaria Escriva đã viết:

Hãy nghỉ ngơi trong tình Phụ tử Thần Thiêng. Thiên Chúa là Cha – Cha của anh chị em! – đầy sự ấm áp và tình yêu vô biên. Hãy thường xuyên gọi Người là Cha và nói với Người, khi anh chị em ở một mình, rằng anh chị em yêu Người, rằng anh chị em yêu Người rất nhiều!, và rằng anh chị em cảm thấy tự hào và mạnh mẽ vì anh chị em là con của Người.

Và Thánh Gioan Phaolô II đã suy gẫm về trải nghiệm này của Thánh Têrêsa:

Đỉnh cao, như nguồn mạch và cùng đích, là tình yêu thương xót của Ba Ngôi Thiên Chúa, như ngài đã diễn tả, đặc biệt trong Hành động Dâng Hiến cho Tình Yêu Thương Xót.

Về phần chủ thể, gốc rễ là trải nghiệm được làm con nuôi của Chúa Cha trong Chúa Giêsu; đây là ý nghĩa đích thực nhất của tuổi thơ ấu thiêng liêng, tức là trải nghiệm về tình con thảo thần thiêng, dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần.