1. Chính trị gia Anh bỏ phiếu ủng hộ trợ tử chỉ trích cha sở vì ngài từ chối không cho ông ta rước lễ

Một chính trị gia người Anh đã công khai chỉ trích cha xứ của mình vì từ chối trao Mình Thánh Chúa cho ông sau khi ông bỏ phiếu ủng hộ dự luật hỗ trợ tử vong của Vương quốc Anh.

Dân biểu của đảng Dân chủ Tự do Chris Coghlan đã lên mạng xã hội vào Chúa Nhật, 29 Tháng Sáu, để phàn nàn với Giám mục Richard Moth của Arundel và Brighton, mô tả cách đối xử với ông là “vô lý”.

Cha Ian Vane, linh mục giáo xứ tại Nhà thờ Công Giáo St. Joseph ở Dorking, Surrey, đã cảnh báo Coghlan trước cuộc bỏ phiếu ngày 20 tháng 6 rằng việc ủng hộ dự luật gây tranh cãi này sẽ cấu thành “sự ngoan cố” trong tội lỗi. Sau đó, ngài đã nêu đích danh Coghlan, người đại diện cho Dorking và Horley ở Surrey, từ bục giảng hai ngày sau đó.

Coghlan mô tả hành động của vị linh mục là “hoàn toàn không phù hợp” và tuyên bố nó “làm suy yếu tính hợp pháp của các tổ chức tôn giáo”.

Chính trị gia này đã đăng trên mạng xã hội rằng vụ việc đã gây ra “mối quan tâm sâu sắc của công chúng” về áp lực mà các thành viên Quốc hội, gọi tắt là MP theo đạo phải đối mặt trong quá trình bỏ phiếu, đồng thời gọi đó là “hoàn toàn thiếu tôn trọng gia đình tôi, các cử tri của tôi bao gồm cả giáo đoàn và tiến trình dân chủ”.

Lời chỉ trích công khai của nghị sĩ đã gây ra phản ứng dữ dội trên các nền tảng mạng xã hội, khi nhiều người bảo vệ Cha Vane và chỉ trích cách cư xử của Coghlan.

Một số nhà bình luận đã nhắc nhở chính trị gia này về lưu ý giáo lý của Vatican về việc tham gia vào đời sống công cộng, “rằng một lương tâm Kitô giáo được hình thành tốt không cho phép một người bỏ phiếu cho một chương trình chính trị hoặc một luật riêng lẻ trái ngược với nội dung cơ bản của đức tin và đạo đức.”

“Những người trực tiếp tham gia vào các cơ quan lập pháp có nghĩa vụ nghiêm trọng và rõ ràng là phải phản đối bất kỳ luật nào tấn công vào sự sống con người. Đối với họ, cũng như đối với mọi người Công Giáo, không thể thúc đẩy những luật như vậy hoặc bỏ phiếu cho chúng”, bản Lưu ý về Tín lý liên quan đến Sự tham gia của Người Công Giáo vào Đời sống Chính trị nêu rõ.

Giáo phận Công Giáo Arundel và Brighton cũng đã nhắc nhở giới truyền thông về lập trường của Giáo hội đồng thời thừa nhận tính phức tạp của cuộc bỏ phiếu.

“Giáo Hội Công Giáo tin vào sự thiêng liêng của sự sống và phẩm giá của mỗi con người”, giáo phận tuyên bố, đồng thời cho biết thêm rằng Đức Cha Richard Moth đã nói chuyện với Coghlan “vào đầu tuần này và đã đề nghị gặp trực tiếp ông ấy để thảo luận về các vấn đề và mối quan tâm được nêu ra”.

Cuộc tranh cãi nổ ra khi các giám mục Công Giáo và những người khác liên tục nêu lên những lo ngại nghiêm trọng về luật hỗ trợ tử vong của Vương quốc Anh.

Đức Tổng Giám Mục John Sherrington của Liverpool, giám mục đứng đầu về các vấn đề liên quan đến sự sống của Hội đồng Giám mục Công Giáo Anh và xứ Wales, cho biết ngài “sốc và thất vọng” khi dự luật được thông qua.

“ Việc cho phép ngành y giúp bệnh nhân kết thúc cuộc sống của họ sẽ thay đổi văn hóa chăm sóc sức khỏe và gây ra nỗi sợ hãi chính đáng cho những người khuyết tật hoặc những người đặc biệt dễ bị tổn thương cách này cách khác”.

Đức Hồng Y Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster và Tổng giám mục Sherrington trước đó đã cảnh báo rằng các nhà dưỡng lão và viện dưỡng lão Công Giáo có thể không có lựa chọn nào khác ngoài việc đóng cửa nếu dự luật được thông qua, vì họ “có thể bị yêu cầu hợp tác với việc hỗ trợ tự tử”.

Để trở thành luật, dự luật vẫn cần phải được thông qua tại viện thứ hai của Quốc hội, Viện Quý tộc không được bầu. Viện Quý tộc có thể sửa đổi luật, nhưng vì dự luật có sự ủng hộ của Viện Thứ dân nên có khả năng sẽ được thông qua.


Source:Catholic News Agency

2. Đức Bênêđíctô XVI, Đức Thánh Cha Phanxicô và Lêô XIV giới thiệu cuốn sách này, cảnh báo về một thế giới không có Chúa

Ba vị giáo hoàng cuối cùng — Bênêđíctô XVI, Đức Thánh Cha Phanxicô và Lêô XIV — đã nhiều lần khuyến nghị đọc “Lord of the World” – “Chúa của thế giới”, cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng do Robert Hugh Benson viết vào năm 1907.

Tiểu thuyết khải huyền này mô tả hậu quả của một xã hội quay lưng lại với Chúa và đưa ra lời phê phán xã hội về các phong tục của phương Tây, nơi đã khuất phục trước chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội.

Benson, một giáo sĩ Anh giáo sau này đã cải sang Công Giáo và được thụ phong linh mục vào năm 1904, đề xuất một thực tế trong đó “các thế lực duy vật thế tục, chủ nghĩa tương đối và sự kiểm soát của nhà nước thắng thế ở khắp mọi nơi”.

Tác phẩm này, được ba vị giáo hoàng cuối cùng ca ngợi, cũng mô tả sự xuất hiện của Kẻ thù Chúa như một nhân vật có sức lôi cuốn nhưng cũng thúc đẩy những lý tưởng phá hoại xã hội.

Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Giáo hoàng tương lai Bênêđíctô XVI, đã trích dẫn tác phẩm này trong một bài giảng tại Đại học Công Giáo Milan vào tháng 2 năm 1992, nói rằng tác phẩm này “mang lại nhiều điều đáng suy ngẫm”.

Đây cũng là một trong những cuốn sách yêu thích của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Trong cuộc gặp gỡ với giới học thuật và văn hóa như một phần của chuyến tông du đến Budapest, Hung Gia Lợi, vào tháng 4 năm 2023, Đức Phanxicô giải thích rằng tác phẩm này “cho thấy sự phức tạp về mặt cơ học không đồng nghĩa với sự vĩ đại thực sự và rằng trong vẻ bề ngoài phô trương nhất ẩn chứa sự xảo quyệt tinh vi nhất”.

Đối với vị giáo hoàng người Á Căn Đình, cuốn sách này “theo một nghĩa nào đó mang tính tiên tri”. Mặc dù được viết cách đây hơn một thế kỷ, “nó mô tả một tương lai do công nghệ thống trị và trong đó mọi thứ, nhân danh sự tiến bộ, đều được chuẩn hóa; ở khắp mọi nơi, một 'chủ nghĩa nhân văn' mới được rao giảng nhằm xóa bỏ sự khác biệt, hủy hoại cuộc sống của con người và xóa bỏ tôn giáo”, ngài nói.

Cụ thể, ngài nhấn mạnh rằng trong xã hội được mô tả trong cuốn sách, mọi sự khác biệt đều bị xóa bỏ, khi các ý thức hệ đối lập hòa nhập vào nhau trong sự đồng nhất dẫn đến “sự thực dân hóa về mặt tư tưởng — khi nhân loại, trong một thế giới do máy móc điều hành, dần dần suy yếu và cuộc sống trong xã hội trở nên buồn tẻ và thưa thớt hơn”.

Đức Phanxicô lưu ý rằng trong tiểu thuyết, “mọi người có vẻ thờ ơ và thụ động, có vẻ như rõ ràng là cần phải loại bỏ người bệnh và thực hiện an tử, cũng như xóa bỏ ngôn ngữ và văn hóa quốc gia để đạt được hòa bình toàn cầu”.

Tuy nhiên, ý tưởng về hòa bình này “đã biến thành sự áp bức dựa trên sự áp đặt của sự đồng thuận, đến mức khiến một trong những nhân vật chính tuyên bố rằng thế giới dường như nằm trong tay một sức sống đồi trụy, làm tha hóa và làm rối loạn mọi thứ”, Đức Phanxicô phát biểu trong bài phát biểu tại thủ đô Hung Gia Lợi.

Ngoài ra, khi chỉ trích chủ nghĩa thực dân về mặt ý thức hệ, Đức Thánh Cha Phanxicô trong một cuộc họp báo với giới truyền thông trên chuyến bay trở về Vatican sau chuyến công du tông đồ tới Manila, Phi Luật Tân, năm 2015 đã khuyến nghị mọi người nên đọc cuốn sách này.

Đức Hồng Y Robert Prevost, trước khi được bầu làm Đức Giáo Hoàng Lêô XIV, cũng đã giới thiệu cuốn sách này trong một cuộc phỏng vấn dành cho các tu sĩ dòng Augustinô từ Rôma. “Cuốn sách nói về những gì có thể xảy ra trên thế giới nếu chúng ta mất đức tin,” Đức Hồng Y Prevost giải thích.

Ngài nhấn mạnh rằng tác phẩm của Cha Benson chứa đựng những đoạn văn cung cấp nhiều điều đáng suy ngẫm “về thế giới chúng ta đang sống”, nêu ra những thách thức về tầm quan trọng của việc “tiếp tục sống với đức tin nhưng cũng tiếp tục sống với lòng trân trọng sâu sắc về con người chúng ta, với tư cách là anh chị em, đồng thời hiểu được mối quan hệ của bản thân với Chúa và tình yêu của Chúa trong cuộc sống của chúng ta”.

Hơn nữa, vị Hồng Y, người trở thành Giáo hoàng Lêô XIV vào ngày 8 tháng 5, lưu ý rằng hai vị tiền nhiệm của ngài cũng đã trích dẫn cuốn sách này nhiều lần.


Source:Catholic News Agency

3. Cảnh sát giải cứu trẻ sơ sinh sống sót sau nhiều ngày nằm cạnh người mẹ đã qua đời

Hôm Chúa Nhật, 29 Tháng Sáu, Sở Cảnh sát Phoenix cho biết một em bé sơ sinh đã được tìm thấy còn sống nhưng trong tình trạng nguy kịch sau khi bị bỏ lại một mình nhiều ngày bên cạnh người mẹ đã chết bên trong một căn nhà ở Phoenix.

Vẫn còn nhiều câu hỏi về mạng lưới hỗ trợ xã hội dành cho các cô mẹ mới sinh và những thách thức trong việc xác định thời điểm nào sự vắng mặt của cha mẹ có thể là dấu hiệu của trường hợp khẩn cấp.

Các nhà chức trách nhấn mạnh rằng vụ việc đòi hỏi sự hợp tác liên ngành, với các thám tử và Sở An toàn Trẻ em phối hợp để bảo vệ em bé và điều hành cuộc điều tra.

Tình huống này cũng làm nổi bật vai trò của việc quan sát cộng đồng chặt chẽ khi báo cáo của hàng xóm cuối cùng đã thúc đẩy hoạt động cấp cứu.

Các cảnh sát đã có mặt tại nhà để kiểm tra tình hình sau khi một người hàng xóm lo ngại rằng họ đã không nhìn thấy hoặc nghe tin tức gì từ người mẹ trong nhiều ngày.

Đoạn video từ camera gắn trên người cho thấy cảnh sát lần đầu tiên nhìn thấy đứa bé qua cửa sổ.

Khi nhìn qua cửa sổ, một cảnh sát được nghe nói rằng: “Đứa bé ở đây”, tiếp theo là “Vâng, đứa bé ở đây và đứa bé vẫn còn sống”.

Cả hai cảnh sát đều rời khỏi cửa sổ, một người nói: “Để tôi xem có vào được không. Tôi không biết” trước khi phá cửa.

Một cảnh sát nhẹ nhàng chào em bé khi anh ta bế em bé lên và thì thầm, “Mọi chuyện sẽ ổn thôi” khi anh ta đặt em bé vào xe đẩy và đưa ra xe cứu thương.

Khi họ đến xe cứu thương, cảnh sát nói với những người ứng cứu khẩn cấp, “Mẹ đã chết. Có lẽ đứa bé đã ở đó một mình ít nhất một tuần rồi.”

Cảnh sát mô tả đứa trẻ sơ sinh “mất nước và đang thoi thóp chờ chết”. Cảnh sát không tiết lộ danh tính của người phụ nữ.

Đội cấp cứu đã đưa em bé đến bệnh viện, nơi các bác sĩ điều trị tình trạng mất nước và suy dinh dưỡng.

Cảnh sát tuyên bố rằng tình trạng sức khỏe của đứa trẻ đã “cải thiện đáng kể” sau khi được chăm sóc, đồng thời cho biết đứa trẻ sơ sinh dự kiến sẽ hồi phục hoàn toàn.

Sở Cảnh sát Phoenix đã chuyển vụ án cho đơn vị thám tử, trong khi Sở An toàn Trẻ em Arizona bắt đầu làm việc với các thành viên gia đình và cơ quan thực thi pháp luật.

Sở Cảnh sát Phoenix cho biết: “Các cảnh sát đã phản ứng với một cuộc kiểm tra phúc lợi sau khi những người hàng xóm không nhìn thấy hoặc nghe thấy từ một người mẹ và đứa con mới sinh của cô ấy trong nhiều ngày. Bên trong ngôi nhà, họ phát hiện ra người mẹ đã qua đời và đứa con của cô ấy vẫn còn sống, bị mất nước nghiêm trọng và đang hấp hối. Các cảnh sát đã nhanh chóng đưa đứa trẻ sơ sinh đi cấp cứu và đứa trẻ đã được đưa đến một bệnh viện gần đó để hồi phục. Đứa trẻ đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Chúng tôi vui mừng thông báo rằng tình trạng của đứa trẻ sơ sinh đã cải thiện rất nhiều và chúng dự kiến sẽ sống sót.”


Source:Newsweek